Chủ động vận mệnh: Bài học sống còn từ trào lưu ‘ly hôn trên núi’

26/04/2026 - 22:02

PNO - Thuật ngữ “ly hôn trên núi” (alpine divorce) đã bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram trong những tháng gần đây, khi hàng loạt video của nhiều phụ nữ tố cáo hành vi bỏ rơi bạn đời giữa nơi hiểm trở, thậm chí bị đe dọa tính mạng.

 đỉnh núi Grossglockner ở Áo, nơi  một người đi bộ đường dài đã bỏ bạn gái lại một mình và cô đã chết cóng - Ảnh: DPA)
Đỉnh núi Grossglockner ở Áo, nơi một người đi bộ đường dài đã bỏ bạn gái lại một mình và cô đã chết cóng - Ảnh: DPA

“Ly hôn trên núi”: Khi sự bỏ rơi trong tình yêu bị đẩy đến ranh giới nguy hiểm

"Ly hôn trên núi" là thuật ngữ chỉ việc một người (thường là nam giới, có kinh nghiệm) bỏ mặc bạn đồng hành (thường là nữ giới, yếu thế hơn) giữa địa hình hiểm trở, vắng vẻ khi đi leo núi hoặc dã ngoại.

Cuộc thảo luận bùng nổ từ vụ án tại Áo: Một người đàn ông bị kết án ngộ sát vì bỏ mặc bạn gái chết cóng trên đỉnh Grossglockner, dù anh ta khai rằng mình chỉ "đi tìm sự trợ giúp".

Các công tố viên cáo buộc Thomas P. phớt lờ cuộc gọi từ cứu hộ và không phát tín hiệu cầu cứu kịp thời. Tại tòa, một bạn gái cũ của bị cáo khai từng bị anh ta bỏ rơi trên chính ngọn núi này vào năm 2023 vì "đi quá chậm". Theo báo Bild của Đức, người này thường xuyên cáu kỉnh khi bạn đồng hành gặp khó khăn.

Hiệu ứng từ phiên tòa khiến mạng xã hội bùng nổ làn sóng chia sẻ từ phái nữ. Điển hình là video TikTok đạt gần 5 triệu lượt xem của một phụ nữ bị bỏ rơi nơi hoang vắng với dòng trạng thái cay đắng: "Bạn nhận ra anh ta chưa từng thực sự thích mình".

Một phụ nữ khác cũng gây bão trên X khi chia sẻ video đơn độc tại vùng cao nguyên Scotland. Đoạn clip đạt 1,9 triệu lượt xem gây nhói lòng với hình ảnh cô gái bị người yêu "mập mờ" bỏ rơi giữa rừng sâu, mặc cho cô tụt lại phía sau hàng dặm.

Thuật ngữ “ly hôn trên núi” xuất hiện từ một truyện ngắn năm 1893 của nhà văn Scotland gốc Canada Robert Barr, kể về một người chồng âm mưu giết vợ trên dãy Alps Thụy Sĩ. Tuy không phải thuật ngữ pháp lý, chuyên gia tâm lý Jo Hemmings nhận định với CNN rằng động lực đằng sau hiện tượng này hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Theo Jo Hemmings, hành vi này thường bắt nguồn từ kiểu gắn bó né tránh. Khi đối mặt với áp lực, thay vì cùng giải quyết, những người này có xu hướng rút lui cả về cảm xúc lẫn thể chất.

“Họ thường thiếu sự đồng cảm và chọn cách rời bỏ tình huống để né tránh xung đột. Tôi gặp điều này khá thường xuyên: một người bạn đời, thường là nam giới, sẽ im lặng hoặc bỏ ra khỏi phòng ngay khi bị chất vấn” - bà Hemmings chia sẻ.

Dù bối cảnh "trên núi" có vẻ cực đoan, chuyên gia này khẳng định bản chất của hiện tượng - sự bỏ rơi cảm xúc - lại rất quen thuộc với phụ nữ. Tuy nhiên, môi trường khắc nghiệt đã đẩy hành vi này lên mức độ nguy hiểm hơn khi nó vô tình thiết lập một "trật tự quyền lực" về việc ai dẫn đường và quyết định tốc độ.

Bà Hemmings nhận định thêm: “Việc bỏ xa bạn đồng hành mà không chịu điều chỉnh tốc độ đôi khi là một cách tinh vi để khẳng định quyền kiểm soát và thao túng quyền lực trong mối quan hệ”.

Đừng quá tin cậy vào bạn đồng hành

Dù thuật ngữ này thường áp dụng cho các cặp đôi, nó cũng có thể xảy ra trong những mối quan hệ khác, khi phụ nữ bị bỏ rơi bởi những người đàn ông mà họ tin tưởng - như cha, anh em, người thân hay bạn bè.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của Laurie Singer trong chuyến hành trình chinh phục cung đường John Muir Trail - nơi khởi đầu cho một trải nghiệm sinh tử đầy ám ảnh
Laurie Singer trong chuyến hành trình chinh phục cung đường John Muir Trail - nơi khởi đầu cho một trải nghiệm sinh tử đầy ám ảnh

Laurie Singer, nữ leo núi dày dạn kinh nghiệm tại California, không bao giờ quên cảm giác bị phản bội bởi chính người bạn thân lâu năm giữa lằn ranh sinh tử. Năm 2016, ở tuổi 56, cô nhận lời cùng anh chinh phục cung đường John Muir Trail (Sierra Nevada) dài 357km, thường mất từ 2-3 tuần để hoàn thành. Dù là người thuyết phục Singer tham gia và nắm giữ toàn bộ thực phẩm, người bạn này đã lạnh lùng giữ nguyên tốc độ 32km/ngày, bỏ mặc cô đang kiệt sức vì say độ cao ngay những ngày đầu hành trình.

“Anh ta cứ đi trước, còn tôi thì không thể theo kịp vì tình trạng sức khỏe”- cô kể với CNN.

Trong một đêm leo núi, người bạn đã bỏ xa Singer giữa bóng tối, phớt lờ mọi tiếng kêu cứu của cô. Sau hơn 1 giờ lạc nhau, khi Singer đuổi kịp, người này thản nhiên cho biết đó chỉ là một bài "kiểm tra" xem cô có đủ sức theo kịp hay không.

Những ngày tiếp theo, Singer nhận ra người bạn không mang đủ thức ăn cho cả hai. Anh ta sau đó thừa nhận muốn giảm cân trong chuyến đi nhưng không nói trước. “Lúc đó tôi đã phải dùng ghim băng để giữ quần vì sụt cân”- cô kể.

Sau hành trình hơn 240km, Singer thức dậy trong tình trạng nguy kịch và gần như mất khả năng vận động.

Người bạn đề nghị họ tách ra: cô quay về điểm xuất phát để tìm trợ giúp, còn anh ta tiếp tục hành trình. Anh chỉ đưa cho cô một thanh năng lượng và thậm chí còn bỏ rác của mình vào ba lô của cô để giảm tải.

Tình trạng của Singer rơi vào mức báo động khi chứng phù não và nhiễm trùng vết thương khiến cô không thể giữ thăng bằng. Đối mặt với hiểm nguy tính mạng trên con đường đá hiểm trở, nữ leo núi bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi tột cùng: phải chết một mình giữa thiên nhiên hoang dã.

“Tôi đói khủng khiếp… tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn gặp lại gia đình”- Singer hồi tưởng.

Sau gần 13km vật lộn, Singer may mắn được những người leo núi khác phát hiện và hỗ trợ thực phẩm cũng như chỉ dẫn lối thoát. Cô thoát nạn nhờ quá giang xe trở về, nhưng phải mất nhiều tuần điều trị để phục hồi thể trạng.

Nhớ lại, Singer nói: “Tôi không nhận ra mình cần tham gia nhiều hơn vào việc lập kế hoạch. Anh ta đóng vai như một người dẫn đường, nhưng thực ra không phải. Anh ta chỉ bỏ rơi người khác. Ai lại làm vậy?”

Nguyên nhân và bài học

Theo chuyên gia Hemmings, "ly hôn trên núi" xuất phát từ sự thiếu đồng cảm, thậm chí là dấu hiệu của rối loạn nhân cách khi đối phương cố tình bỏ rơi bạn đồng hành trong nguy hiểm.

Từ trải nghiệm sinh tử, Singer nhấn mạnh bài học về sự tự chủ: Đừng bao giờ phó mặc an nguy của mình cho người khác.

Có lẽ vì thế mà nhiều người tin rằng: Muốn thấu tỏ lòng nhau, cứ cùng nhau leo một chuyến núi cao.

Hương Xuân (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI