Bạn đời hay vợ?

10/12/2014 - 19:58

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung!

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đã ly hôn, sống một mình từ lâu. Con trai tôi lập gia đình cách đây hai năm, tôi cũng để cháu ra ở riêng. Trong suốt những tháng năm cô quạnh đó, tôi có quen một người đàn ông. Chúng tôi xác định sẽ không chung sống với nhau, mà chỉ là bạn, vì ông ấy cũng có các con riêng đã lớn. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài đã 12 năm, có đi du lịch cùng nhau, có đến chơi nhà nhau, nấu cơm ăn chung, có các bạn chung, nhưng chỉ thỉnh thoảng ông ấy hay tôi mới cùng ở lại nhà, đa phần ai ở nhà người ấy.
 
Chúng tôi vẫn xem nhau là bạn đời, cùng thấy cuộc sống như vậy là thoải mái cho cả hai, không ai phải giấu diếm gì, cũng không phải trách nhiệm hay tranh giành gì với ai nữa. Hai tháng trước, ông ấy đang đi nước ngoài thăm con cháu thì bị tai nạn phải nằm lại điều trị. Ông ấy điện thoại về nói chuyện với tôi, bảo rằng muốn về nhưng con ông ấy không cho vì sợ không có người chăm sóc. Nếu ông ấy mất ở bên đó, thì có thể coi tôi - người bạn đời và cũng như người vợ của ông ấy, để đưa tro cốt về Việt Nam bỏ vào ngôi chùa mà chúng tôi vẫn hay đến tập thể dục dưỡng sinh không? Tôi không phải vợ người ta, nhưng đau lòng lắm. Tôi biết nói thế nào với các con của ông ấy, để chúng hiểu rằng chúng tôi không cần vật chất, mà chỉ cần được ở cạnh nhau dù khỏe mạnh hay đau ốm, các cháu nên đưa ông ấy về…

Trần Tú Thiện (TP.HCM)

Ban doi hay vo?

Chị Thiện thân mến,

“Bạn đời” nghĩa đơn giản nhất là bạn cùng đi với nhau đến trọn cuộc đời, bạn cùng chia sẻ cuộc đời với nhau. Nhưng nói xem nhau như “bạn đời”, tức là cũng có ý né tránh tính pháp lý của quan hệ hôn nhân, tránh tiếng chồng vợ và cả những nghĩa vụ, trách nhiệm mà pháp luật quy định đối với người đã kết hôn. Chị và bạn chị không kết hôn, tức là không có ràng buộc pháp lý, chỉ ràng buộc về mặt tinh thần, tình cảm. Trong trường hợp này, chỉ khi các con của bạn chị thông cảm, thấu hiểu, thì họ sẽ thực hiện theo mong muốn của người cha. Còn giở luật ra, thì chị và anh ấy cũng như các con của anh ấy không có quyền hay nghĩa vụ phải làm theo ý ai cả. Vậy nên, ngắn gọn là, bây giờ mọi chuyện chỉ giải quyết trên cái “tình” mà thôi.

Anh ấy chỉ đi du lịch, tức là không có ý định ở lại lâu, không may nên mới phải nằm lại điều trị. Anh ấy có thuận lợi là các con ở bên đó, nên cứ để anh ấy trị bệnh, khỏe rồi lại về. Chị cũng nên khuyên anh suy nghĩ theo hướng tích cực, đừng bi quan quá. Có thể bây giờ đang ốm đau, xa cách, anh ấy có xu hướng “làm nũng”, “hỏi khó” chị chút thôi. Chắc các con anh ấy cũng biết cha mình gắn bó với quê hương. Chuyện trị bệnh cho khỏe mới là chuyện quan trọng nhất lúc này, còn lỡ có chuyện gì không may, hãy để các cháu thu xếp theo ý nguyện của anh ấy. Có khi chưa cần tới việc chị phải ra mặt, thì các con của anh ấy cũng sẽ đến tìm chị. Chị phải giữ vững niềm tin, sống khỏe, sống vui để làm chỗ dựa cho “bạn đời”, để người ta có động lực mà chống chọi với bệnh tật, sớm trở về với chị. “Bạn đời” cũng còn có nghĩa là phải chia sẻ, nâng đỡ, động viên tinh thần cho nhau trong những lúc này nữa chị ạ.

Chọn mối quan hệ nào, gọi mối quan hệ ấy bằng cái tên nào là quyền quyết định của mỗi người. Quan trọng hơn cả là mình giúp được gì cho nhau trong cuộc sống, để sống hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn. Hạnh Dung tin rằng anh ấy biết cách nói cho các con hiểu, và các con của anh ấy biết làm thế nào để cha mình hạnh phúc, chị hãy kiên nhẫn. Biết đâu, trong những ngày tháng này, anh ấy càng hiểu hơn, thấm thía hơn cái may mắn được chia sẻ cuộc đời này với một người bạn như chị…

HẠNH DUNG  (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI