Bi hài từ tiệc tất niên: Lộ ảnh nóng là... mất tết

26/01/2021 - 10:17

PNO - Cận tết, thư mời tiệc tất niên tới dồn dập. Đi hay không đi, đi với nhóm nào, bỏ nhóm nào, đi như thế nào... nhiều người đau đầu cân nhắc, suy tính. Ngoài sắp xếp tiền nong, thời gian và sức lực, đừng quên dặn lòng "vui thôi đừng vui quá", kẻo... dính phốt, mất tết như chơi.

Tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi ngày cận tết, tôi ghé nhà Hương biếu thịt bò ngâm mắm và củ kiệu muối tự làm. Tôi cứ tưởng giờ này chắc nhà Hương đã chuẩn bị tết xong xuôi vì bạn vốn đảm đang, khéo thu vén.

Nhưng đến cổng, nhìn cửa im lìm, mảng tường lên rêu loang lổ chưa được làm sạch, tôi linh tính chuyện chẳng lành. Hương ra mở cửa với vẻ mặt hốc hác mệt mỏi, tóc tai rũ rượi, khác xa vẻ chỉn chu thường ngày.

Vì một tấm hình chụp nhạy cảm ở buổi tiệc tất niên mà gia đình Hương mất tết. Ảnh minh họa
Vì một tấm hình chụp nhạy cảm ở buổi tiệc tất niên mà gia đình Hương mất tết - Ảnh minh họa

Vào trong nhà, nhìn đồ đạc còn bám bụi, bếp núc lạnh tanh, tôi càng ngạc nhiên. Vừa gặp tôi, Hương như vỡ òa cảm xúc, khóc thút thít nấc nghẹn trong cổ họng. Hương kể, chồng đã đưa các con về bên nội, tuyên bố sẽ đón tết ở bên đó mặc vợ muốn làm gì thì làm.

Chuyện bắt đầu từ vài tấm hình chụp ở bữa tiệc tất niên ở công ty của Hương bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong đó có tấm chụp Hương đang ngồi vắt vẻo trên chân một nam đồng nghiệp, trang phục hớ hênh.

Nếu không hiểu sự tình, nhìn vào đó, mọi người sẽ đánh giá Hương không đứng đắn vì tư thế rất khó coi. Chồng Hương nhìn thấy nổi giận, quy kết cho vợ đủ thứ tội. Hương rơi vào tình cảnh “tình ngay lý gian” chẳng biết giải thích thế nào.

Làm sao để chồng tin đó chỉ là một khoảnh khắc vô tình khi quá chén, mọi người trêu đùa, đẩy cô ngã vào người nam kia rồi chụp hình, chứ thực sự chẳng có chuyện gì quá đáng cả. Liền đó, Hương đứng dậy, chỉnh sửa trang phục rồi tiếp tục bữa tiệc như bình thường.

Công ty Hương vốn nhiều người trẻ, sau khi liên hoan thường rủ nhau đi quán hoặc thuê dàn karaoke về hát, mọi người thoải mái vui đùa, có người tranh thủ chụp ảnh “dìm” đồng nghiệp.

Tuy nhiên, như một quy định ngầm, những hình ảnh khó đỡ đó chỉ được chia sẻ trong nhóm kín của công ty, nhưng không hiểu sao lại lọt ra ngoài, rồi chồng Hương biết chuyện.

Tôi hiểu cảm giác của bạn nhưng chẳng biết an ủi ra sao vì biết chồng Hương rất nghiêm túc, khó lòng bỏ qua hay thông cảm cho vợ. Hương xác định năm nay mất tết bởi chồng đã ra tối hậu thư: “Em dành thời gian nghỉ tết mà suy nghĩ lại việc mình làm, có gì ra năm nói chuyện”.

Tham dự
Tham dự tiệc tất niên cần chọn trang phục phù hợp, kiểm soát bản thân để tránh những khoảnh khắc hớ hênh - Ảnh minh họa

Đây không phải lần đầu tôi nghe chuyện rắc rối từ những bữa tiệc tất niên. Từng tham gia một số buổi tiệc lớn nhỏ của đủ thành phần hội nhóm, tôi đã thấy nhiều người sẽ rơi vào tình cảnh như Hương nếu không kiểm soát được bản thân.

Có lần, trong buổi tiệc tất niên của công ty mỹ phẩm mà tôi là cộng tác viên, nhà tổ chức thuê nhóm nhạc về hát hò, nhảy múa. Khi cô ca sĩ với trang phục mát mẻ đang biểu diễn trên sân khấu, nhiều anh ngà ngà say, chân tay bắt đầu mất kiểm soát, nhào lên tận nơi để thể hiện tình cảm.

Người ôm eo, người bẹo má, có anh tranh thủ sờ soạng vùng nhạy cảm, rất khó coi, còn một nhóm khác thì cười hô hố và chụp hình, quay clip lia lịa. Những hình ảnh đó không biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng nếu đến tay vợ con, chắc chắn nhiều nhà lục đục đến mất tết.  

Cận tết, những buổi tiệc tất niên liên tục được tổ chức nhưng có lẽ vui thôi đừng vui quá. Những tư thế chụp hình nhạy cảm, hành động vui đùa quá trớn có thể để lại “hậu quả” khó lường vì không ai kiểm soát được mọi chuyện.

Nhiều người khuyên chị em khi tham dự tiệc tất niên cần chú ý trang phục, tránh những chiếc váy mỏng hai dây, ôm sát hay hở ngực, nhìn gợi cảm nhưng lại rất dễ hớ hênh khi hoạt động, dễ tạo những góc kiểm soát trong các bức hình.

Dung Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.