Nhà văn 7X: Một dấu ấn vững vàng, khác biệt

02/02/2026 - 19:24

PNO - Các nhà văn 7X đã để lại văn đàn những dấu ấn khác biệt. Sự trở lại của họ qua các tác phẩm mới đều được bạn đọc đón nhận, mong chờ.

Hai nhà văn 7X Dương Bình Nguyên (sinh năm 1979) và Nguyễn Ngọc Thuần (sinh năm 1972) vừa trở lại với văn đàn sau cả thập niên vắng bóng, ngay lập tức thu hút sự chú ý và đón nhận của đông đảo bạn đọc.

Tiểu thuyết trinh thám Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới - giải A Cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (giai đoạn 2022 - 2025) của nhà văn Dương Bình Nguyên vừa có buổi ra mắt ấn tượng tại Đường sách TPHCM. Còn tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường được nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần viết sau những trải nghiệm cận tử của mình đã nhanh chóng được tái bản chỉ vài ngày sau khi được phát hành.

Sự trở lại của 2 cây bút được yêu mến một thời tạo không khí sôi động cho làng sách những ngày cuối năm
Sự trở lại của 2 cây bút được yêu mến một thời tạo không khí sôi động cho làng sách những ngày cuối năm

Hơn 1 thập niên trước, họ đều là những cây bút được yêu thích, với những tác phẩm ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, Cha và con và... tàu bay... (Nguyễn Ngọc Thuần); Giày đỏ, Hoa ẩn hương, Chuyện tình Paris... (Dương Bình Nguyên). Suốt một thời gian dài, người vắng bóng vì mưu sinh, người rời xa văn đàn vì bạo bệnh, nhưng độc giả chừng như chưa bao giờ quên những cây bút đã từng góp phần làm nên dấu ấn thế hệ của một thời.

Thế hệ nhà văn 7X trưởng thành và khẳng định tên tuổi từ môi trường văn chương thuần túy - thời chỉ có báo giấy và sách in, cùng những sinh hoạt văn chương "offline" nhiều kỷ niệm. Các tác phẩm của họ cũng phản ánh tinh thần của một thời đại sống chưa bị ảnh hưởng và tác động bởi công nghệ hay toàn cầu hóa như những thế hệ viết 8X, 9X sau này. Và thành tựu chính là những giá trị văn chương vững vàng để lại cho văn đàn.

Những nhà văn 7X bây giờ có người đã không còn ra sách mới, cũng có người cần mẫn trên cánh đồng chữ nghĩa nhưng tác phẩm của họ vẫn luôn được nhắc nhớ, được bạn đọc mong chờ và đón nhận.

Nhà văn Phan Hồn Nhiên (sinh năm 1972) nhiều năm qua đã lui về làm "người đỡ đầu" cho tác phẩm của những người trẻ, nhưng chị vẫn luôn được nhớ đến như cây bút mở lối cho thể loại văn học kỳ ảo (fantasy) Việt với các tác phẩm từng ghi dấu ấn: Ngựa thép, Những đôi mắt lạnh, Cánh trái, Chuỗi hạt Azoth... Thể loại này đã và đang được những cây bút thế hệ sau tiếp bước.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần nhiều năm qua ngừng viết vì bạo bệnh - Ảnh: Phanbook
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần nhiều năm qua ngừng viết vì bạo bệnh - Ảnh: Phanbook

Cuộc "chuyển giao thế hệ" được nhìn thấy từ thế hệ cầm bút 8X. Nhưng không thể so sánh được với những thành tựu mà các nhà văn 7X đã để lại cho văn đàn. Có thể nói, họ là "thế hệ vàng" của văn chương Việt, với những tên tuổi: Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Đình Tú, Dương Thụy, Phong Điệp, Đỗ Bích Thúy, Võ Diệu Thanh, Nguyễn Danh Lam, Trương Anh Quốc...

Mỗi nhà văn một sở trường, một phong cách và "vùng đất" sáng tác riêng. Nếu viết về đất Mũi và thân phận con người nơi cuối trời Tổ quốc chưa ai vượt qua được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, thì ở nơi địa đầu miền cao phương Bắc là "địa hạt" của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Khi nhà văn Dương Thụy sở hữu cả "bộ sưu tập" các tác phẩm giao thoa xuyên văn hóa thì nhà văn Võ Diệu Thanh cần mẫn trong không gian văn hóa vùng Tây Nam bộ...

Họ đều từng là những cây bút trẻ, trưởng thành qua các cuộc thi văn chương, đạt được nhiều giải thưởng văn học danh giá và vẫn tiếp tục cống hiến cho văn đàn. Tiệm cận với xu hướng của thời đại mới, nhiều người trong số họ còn sáng tác văn học thiếu nhi, đồng thời thử sức với những thể loại mới.

Những giải thưởng đạt được đã cho thấy nội lực sáng tạo không giới hạn và khả năng thích nghi với "cái mới" của nhà văn 7X: nhà văn Nguyễn Xuân Thủy với truyện dài thiếu nhi Đại náo nhà ông ngoại (giải Sách Hay năm 2025, hiện tác phẩm đang được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2025), nhà văn Trương Anh Quốc (liên tục được trao giải với các tác phẩm viết về biển, năm 2025 là tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng của Hội Nhà văn TPHCM)...

Nhà văn nữ Di Li để lại ấn tượng sâu đậm với các tác phẩm trinh thám: Trại hoa đỏ, Đảo Thiên Đường và nhà văn Phong Điệp có Cuốn sổ máu...

"Sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn" để chạm đến những khám phá, giới hạn mới trên hành trình sáng tạo là tinh thần được nhìn thấy từ thế hệ nhà văn 7X - như chia sẻ của nhà văn Phong Điệp. Giữ vững vị thế và thành tựu, đồng thời mở rộng biên độ và phạm vi sáng tác, các cây bút nổi bật của một thời đã và đang tiếp tục khẳng định dấu ấn với văn đàn.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI