Chú đã mua cốm cho cô chưa?

02/09/2014 - 18:00

PNO - PN - Buổi tối, chú Minh dẫn bạn gái về nhà mình ăn cơm. Lần đầu tiên ra mắt anh chị, nên bạn gái chú có vẻ bối rối. Trong lúc dùng bữa, cô ấy luống cuống làm rơi chiếc đũa. Chú Minh vội đứng lên lấy cho cô đôi đũa khác. Biết...

Hôm sau, nghe tiếng chú Minh í ới, Ỉn đã chạy vội ra mở cổng. Ngồi uống trà với mẹ, vòng vo một lúc chú hỏi: “Chị thấy bạn gái em thế nào?”. “Tính tình thì chưa biết, được cái xinh xắn, dễ thương, chỉ hơi gầy”. Ỉn đang ngồi trong lòng chú vội ngước lên: “Chắc lại biếng ăn giống chị Mít nhà bác Tân rồi. Chú phải mua cốm cho cô ăn, cô mới nhanh lớn”. Mẹ và chú Minh không nhịn được cười, nhưng rồi mẹ quay sang Ỉn, nghiêm giọng: “Lần sau, người lớn đang nói chuyện, con không được chen ngang như thế nữa nhé!”. Ỉn ngoan ngoãn gật đầu.

Chu da mua com cho co chua?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sinh nhật anh Tôm, nhà mình rôm rả tiếng nói cười. Mẹ mải tiếp chuyện các bác, không để ý Ỉn đang ngồi buồn thiu một góc. Bạn gái chú Minh thấy vậy vội lại bế Ỉn hỏi han, Ỉn bỗng òa lên khóc: “Con đã giơ tay lên mấy lần xin được nói nhưng chẳng ai thèm nhìn con”. Mẹ thấy Ỉn mếu máo thì áy náy vô cùng, vội ôm lấy Ỉn làm hòa: “Mẹ xin lỗi, tại mẹ sơ ý quá, con muốn nói gì nào?”. Ỉn thôi khóc, quay sang bạn chú Minh, thút thít: “Cô ơi, chú Minh đã mua cốm cho cô chưa?”.

 Thu Nhật

Từ khóa bạn gáicốm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI