Vợ vụng gặp chồng khéo

20/06/2025 - 11:30

PNO - Ngày chị Tươi về làm dâu nhà ông bà Nghị, hàng xóm biết chuyện ai nấy đều tặc lưỡi: “Thiệt cũng lạ, con nhỏ vụng về vậy mà về làm dâu bà má chồng kỹ tính không ai bằng, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra!”.

Chị Tươi rất xinh nhưng từ nhỏ tới lớn không được sống gần mẹ mà theo dì buôn bán ngoài chợ, giỏi làm ăn nhưng vụng chuyện bếp núc, vén khéo; ăn nói lại bộp chộp. Được cái, dẫu không khéo léo nhưng chị thiệt tình, tốt tính, luôn giúp đỡ người khác không tính toán thiệt hơn. Trong khi đó, anh Sang lại là người thâm trầm, sâu sắc. Có lẽ vì rung động trước vẻ đẹp, cảm mến vì tính cách nhiệt tình, dễ thương của chị mà anh yêu thương rồi họ nên vợ nên chồng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chuyện anh Sang thuyết phục được bà mẹ khó tính chịu nàng dâu vụng về, bộp chộp có thể xem là kỳ tích. Bí quyết của anh đơn giản chỉ là “xấu che, tốt khoe” - cái gì là ưu điểm của vợ thì ra sức giới thiệu, lan tỏa, còn khuyết điểm của cô ấy thì giấu bớt hoặc ra sức “hóa giải” trước mặt nhà chồng. Biết vợ không khéo ăn nói, cưới xong, anh xin ba mẹ cho ra riêng, những lần về thăm nhà không bao giờ để vợ đi một mình.

Chị Tươi không giỏi nấu ăn. Mỗi lần tụ họp đại gia đình, hễ tới lượt chị Tươi làm bếp trưởng là những ngày trước đó, anh Sang đã nhắc lại khẩu vị, thói quen ăn uống của từng người trong nhà để chị nắm, tư vấn nên nấu món gì dễ được đón nhận, nêm nếm thế nào, thứ tự bày món ra sao… Rào chắn kỹ lưỡng là thế, tới khi lên bàn ăn, anh còn xăng xái ăn trước rồi khen mào đầu, nhiệt tình ăn nhiều để động viên, giữ thể diện cho vợ. Mấy anh chị chồng thấy vậy hiểu ý em cũng khen vào. Mẹ chồng chị Tươi dẫu khó tính nhưng thấy cả nhà đều hưởng ứng nên kìm lại lời chê, im lặng ăn hết phần mình.

Lễ tết, sinh nhật - những dịp cần tặng quà cho ba mẹ - dẫu trước giờ ít quan tâm, từ ngày có vợ, anh Sang đảm trách công việc này. Bởi nếu giao cho vợ, cầm chắc chị Tươi chưa kịp làm mẹ chồng vui đã khiến bà nổi giận. Như có lần, chị mua nguyên lốc thuốc nhuộm tóc của Nhật đem tặng mẹ chồng nhân sinh nhật kèm lời nhắn thiệt tình… quá mức cần thiết: “Con thấy tóc mẹ bạc dữ lắm rồi. Tóc bạc nhìn già quá, mẹ xài cái này cho đỡ già nè mẹ”. Nghe con dâu nói, bà Nghị miễn cưỡng nhận quà, cảm ơn mà trong bụng hết vui nổi.

Nghe cô em ruột nhắn tin “cấp báo” sự cố, ngay chiều hôm ấy, anh Sang tranh thủ đi làm về sớm, ghé nhà mẹ. Anh và em gái kẻ tung người hứng, dụ mẹ thử xài thuốc nhuộm tóc mới. Tự tay anh pha thuốc, nhuộm tóc cho mẹ, chọc mẹ cười. Anh khéo léo nói đỡ cho vợ: “Vợ con buôn bán ngoài chợ, biết loại này tốt nên cố ý tìm đặt mua, chờ cả chục ngày mới có hàng, nay mừng quá đem tặng mẹ liền đó. Vợ con có tật nghĩ sao nói vậy, nhiều khi thất thố nhưng thiệt bụng. Ở lâu với nhau mẹ sẽ hiểu cô ấy…”.

Nhờ những lần tinh tế, khéo léo cứu nguy của anh Sang mà chị Tươi tránh được những ánh nhìn không vừa ý của mẹ chồng. Dần dần, thương con trai và cũng cảm nhận được tình cảm con dành cho vợ, bà Nghị mở lòng hơn với con dâu. Cũng vì thương con, bà Nghị dằn lại cái tôi, tập quen dần với tật ăn nói kém duyên của con dâu, còn ra sức chỉ dạy thêm cho chị Tươi.

Cô nàng “đệ nhất vụng về” đã thành công trong việc làm dâu của bà mẹ chồng “đệ nhất kỹ tính” như thế. Tất cả là nhờ anh Sang đã chủ động biến mình thành cầu nối, bắc nhịp yêu thương cho những người anh thương yêu.

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI