Chồng vừa mất việc liền vay mượn, lao vào khởi nghiệp

07/05/2025 - 06:00

PNO - Giữa lúc kinh tế còn nhiều khó khăn, anh quyết tâm bỏ 300 triệu đồng để khởi nghiệp.

Hồi cuối năm ngoái, ngày nào đi làm về anh cũng thẫn thờ, chẳng thèm hỏi han tết này thế nào. Gặng hỏi mãi, chị mới biết anh nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty.

Vợ chồng anh chị ở ngoại thành, có 2 con nhỏ. Chị là giáo viên tiểu học, anh làm IT cho một công ty sản xuất. Vợ chồng thu vén bao năm mới vừa xây được căn nhà nhỏ năm ngoái, còn đang nợ ngân hàng. Lương chị ba cọc ba đồng, chỉ vừa đủ lo cho 2 con ăn học, toàn bộ kinh tế gia đình trông cậy vào anh. Nghe chồng nói tin mất việc, chị cũng bàng hoàng, khoản tiền lãi hàng tháng biết phải làm sao?

Qua mấy ngày đăm chiêu, đột nhiên anh báo tin sẽ khởi nghiệp bằng cách nhập hàng điện tử về bán online. Anh nói sẽ lấy khoản dự phòng của gia đình cộng với vay mượn bạn bè cũng được khoảng 300 triệu đồng, anh tính sẽ bán linh kiện từ từ rồi ráp máy tính bán thêm.

Anh bừng bừng khí thế nói với chị về việc tiến lên tầng lớp làm chủ, từ nay không làm công cho ai nữa. Cả chục năm cống hiến cuối cùng chỉ được bồi thường 2 tháng lương. Nhưng anh chưa bao giờ thử kinh doanh, đùng một cái bỏ vốn lớn như thế, bằng cả năm chi tiêu của gia đình, chị vô cùng lo lắng.

Nhìn đống hàng trong nhà, chị không biết anh vay tiền của ai (Ảnh minh hoạ)

Nhìn đống hàng trong nhà, chị không biết anh vay tiền của ai (ảnh minh hoạ)

Thấy chồng liên tục gọi điện hỏi báo giá linh kiện, đi khắp nơi hỏi bạn bè cách mở shop online, chị dè dặt đề nghị anh dành thời gian học hỏi thêm chỗ những người từng kinh doanh mặt hàng này. Nhưng anh kiên quyết liều một phen.

Chị nhận ra chồng đang trong trạng thái tâm lý muốn thắng nhanh, "được ăn cả ngã về không", khởi nghiệp lúc này thực sự quá rủi ro. Quan trọng nhất, chị sợ sau này lỡ thất bại thì phải vừa gánh nợ ngân hàng vừa gánh nợ bạn bè. Đáng tiếc là chị càng chia sẻ nỗi lo của mình với chồng thì anh càng kết luận vợ không ủng hộ mà còn bàn ra, anh sẽ chứng minh cho chị thấy anh đúng.

Chị không rành chuyện kinh doanh, biết khó có thể khuyên can được chồng nên chị gọi điện về nhờ ba mẹ chồng khuyên nhủ thêm. Chẳng ngờ cách làm của chị càng khiến anh phản kháng, cảm thấy vợ không hề hỗ trợ hay đặt niềm tin ở chồng mà có ý bóng gió anh không đủ khả năng.

Từ hôm ấy tới nay, anh một mình xoay xở nhập hàng, cũng chẳng thèm nói với chị một câu là vay tiền của ai hay hàng hoá thế nào. Nhiều lần chị dịu dàng hỏi han, anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Đối với anh, bây giờ "liều mới ăn nhiều", tốt nhất nên một mình quyết tâm khởi sự, tránh những suy nghĩ an toàn hoặc bàn ra từ người thân.

Tôi có sai không khi không ủng hộ chồng khởi nghiệp? (Ảnh minh hoạ)

Chị không biết mình có sai không khi không ủng hộ chồng khởi nghiệp? (Ảnh minh hoạ)

Tối nằm ôm con không ngủ được, chị vừa xót chồng thiếu ngủ đỏ cả mắt, thương anh đang loay hoay tìm lối ra cho gia đình, vừa buồn anh cứng nhắc không chịu thư thả tìm hiểu thêm. Nhà chất đầy linh kiện nhưng chị vẫn chưa biết anh sẽ tìm đầu ra như thế nào. Gần 40 tuổi, dường như anh đang mạo hiểm cuộc sống của gia đình để "thử một lần".

Còn chị, chị muốn sự an ổn cho gia đình nhỏ bé, dẫu phải thắt chỗ này, chặt chỗ kia. Ngôi nhà vừa mới xây, đứa lớn vừa vào lớp 1, chị không muốn tất cả hạnh phúc này tan vỡ vì một quyết định vội vàng. Không có cách nào ngăn cản chồng, nhưng chị cũng không muốn vợ chồng mỗi người một hướng.

Chị có sai hay không khi chỉ muốn an toàn, muốn anh làm văn phòng cho ổn định? Anh khởi nghiệp mà vợ chồng căng thẳng, cứ kéo dài như vậy, gia đình không thể êm ấm. Có lẽ chị nên hẹn anh để cùng tính toán lại, nhờ một người từng có kinh nghiệm kinh doanh cố vấn thêm, để cùng giúp anh phân tích thật kỹ trước khi đâm lao thì phải theo lao...

Thủy Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI