 |
| Tuổi trung niên của bạn có hạnh phúc không? |
 |
| Tuổi trung niên của bạn có hạnh phúc không? - ảnh minh họa: Shutterstock |
Đọc những tâm tư trong bài viết Trung niên rồi, phía trước là gì?, tôi chợt nhận ra con người ta dù ở độ tuổi nào cũng luôn có những “khủng hoảng” tuổi tác. Từ bé đã có “khủng hoảng tuổi lên 3”, rồi tuổi dậy thì, đến những chênh vênh tuổi trẻ và những chặng đường đánh dấu mốc tuổi 30, 35…
Người ở tuổi trung niên, cứ ngỡ sống nửa đời người mọi thứ đã an ổn, vững vàng. Nhưng không, những khủng hoảng cảm xúc và tâm lý vẫn xuất hiện.
Ở tuổi này, có người chồng con đuề huề có người đổ vỡ hôn nhân, làm mẹ đơn thân hoặc còn lẻ bóng. Công việc với người này là thành công, tài chính ổn định, nhưng với người khác cũng có thể là vừa mất việc, cuộc sống bấp bênh. Nhan sắc người này có thể được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng với người kia gánh nặng áo cơm làm mắt thâm da sạm. Và cũng có những người đã hoàn thành trọn vẹn duyên nợ và rời khỏi cuộc đời...
Biết bao người vẫn đi về trên phố ngoài kia là biết bao những câu chuyện khác nhau ở tuổi trung niên, mà nếu ngồi lại có lẽ cũng sẽ là kẻ khóc người cười. Người ta vẫn thường nói rằng, tuổi trẻ có thể được phép sai lầm, nhưng đến tuổi trung niên, mọi quyết định, mọi lối rẽ đều cần phải được cân nhắc cẩn trọng. Bởi vì, bạn sẽ không còn thời gian để sửa sai, khó có thể bắt đầu lại như khi còn trẻ.
Đây cũng là khoảng thời gian vàng để mỗi người tự chuẩn bị cho bản thân bước đệm vững vàng để có một tuổi già an nhàn, ổn định.
Thuở đôi mươi - lứa tuổi còn mơ mộng về tình yêu lý tưởng, khi nghe những người chị tuổi trung niên nói vui rằng, ngoài con cái ra, điều mà họ quan tâm hơn cả là tiền, chứ chẳng phải chồng. Nửa đùa nửa thật vậy, nhưng mà có lẽ đúng. Tất nhiên, không một người phụ nữ nào muốn gia đình đổ vỡ, cuộc sống bất hòa hay không yêu thương người bạn đời của mình, họ chỉ đang nói ra điều quan trọng của cuộc sống thực tế, không còn mơ mộng về tình yêu cổ tích.
Con cái học hành, đau bệnh, sức khỏe vợ chồng hay khả năng chăm sóc ông bà nội ngoại, tất cả mọi thứ đều cần đến tiền. Những khoản chi tiêu hàng tháng, tiền dự phòng bất trắc, tiền cưới hỏi ma chay, tiền quà bánh lễ tết… Tất cả những khoản chi mà người trẻ độc thân vô tư chẳng bận tâm, thì khi có gia đình sẽ phải cân nhắc, tính toán và dành dụm, tiết kiệm. Cái gì cũng cần đến tiền khiến người đã qua tuổi trẻ càng vương mang thêm những gánh ưu tư.
“Tuổi này người ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền, làm giàu, chứ ai mà ở đó mơ mộng tình cảm lãng mạn gì nữa” - một người bạn vừa nói như thế, khi tôi hỏi vui rằng về những mong muốn ở tuổi trung niên.
Hôm trước, tôi cũng đọc được những chia sẻ thấu tình đạt lý về con đường nhân sinh trên những dấu mốc của đời người, rằng tuổi trung niên, mỗi người cần phải xác định rõ ràng con đường của mình, cần có thái độ sống đúng để có thể bước đến tuổi già yên ổn hơn.
 |
| Tuổi 40 như một ngã rẽ, mà ở đó, mỗi người đều phải bắt đầu "hành trình mới" cho riêng mình... - ảnh minh họa |
“Sống đúng” không chỉ là câu chuyện đối nhân xử thế, mà còn là hiểu rõ những thuận lợi và cơ hội hiện tại, có kế hoạch rõ ràng bao gồm cả vấn đề tài chính và chăm sóc sức khỏe của bản thân. Ở tuổi trung niên, con người ta có kinh nghiệm và sự trải đời nhưng lại không còn ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức khỏe cũng không thể nào bằng tuổi đôi mươi.
Những va đập của đời sống có thể bào mòn tinh thần, cả cảm giác chán chường, vô vị cũng có thể diễn ra bên trong nội tâm mỗi người vì chúng ta đã sống qua một đoạn đời dài, vui buồn đều đã trải, đôi khi không còn cảm thấy mong cầu thêm điều gì nữa. Nhưng ai cũng cần phải dấn bước về phía trước, đón nhận và chấp nhận những dấu mốc tuổi tác cũng như những ngã rẽ trong cuộc đời mình.
Phía trước của tuổi trung niên sẽ luôn là những món quà hay thử thách bất ngờ mà số phận dành cho mỗi người. Nhưng cho dù thế nào, người bước qua tuổi này đều phải chấp nhận một hành trình mới của đời mình.
Hành trình mới với sự thay đổi tuổi tác, từ dáng vẻ bên ngoài đến nội tâm, những nhận diện về cuộc đời cũng sẽ khác hơn năm tháng trẻ trung. Một hành trình mới cần sự bình tâm, thấu suốt, vững vàng và có được sự chuẩn bị chi tiết, rõ ràng hơn để những năm tháng này có thể là bước đệm an toàn cho tuổi già.
Chớp mắt thêm 10 năm nữa thôi, tuổi già sẽ tới...
Tuổi trung niên, mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau về thành công hay thất bại. Nhưng mối bận tâm quan trọng hơn còn là khoản tiết kiệm mà ta có thể dành dụm được ở tuổi này. Nếu như đó là một tài khoản rỗng hoặc với số tiền tiết kiệm rất ít ỏi, thì đó thật sự là nỗi lo. Chưa quá muộn để có thể tích lũy cho tuổi già nhưng sẽ là muộn cho một tuổi trẻ không biết lo xa nghĩ rộng. Vậy nên mới thấy câu nói “Hãy tiết kiệm tiền!” luôn là một trong những lời dặn dò mà người đi trước để lại cho người trẻ. |
Tịnh Nhi