Cha chồng làm khó nàng dâu

21/03/2023 - 05:57

PNO - Đâu chỉ mẹ chồng - nàng dâu làm khó nhau, mà cha chồng - nàng dâu cũng “làm khó” khiến mâu thuẫn gia đình thêm trầm trọng.

 

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Ngồi trước mặt vị thẩm phán là đôi vợ chồng trẻ, cưới nhau được 3 năm và có 1 cậu con trai. Khi vị thẩm phán hỏi lý do vì sao họ ký đơn thuận tình ly hôn thì nhận được các câu trả lời như sau:

Người vợ: “Tôi lấy chồng chứ có lấy... cha chồng đâu mà đòi hỏi, bắt tôi làm hết cái này đến cái khác. Sáng sớm, cha chồng khua cả nhà dậy, bắt tôi phải nấu ăn sáng cho chồng, con và cả cha mẹ chồng ăn, rồi lau chùi dọn dẹp xong mới được đi làm; nhiều hôm tôi đến cơ quan trễ.

Nếu hôm nào thức dậy trễ, tôi không nấu ăn ở nhà mà đi ăn sáng ở ngoài là cha chồng chửi. Nhà 3 tầng lầu, tôi nói thuê người làm phụ lau chùi nhưng cha chồng không chịu, nói tôi phải làm. Chồng tôi bận công việc, nhiều khi chiều tối còn đi nhậu, nên bao nhiêu việc nhà đều đến tay tôi.

Tôi không còn thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, lúc nào cũng “đầu bù tóc rối”. Nhiều khi cha chồng còn “ghen” dùm con trai khi ông biết tôi đi gặp bạn bè. Trước khi đi tôi có báo với chồng, anh ấy cũng tin tưởng và thoải mái đồng ý để vợ đi; nhưng tôi vừa về tới nhà, cha chồng kêu lại giáo huấn: con có chồng rồi, không giao lưu với bạn khác giới; con cần chú tâm lo cho chồng, con của mình, rồi ông nói những lời rất khó nghe khiến tôi rất ức chế.

Nhiều lần quá mệt mỏi, căng thẳng, tôi nói chồng thuê nhà trọ để vợ chồng, con cái được sống thoải mái nhưng chồng tôi không đồng ý. Dù vợ chồng tôi còn thương nhau nhưng giờ tôi đã hết sức chịu đựng, tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống như thế này nữa”.

Người chồng: “Tôi công nhận cha tôi khó tính, nhưng cũng chỉ do yêu thương con, cháu. Cha tôi muốn con cháu ăn uống ở nhà, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo vệ sinh. Trong nhà mẹ tôi cũng đã lớn tuổi nên việc lo cơm nước, dọn dẹp đương nhiên là việc của vợ tôi rồi. Tôi bận công việc không giúp được vợ nhiều nhưng tôi lo phần lớn kinh tế trong nhà. Tôi cũng đã nói với vợ không thể ra ngoài thuê nhà sống vì tôi sợ cha mẹ già yếu, có chuyện gì không ai chăm sóc. Cô ấy lấy chồng phải chấp nhận sống theo hoàn cảnh của nhà chồng, nhưng cô ấy không chịu. Cha tôi nói gì không vừa lòng là cô ấy cãi lại, làm khác ý, khiến cha giận. Tôi thương cả hai bên nhưng tôi có thể từ bỏ cô ấy chứ không thể bỏ cha mẹ và họ hàng được”.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Vị thẩm phán lắng nghe câu chuyện của vợ chồng và đưa ra các giải pháp cho họ nhằm dung hòa xung đột:

Đối với người vợ, hãy lấy câu “một điều nhịn chín điều lành” để ứng xử với cha chồng; thuyết phục ông bà cho thuê người giúp việc nhà theo giờ để giảm tải công việc... Đối với người chồng nên quan tâm đến cảm xúc của vợ, sắp xếp công việc cơ quan về nhà phụ vợ lo con cái để vợ có thời gian nghỉ ngơi; nói đỡ với cha mẹ về những tính tốt đẹp của vợ để cha mẹ tin tưởng và không quá khắt khe với vợ...

Sau buổi hòa giải, vợ chồng mong thẩm phán cho họ một thời gian suy nghĩ. Vị thẩm phán đồng ý với hy vọng vì tình yêu họ sẽ biết cách dung hòa để giữ gìn cuộc hôn nhân.

Đúng là đâu phải chỉ có mẹ chồng - nàng dâu làm khó nhau mà cha chồng - nàng dâu cũng “làm khó” khiến mâu thuẫn gia đình càng thêm trầm trọng và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ hiện nay. 

Hoa Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.