Yêu hay bị bỏ bùa?

30/12/2014 - 19:39

PNO - PN - Nghe tin con trai bị đánh phải nhập viện, tôi tức tốc chạy vào bệnh viện. Mặt con thâm tím, tay chân trầy xước. Bác sĩ chẩn đoán con tôi bị tổn thương phần mềm, có vài chỗ rạn xương. Thật may mắn, con không bị chấn thương...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi và chồng lấy nhau muộn, sinh con lại càng muộn. Mãi đến năm 37 tuổi, tôi mới được làm mẹ. Hoàng ra đời, chẳng lạ gì khi vợ chồng tôi đặt hết tình cảm vào đứa con trai duy nhất ấy. Chúng tôi dồn hết công sức, tiền bạc để lo cho nó. Thằng bé khỏe mạnh, thông minh, lại ngoan ngoãn, chăm học. Từ bé đến lớn, vợ chồng tôi không phải phiền lòng vì con. Nhưng mọi chuyện không êm đẹp mãi, bất hạnh ập đến khi Hoàng bước vào năm cuối đại học.

Theo yêu cầu của trường, con tôi xin thực tập ở một công ty. Sếp phân công một phụ nữ tên Quỳnh hướng dẫn Hoàng. Chẳng biết cô ta bỏ bùa mê thuốc lú thế nào, Hoàng chết mê chết mệt. Nếu Quỳnh cũng giống như mấy đứa con gái xinh xắn Hoàng quen từ những năm trước, tôi chẳng bận tâm, thậm chí còn mừng khi con có người yêu. Đằng này, với tâm tư của người làm mẹ, tôi thật sự chẳng thể nào chấp nhận được chuyện Quỳnh là con dâu. Quỳnh đã 31 tuổi, hơn Hoàng chín tuổi. Đã vậy, lúc hai người đến với nhau, cô ta đang có chồng và một đứa con trai năm tuổi. Cô ta nói với Hoàng là cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, đang trong giai đoạn ly thân, chờ ngày ra tòa ly hôn.

Yeu hay bi bo bua?

Hoàng lén lút cặp bồ với Quỳnh suốt gần sáu tháng mà vợ chồng tôi không hề hay biết. Mãi đến khi một đứa bạn thân của Hoàng mách lại với tôi, mọi chuyện mới phơi bày. Lúc nghe, tôi và chồng còn không tin, cho là chuyện đùa. Mãi đến khi gặng hỏi, Hoàng thú thật, tôi và chồng mới phát hoảng. Làm sao vợ chồng tôi có thể chấp nhận được chuyện này? Con tôi chưa xong đại học, sao lại có thể quen một người đàn bà lớn hơn nó gần chục tuổi, lại còn có chồng, có con! Cứ nghĩ đến tương lai, đến những hậu quả nặng nề sắp rớt xuống đầu con trai, tôi quá lo sợ.

Tự dưng, Hoàng phải khoác lên mình cái tiếng giật vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Người chồng của Quỳnh ghen tuông, ai biết được anh ta sẽ làm gì. Biết đâu nay mai anh ta sẽ thưa kiện, thậm chí hành hung Hoàng thì hậu quả thế nào?

Tôi và chồng làm mọi cách để khuyên ngăn con trai nhưng chưa bao giờ thành công. Quan hệ giữa con cái và cha mẹ ngày càng xấu đi, nó khăng khăng bảo vệ cái gọi là “tình yêu cao đẹp” của mình. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là cách đây một tháng, khi chồng tôi tuyên bố: “Mày còn dan díu với con Quỳnh thì ra khỏi nhà”. Ai ngờ, nó bỏ đi thật. Chúng tôi tìm hiểu mới biết nó về sống chung nhà trọ với mẹ con Quỳnh. Theo lời nó tâm sự với bạn bè thì: “Sống tạm với Quỳnh như vậy, chờ Quỳnh làm thủ tục ly hôn…”. Tôi lo lắng, đến tận nơi, khóc hết nước mắt khuyên con trở về. Thậm chí, tôi phải van xin Quỳnh buông tha cho con trai tôi, nhưng mọi nỗ lực đều không thành.

Và bây giờ, điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Chồng Quỳnh tìm đến phòng trọ làm ầm ĩ. Anh ta hành hung con tôi, cũng may là hàng xóm can ngăn kịp thời chứ không thì có thể xảy ra án mạng. Con tôi chẳng những bị đánh mang thương tích, còn phải chịu nhục, mang tiếng xấu là giật vợ người khác…

Dẫu đã vào bệnh viện lãnh hậu quả nặng nề nhưng dường như con tôi vẫn chưa tỉnh ngộ. Nó vẫn khăng khăng: “Chuyện nhỏ! Con và Quỳnh sẽ dàn xếp được…”. Bây giờ tôi hoàn toàn bất lực. Tôi biết phải làm sao để cứu tương lai con mình?

 BẠCH CÚC 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI