Cho mẹ vui

06/06/2025 - 12:02

PNO - Trước đây, tôi luôn muốn mẹ vì tôi, nhưng từ khi biết yêu, tôi hiểu rằng muốn mẹ vì mình là ích kỷ. Tôi muốn mẹ được hạnh phúc.

Ngoại hỏi tôi: “Cháu thích chú Huy hay chú Dương?”.

Tôi chưa biết trả lời ra sao thì dì Út ghé miệng sát tai tôi: “Chú Huy. Chú Huy. Chú Huy”. Dì Út lặp lại 3 lần như nhấn mạnh, như muốn tôi theo phản xạ mà lặp lại lời dì.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chú Huy áo quần luôn tươm tất, giày da bóng láng, nước hoa thơm phức, lúc nào cũng tươi cười một cách tự tin. Đáng nói nhất là bó hoa rất to mỗi khi chú tới khiến phòng khách nhà tôi sáng bừng tươi tắn và thơm ngát. Chú hay kể về những nơi chốn đẹp đẽ từng đi qua mà ai cũng hiểu rằng nếu mẹ tôi gật đầu, chú sẽ rất vui được đưa mẹ tôi đến đó.

Chú Dương thường đến nhà tôi trong bộ áo quần thợ cơ khí, như thể tiện đường từ xưởng làm về thì ghé ngang. Khi thì đưa hộp thuốc bổ xương khớp cho ngoại, khi thì đặt lên bàn học của tôi hộp vitamin để lấy sức học bài mùa thi, khi thì túi trái cây và thức ăn từ vườn quê xanh sạch mới gửi lên…

Ai cũng hiểu chú tới nhà tôi vì mẹ nhưng trước mặt mẹ, chú hay đỏ mặt và ấp a ấp úng. Có lần chú nói được 1 câu mà không ấp úng là “Mùa mưa sắp tới rồi, ngày mai tôi đem cái thang tới leo lên mái nhà hốt lá rụng để khỏi nghẹt máng xối”. Dì Út ở nhà sau bịt miệng nín cười rồi nói với tôi: “Tưởng đem cái thang tới để rủ nàng lên mái nhà ngắm trăng”.

***

Mỗi khi chú Huy tới chơi rồi ra về để lại bó hoa trên bàn là ngoại càu nhàu: “Tốn tiền”, có khi ngoại nói thêm: “Vài ba bữa là thành rác, uổng phí”. Nhắc lại lời chú Huy kể về những nơi chốn đẹp đẽ, ngoại lắc đầu: “Đời người chẳng lẽ chỉ đi chơi?”. Rồi ngoại lườm dì Út và nói đàn ông mà lúc nào cũng tươm tất, bảnh bao ra đường nhiều cô nhìn ngó, phiền lắm. Nghe như ngoại mượn cớ mẹ tôi mà dặn dò, cảnh báo luôn phần dì Út.

Dì Út cãi. Dì Út nói chú Dương chỉ hợp với những phụ nữ của thời xưa như ngoại, kiểu yên ấm ăn chắc mặc bền. Mẹ tôi mà gật đầu với chú Dương thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt chẳng khác gì ngoại và mấy bà hàng xóm, mỗi năm về quê 1 lần, còn lại cứ quẩn quanh cơm áo bếp núc tới già và lấy con cháu làm niềm vui mà thôi. Dì Út nói rằng với chú Huy, mẹ tôi sẽ có đời sống tươi mới và phong phú, mẹ tôi sẽ được trải nghiệm trời cao biển rộng và được nếm trải cuộc sống muôn màu sắc…

***

Nhà chia thành 2 phe rõ ràng - ngoại và dì Út - còn tôi chưa biết theo phe nào, mà tôi lại là người quyết định. Trước đây, tôi luôn muốn mẹ vì tôi nhưng từ khi biết yêu, tôi hiểu rằng muốn mẹ vì mình là ích kỷ. Tôi muốn mẹ được hạnh phúc.

Thật lòng, tôi cũng có nỗi lo như ngoại, sợ chú Huy bảnh bao quá khiến ra đường nhiều cô thích nhìn ngó thì phiền, tôi cũng nhận ra sự vụng về của chú Dương trong khi người đàn ông nên là trụ cột. Nhưng, nhân vô thập toàn…

- Con thích chú Huy hay chú Dương?

Lần này là mẹ hỏi. Thương mẹ quá đi thôi! Trong mắt mẹ, hẳn tôi vẫn như ngày nào, chỉ đòi mẹ làm theo ý mình.

- Mẹ à, con chỉ muốn biết mẹ thích ai trong 2 người, để con sẽ tỏ ra đặc biệt với người đó, cho mẹ vui.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI