Cái mũi thô

13/07/2015 - 16:29

PNO - PN - Quán cà phê buổi trưa, sau giờ cơm văn phòng, khá vắng. Hà - cô em đồng nghiệp thân thiết khuấy ly nước chanh đá nghe lanh canh thật vui tai, chậm rãi nói:

edf40wrjww2tblPage:Content

Cai mui tho

- Chị à, em định đi sửa mũi, em đã hỏi thăm một vài thẩm mỹ viện rồi.

- Cái gì? Em không nói đùa đấy chứ?

- Dạ không, em nói thật mà... Sao chị ngạc nhiên dữ vậy? Cái mũi của em bị thô, chị không thấy xấu sao?

Tôi không trả lời, mà khẽ gỡ cặp mắt kính cận, ghé mắt lại gần sát, nhìn thật kỹ gương mặt của Hà. Khuôn mặt cân đối, mắt khá to, miệng xinh, cái mũi không được xinh lắm, nhưng trông hài hòa với khuôn mặt.

- Chị thấy ổn mà, đâu có vấn đề gì đâu.

Hà lấy ra cái gương nhỏ xíu, ngắm nghía, săm soi, rồi lắc đầu:

- Em thấy nó thô thật mà chị... Em muốn cắt cho nó gọn lại, kiểu mũi Hàn Quốc.

Không đợi tôi nói gì nữa, Hà tiếp tục:

- Em đã dọ giá cả ở mấy thẩm mỹ viện rồi, cũng tham khảo qua nhiều bạn bè nữa chị ạ, chi phí khoảng hơn ba mươi triệu đồng, nghỉ vài hôm là đi làm được rồi. Em dự định sắp xếp xin nghỉ phép vào cuối tháng này.

Càng lúc tôi càng ngạc nhiên quá đỗi. Làm việc cùng công ty đã lâu, chơi cũng khá thân, thế mà tôi hoàn toàn bất ngờ trước dự định này của Hà. Tôi cố vớt vát:

- Chị vẫn nghĩ nếu có vấn đề gì về sức khỏe mới phải lên bàn mổ. Đụng đến dao kéo vào cơ thể mình, cưỡng lại tạo hóa, chị thấy ghê quá.

Hà vẫn tiếp tục say sưa:

- Cánh mũi em cắt gọn đi, sẽ nhỏ nhắn, xinh xắn lắm. Lúc đó mặt em sẽ nhìn trẻ ra hơn bây giờ nhiều.

Tôi cố tung ra “đòn cuối”, hy vọng Hà thay đổi ý định:

- Em đã hỏi ý kiến ông xã chưa? Chị nghĩ Hải sẽ không thích đâu.

Tôi tin như vậy vì qua những dịp trò chuyện, tiếp xúc, tôi thấy Hải rất giản dị, mộc mạc, hiểu biết, không có gì tỏ ra là người quá ham mê vẻ bề ngoài.

Quả nhiên, Hà trả lời nhát gừng:

- Hôm trước em có hỏi rồi, anh ấy ậm ừ chẳng nói gì hết.

- Vậy là chắc ông xã không thích rồi em ơi. Chị nghĩ đa số ông chồng đều không thích vợ mình có gì đó “giả giả” đâu. Mình đọc báo thấy mấy nàng đi sửa đủ thứ về, đẹp như tiên, nhưng sau đó lại mất chồng vì bỗng dưng giống như người xa lạ...

Hà có vẻ chựng lại, sự hào hứng xẹp xuống dần, chứ không còn bừng bừng như lúc nãy. Tôi bồi thêm:

- Đó là chưa kể có nhiều trường hợp không thành công, bị biến chứng, nhìn ghê lắm. Chị biết rất nhiều trường hợp sau khi giải phẫu về thì khuôn mặt biến dạng, lúc đó có muốn trở lại như cũ cũng không kịp.

Hà tiu nghỉu, xụi lơ, ngắm nghía trong gương lần nữa, rồi buông tiếng thở dài. Tôi ngắm khuôn mặt duyên dáng của cô em, nửa muốn phì cười vì vẻ cụt hứng cơn khát làm đẹp nửa thương cái quay quắt đàn bà của nó.

- Đừng ngốc nhỏ, chị luôn thấy em đẹp, em duyên. Hãy yêu những gì của ba mẹ đã tặng mình, đâu có ai là hoàn hảo hả em!

Hà nhoẻn miệng cười, mặt giãn ra. Tôi khẽ búng vào “cái mũi thô tội nghiệp” của nó:

- Hi hi... Từ nay chị sẽ đặt biệt hiệu riêng cho nhỏ là “Mũi thô” nhé!

Hai chị em cùng cười.

 YẾN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI