Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?

Ai dám tố cáo chồng cưỡng dâm?

11/11/2025 - 14:00

PNO - Quy định “phạt hành chính 30 triệu đồng cho hành vi cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục” là bước tiến văn minh. Nhưng liệu ai dám tố cáo?

Mấy hôm nay, đọc thông tin quanh việc Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?, tôi thấy quy định này, dù rất văn minh và có ý nghĩa lớn trong công cuộc đấu tranh chống bạo lực gia đình, nhưng theo tôi thì bất khả thi.

Chuyện chăn gối là phải được sự đồng thuận của vợ chồng. Ảnh minh họa: Freepik
Chuyện chăn gối phải được sự đồng thuận của vợ chồng. Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng tôi nhìn bên ngoài có cuộc sống khá êm đềm. Chồng tôi không cờ bạc, không lăng nhăng, có nhậu nhưng cũng chí thú làm ăn. Chúng tôi có với nhau 3 mặt con, các bé đều ngoan nên nhìn chung cuộc sống khá ổn. Tuy nhiên, tôi có nỗi khổ thầm kín đó là chuyện chăn gối.

Tôi buôn bán ngoài chợ, quần quật từ 4 giờ sáng đến 9-10h đêm mới về đến nhà. Cả ngày đầu tắt mặt tối, người rã rời, tôi chỉ mong được đặt lưng xuống là ngủ một giấc cho lại sức. Nhưng chồng tôi, nhiều hôm đi nhậu về, người nồng nặc mùi bia rượu, lại... đòi hỏi chuyện giường chiếu.

Tôi than mệt và từ chối, nhưng chồng không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Anh dùng sức mạnh bắt tôi phục tùng cho nhu cầu của chồng. Dù rất mệt nhưng tôi vẫn phải chịu trận, lâu dần, tôi đâm ra sợ hãi tình dục và sợ gần gũi chồng.

Mỗi đêm, nghe tiếng xe máy hay tiếng bước chân của chồng về là tôi run. Tôi trùm kín mền, giả vờ ngủ say, nhưng anh vẫn lôi tôi dậy, không quan tâm đến sự sợ hãi và đau đớn của tôi, mà anh chỉ quan tâm đến nhu cầu sinh lý của mình.

Tôi rất ghét phải gần gũi chồng trong tình trạng bị ép buộc như vậy, nhưng tôi giấu kín và chịu đựng. Do đó, khi đọc quy định này, tôi đã mừng. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không thể làm được.

Dù tôi có bị ép buộc, có ấm ức, nhưng đây là chuyện chăn gối thầm kín. Tôi làm sao dám vác mặt ra phường, ra công an để tố cáo: "Chồng tôi ép tôi quan hệ tình dục". Chưa kể, giả sử tôi có dám tố cáo đi nữa, thì bằng chứng đâu khi đây là chuyện trên giường, chỉ có hai vợ chồng. Đánh đập còn để lại dấu vết, chửi bới còn người khác nghe. Nhưng tình dục thì chứng cứ kiểu gì? Vợ tố cáo “chồng ép”. Nhưng chỉ cần chồng cãi "vợ tôi tự nguyện" thì ai tin tôi? Chẳng lẽ mỗi lần như vậy tôi phải chuẩn bị sẵn máy ghi âm, hay quay phim? Chắc chắn là không thể.

Và thêm một lý do bất khả thi nữa: chẳng có ai tố cáo để chính mình mất đi 30 triệu đồng.

Tôi còn 3 đứa con đang tuổi ăn học. Kinh tế ngày càng khó khăn, vợ chồng tôi làm lụng vất vả, tích cóp từng đồng chỉ mong con có cái ăn cái mặc tử tế. Giả sử tôi có đủ can đảm đi khiếu kiện và cơ quan chức năng tin tôi, họ phạt chồng tôi 30 triệu đồng. Tiền đó ở đâu ra? Cũng là tiền chung của vợ chồng, là tiền chúng tôi lao động vất vả. Phạt chồng nhưng chẳng khác nào phạt chính người vợ, tự mình móc tiền túi của gia đình ra nộp phạt. Chưa kể, chồng tôi bị phạt tiền, anh có sáng mắt hay lại hậm hực, trút giận lên vợ con?

Tôi nghĩ, quy định này rất nhân văn, văn minh, cho thấy sự quan tâm đến bạo lực gia đình. Nhưng để nó thực sự đi vào đời sống, tôi nghĩ nên có hình thức chế tài khác.Thay vì phạt tiền, tại sao không phạt bằng lao động công ích.

Bắt những ông chồng có hành vi này phải đi quét rác, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng trong một thời gian nhất định. Như vậy, họ vừa có thời gian để suy ngẫm về hành vi của mình, vừa cảm thấy xấu hổ với cộng đồng mà sửa đổi. Quan trọng nhất, gia đình không bị mất một khoản tiền lớn trong lúc kinh tế đang eo hẹp. Chứ nộp tiền là xong, họ không mất gì ngoài tiền, mà tiền đó là những bữa cơm, học phí của con… nên chẳng ai mua dây trói mình.

Và phạt tiền cũng không giải quyết được cái 'luật' lớn hơn đang trói chúng tôi: đó là 'luật' của quy ước 'xấu chàng hổ ai, là văn hóa 'đóng cửa bảo nhau'. Chúng tôi không thể vạch áo cho người xem lưng, không thể đem chuyện riêng tư nhất ra phơi bày. Một điều quan trọng khác: Chúng tôi có thể chịu đựng, có thể âm thầm tới cơ quan chức năng, nhưng không chắc có thể giấu con việc cha mẹ lôi nhau ra chính quyền vì cha ép mẹ, hay mẹ ép cha quan hệ tình dục.

Vì vậy, một quy định được đưa ra mà không sát với thực tế, không nghĩ đến cái khó của người trong cuộc, thì dù ý nghĩa đến mấy, cũng chỉ nằm trên giấy mà thôi.

T.G.T (Quảng Ngãi)

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn 'Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?'.

Bài viết bày tỏ quan điểm, chia sẻ câu chuyện thực tế, tranh luận về điều luật, xu thế phát triển của xã hội... xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI