Yêu trong sợ hãi

28/12/2014 - 12:03

PNO - PNCN - Chị Hạnh Dung mến! Chúng em yêu nhau nhưng bị gia đình anh phản đối.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ban đầu, điều em tựa vào để tiếp tục mối quan hệ là anh rất yêu em. Lúc còn ở gần nhau, anh sẵn sàng giúp em giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén khi em bận, ngày nào cũng đợi em về ăn cơm dù em đi học về rất khuya. Thế nhưng, từ khi chúng em sống xa nhau, em có cảm giác tình yêu đang nhạt dần. Anh còn hay nói với em là mẹ anh khen cô gái gần nhà xinh và giỏi, có ý muốn anh đi xem mắt, dù anh đã nói với mẹ bốn năm nữa chúng em sẽ lấy nhau. Bốn năm là thời gian em yêu cầu, vì em chưa ra trường, cần một khoảng thời gian dài để học hành, xin việc và lo cho cha mẹ rồi mới nghĩ đến việc cưới hỏi.

Việc mẹ anh muốn con trai đi gặp người này người kia đã làm chúng em gây nhau không ít lần. Tính em nóng nảy, mỗi lần nghĩ đến mẹ anh là chỉ muốn chia tay. Mẹ anh gặp em thì ôm ấp, bảo hãy coi nhà bác như nhà mình, nhưng khi quay lưng thì bác bắt lỗi em đủ thứ. Về phần anh, từ ngày sống xa nhau, những lần anh lên thăm em cứ thưa dần. Em biết anh không có người khác, chỉ vì anh sợ mẹ. Mỗi lần anh nghỉ làm đi thăm em, đều phải nói dối. Tiền lương anh đưa mẹ mà ít đi thì bác ấy mắng. Em nghe anh kể, vừa thương anh, vừa thương mình. Chúng em yêu nhau chứ đâu phải ngoại tình mà gặp nhau lúc nào cũng lén lút.

Khoảng vài tháng nay, anh không tới thăm, em cũng chấp nhận, nhưng mỗi lần có gì gây nhau thì anh tắt máy, bỏ em một mình, ngày hôm sau lại nhắn tin xin lỗi. Lúc này, anh chẳng cần nhường nhịn em nữa, nói một hai câu không vừa ý là anh chửi tục rồi tắt máy. Em vô cùng mệt mỏi, nhiều lần đề nghị chia tay dù vẫn còn yêu anh. Em chỉ mong anh nhận ra tình yêu đã có một vết nứt dài và nhìn lại mình, nhưng anh lại đe dọa giết em, hoặc rạch nát mặt em nếu chia tay. Giờ em không biết phải làm thế nào. Yêu anh thì anh ghẻ lạnh, còn chia tay thì anh đòi giết, đòi chém. Em chỉ biết ôm nỗi sợ hãi giam mình trong phòng trọ. Thật lòng em không muốn chia tay, nhưng em không thể sống với một người như thế…

Lan (Q. 3, TP.HCM)

Yeu trong so hai

Em Lan mến,

Từ thư em, có mấy điều cần lưu ý. Mẹ người yêu của em phản đối vì không chấp nhận em, vẫn lo kiếm vợ cho anh ta. Anh ta lại sợ mẹ nên phải lén lút khi đến với em. Mẹ anh ta còn quản lý hết tiền bạc anh ta làm ra. Sống gần nhau thì anh ta rất tốt, nhưng khi sống xa cách thì thay đổi hẳn. Anh ta lạnh nhạt hẳn với em nhưng đề cập đến chuyện chia tay lại không đồng ý mà đe dọa em đủ điều. Tâm trạng của em hiện tại rất xấu vì sợ hãi anh ta, không dám nghe điện thoại, đọc tin nhắn.

Thực tế, đúng như em nghĩ là rất khó tính chuyện tương lai với một người mà nói một câu không vừa ý đã chửi tục, không chịu nghe nữa, lại cứ đòi chém, đòi giết. Yêu thương ở đâu khi ứng xử với người mình yêu như vậy? Yêu đương mà phải lén lút lại càng không ổn. Anh ta cứ như vậy thì làm sao hai em đến được với nhau cho đàng hoàng? Đã có em rồi mà anh ta cứ chiều theo ý mẹ, xem mắt hết người này đến người khác thì kết cục sẽ thế nào? Hay là cuối cùng vẫn cưới vợ vì mẹ, nhưng vẫn tiếp tục quan hệ với em? Làm sao chấp nhận được mối quan hệ như thế?

Chuyện chia tay của em với anh ta là khó tránh, nhưng với một người có xu hướng bạo lực như thế, chia tay sẽ không đơn giản. Em không nên đùng một cái tuyên bố chia tay ngay, sợ rằng anh ta sẽ có những phản ứng tiêu cực. Đã có nhiều kết thúc bi kịch do phản ứng điên cuồng của người trong cuộc khi chia tay nhau được phản ánh trên báo chí, em cần phải đề phòng, tìm giải pháp êm thắm hơn. Giờ thì anh ta đang ghẻ lạnh với em, em nên nương vào đó mà lảng tránh từ từ.

Quan hệ theo đó sẽ nhạt dần, đến lúc chia tay sẽ như là một chuyện tất nhiên, không còn gây bức xúc như hiện tại nữa. Nản lòng với em, hy vọng anh ta sẽ sớm bỏ cuộc, cưới một cô khác do mẹ anh ta chọn. Mặt khác, nếu thật sự cảm thấy anh ta có thể làm theo lời đe dọa, em cần giữ lại bằng chứng để nhờ cơ quan pháp luật, cụ thể là cơ quan công an nơi em cư trú, có biện pháp bảo vệ cho em. Hãy thận trọng đến mức tối đa có thể, đừng chủ quan, nhưng cũng không phải vì sợ hãi mà không dám chia tay. Mong em sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

HẠNH DUNG 

 hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI