Vợ ham "săn sale", chồng kêu trời

27/11/2020 - 19:13

PNO - Có những thứ từ mùa sale năm trước vẫn chưa xài, thế mà mùa này, cô ấy lôi thêm một lô một lốc những món đồ tương tự.

Tôi hiểu rằng phụ nữ mê mua sắm. Nếu như cánh đàn ông chúng tôi có thể lê la ở các quán cà phê, quán nhậu, ngồi chơi game hàng giờ, thì việc các chị em đi shopping cả ngày trời cũng là điều dễ thông cảm.

Chính vì vậy, tôi luôn để vợ tự do mua đồ theo ý cô ấy thích. Thậm chí có những hôm em cần trợ lý là tôi đi theo xách đồ, tôi cũng vui vẻ tự nguyện. Thế nhưng, đi mua sắm ngày thường không nói, đi vào đúng những dịp sale, Black Friday thì với tôi là một sự ám ảnh không bút nào tả xiết.

Có rất nhiều món, vợ tôi mua về nhưng sau đó chẳng thèm đụng - Ảnh minh họa

Có rất nhiều món, vợ tôi mua về nhưng sau đó chẳng thèm đụng - Ảnh minh họa

Còn nhớ, mùa sale năm ngoái, vợ tôi dậy từ sớm tinh mơ, đưa con đến trường sớm hơn hẳn mọi ngày để chuẩn bị tinh thần mua sắm giá tốt. Cô ấy hẹn với một hội bạn để cùng nhau đi. Đến tận 6 giờ tối, vợ tôi vẫn chưa về. Tất nhiên, hôm ấy tôi là người đón con, cơm nước. Đến tối mịt, vợ gọi tôi ra cổng xách đồ vào hộ. Chuyến ấy, tôi muốn tắt thở vì sắp xếp  đủ thứ áo quần, đồ gia dụng, phụ kiện… đến tận 11 giờ đêm cho vợ.

Năm nay, vợ tôi vẫn hào hứng săn sale như năm ngoái. Trước ngày Black Friday, vợ đã dành nhiều tiếng đồng hồ mỗi tối để lướt điện thoại tìm shop nào giá tốt, hàng đẹp. Cô ấy săn không chỉ trên Facebook, Instagram mà "lê la" các trên các sàn thương mại điện tử. Không chỗ mua bán có tiếng nào là vợ tôi không tìm hiểu. Niềm đam mê của phụ nữ thật kỳ diệu, nó đã khiến vợ tôi kiên nhẫn hơn hẳn mọi ngày, tập trung hơn hẳn mọi ngày.

Cũng vì chuyện săn sale mà vợ tôi không đi ngủ đúng giờ, sáng thì tất bật vì dậy trễ, nhà cửa cũng chẳng thèm dọn dẹp. Lý do đơn giản cô ấy đưa ra là mỗi đợt sale chỉ có một vài ngày, cô ấy phải tranh thủ mua sớm kẻo hết hàng đẹp.

Tôi chẳng biết vợ tranh thủ săn được bao nhiêu món, chỉ thấy mắt vợ thâm quầng như gấu trúc, có hôm do mải lướt điện thoại, không chịu ăn uống, vợ bị tụt đường huyết, nằm bẹp một đống.

Tôi nhìn đi nhìn lại, mãi không hiểu vợ tôi săn sale làm gì khi đồ đạc trong nhà không hề thiếu thốn. Mấy món sale cô ấy rinh về, để cả năm nay rồi chưa xài. Cái máy ép rau củ mua với giá “cực hời” mà theo lời cô ấy từng đánh giá cũng chỉ ép nước cần tây được 3 lần rồi nằm trong góc nhà bếp. Cái váy cô ấy “săn mãi mới được” treo trong tủ đã lâu, chưa thấy mặc một lần. 

Vợ tôi chi không ít tiền cho những lần sale - Ảnh minh họa

Vợ tôi chi không ít tiền cho những lần sale - Ảnh minh họa

Mấy ngày nay, vợ tôi chăm chỉ lên tất cả các shop, các ứng dụng để coi, lại còn tính nghỉ làm để đến tận nơi xem từng món. Tôi thì ngán ngẩm bởi chỉ vài ngày nữa hết mùa sale, thế nào em cũng than thở tiền tháng này hao hụt, tiền mua sữa cho con chưa có, tiền nước, tiền nhà, tiền điện…

Bản thân tôi cũng muốn cản vợ, nhưng đàn ông không khéo miệng, nói ra thì em lại cho rằng tôi keo kiệt, ích kỷ. Rằng chị em bạn bè của em được thoải mái mua sắm, chồng cưng chiều, còn em thì chỉ săn vài món hàng giá rẻ mà cũng bị chồng cấm cản.

Kiểu gì rồi vợ tôi cũng phải thanh lý những món hàng cô ấy mua quá tay, kiểu gì cũng có những món vợ tôi mua về không dùng đến. Đôi lúc, tôi lạc quan tặc lưỡi cho qua, thôi thì vợ vui là được. Nhưng nhiều khi thấy cảnh “mang cả chợ về nhà” của vợ, tôi ngán ngẩm vô cùng. Chỉ mong vợ tôi lượn lờ mấy trang sale ít ít thôi, mong mấy ngày này qua thật nhanh để nhịp sống trở lại như cũ.

Còn bây giờ, dịp Black Friday đúng nghĩa là ngày "Thứ 6 đen tối" của cánh đàn ông, bởi việc nhà chúng tôi lo hết, thậm chí tối tối muốn “yêu” vợ cũng bị gạt ra chỉ vì “để yên cho em coi shop này giảm bao nhiêu”.

Mà tôi biết, ở Việt Nam, Black Friday đâu chỉ có một ngày, các dịp giảm giá nối tiếp nhau để kích cầu. Rồi vợ tôi sẽ lại ghiền, lại mua, lại bỏ xó... cho đến mùa sale sang năm.

Thịnh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI