Không phải bắt đầu từ cô tân hoa hậu, tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều và buồn lòng về lời ăn tiếng nói của giới trẻ từ mấy năm nay.
Ngày 24/11, tại Hà Nội, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức Đại hội X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu ban chấp hành khóa mới.
Nếu xem văng tục chửi thề như cơm ăn nước uống hàng ngày, thì đó chính là loại thực phẩm độc hại. Nay mai, người ngộ độc là con cháu chúng ta.
Facebook là công khai, nhưng Facebook cũng là chốn riêng tư và việc hai người bạn trò chuyện với nhau không nên nâng thành tầm vóc văn hóa của một con người.
Xin đừng viện lý do “trẻ” và cũng đừng nghe cô Tiên Tiên, rằng “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, bởi mỗi cái sai đều phải trả giá.
Chậm trễ trong việc đưa áo dài trở thành quốc phục của Việt Nam có thể khiến nó bị chiếm dụng và ngộ nhận văn hóa ở cấp độ quốc tế.
Trẻ hóa đội ngũ cầm bút, là chuyện được nhiều người quan tâm nhất, nhưng cũng là vấn đề nan giải nhất.
5 năm trở lại đây, các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật của TP, nhất là sân khấu được đặc biệt quan tâm...
Văn chương chính thống không bắt kịp thời đại, hay sự chậm rãi của cách làm cũ đã khiến những tác phẩm có giá trị cứ im vắng...
Grimes, một nhạc sĩ thể nghiệm nổi tiếng thế giới, thẳng thừng tuyên bố kỷ nguyên loài người làm nghệ thuật đã chấm hết, với sự xuất hiện của AI.
"Uống lầm một ánh mắt/Cơn say theo nửa đời" là 2 câu thơ của tác giả Thục Linh nhưng bị sử dụng vô tội vạ.
Cùng với đình thần Linh Đông (quận Thủ Đức, TP.HCM), trụ sở UBND TP.HCM (quận 1) vừa được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.