Từ vụ mẹ chồng chửi bới con dâu: Nhà chồng cũng chỉ là người dưng mà thôi...

07/02/2026 - 06:00

PNO - Mấy ai làm dâu mà được mẹ chồng yêu thương như con gái? Có bao nhiêu người phụ nữ cất bước về nhà chồng mà được thật sự xem là "người nhà"?

Đoạn clip được lan truyền mới đây về việc mẹ chồng không tiếc lời mắng nhiếc con dâu - dù dâu chỉ mới sinh bé được 10 ngày khiến bao người phẫn nộ, xót xa.

Mâu thuẫn giữa nàng dâu và mẹ chồng thì lúc nào cũng có, với muôn hình vạn trạng, bao nỗi đắng cay. Nhưng có những sự việc được phơi bày trên mạng xã hội thì thiên hạ càng cám cảnh.

Hình ảnh mẹ chồng - được xác nhận là mẹ ruột diễn viên Phương Oanh mắng con dâu lan tỏa trên mạng xã hội những ngày qua
Hình ảnh mẹ chồng mắng nhiếc con dâu lan tỏa trên mạng xã hội những ngày qua

Không phải tất cả mẹ chồng đều đối xử với con dâu tệ bạc, nhưng cũng có mấy khi nàng dâu được nhà chồng đối đãi như con ruột. Cũng có những mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng những câu chuyện mệt mỏi, đau lòng giữa mẹ chồng - nàng dâu luôn được kể nhiều hơn.

Tôi chợt nhớ câu nói của một người chị mới đây: "Chị thấy bên chồng xa lạ lắm, dù mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, họ cũng chẳng yêu thương gì mình đâu".

Đó là khi chị nằm viện vì tai nạn xe phải bó bột tay và vết thương ở chân khiến chị cũng không thể đi lại bình thường trong suốt 8 tháng trời, nhà chồng không có ai đến thăm - dù là ở bệnh viện hay ở nhà. Nhưng khi chồng chị nằm viện vài ngày, thì cả người nhà dưới quê lẫn người sống ở thành phố đều đến thăm hỏi.

Nỗi buồn đó nghĩ đơn giản thì cho qua, nghĩ rộng ra thì buồn mãi có lẽ là tâm tư của chị. Suốt bao nhiêu năm, chị cũng luôn chu toàn vai trò của con dâu, thăm hỏi, quà cáp lễ tết, chăm sóc em chồng bệnh. Chị cũng không mong chờ điều gì hơn từ phía bên chồng, chỉ là lúc đau ốm hoạn nạn lại không thấy họ đâu, mới chợt nhận ra, nhà chồng cũng chỉ là người dưng mà thôi, họ chẳng thương lo hay quan tâm đến dâu con như chị nghĩ.

Nhìn cảnh nàng dâu vừa sinh em bé nhưng bị cả nhà chồng không tiếc lời mắng nhiếc, người ngoài cũng xót xa...
Nhìn cảnh nàng dâu vừa sinh em bé nhưng bị cả nhà chồng không tiếc lời mắng nhiếc, người ngoài cũng xót xa...

Tôi cũng nhớ đến câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu khác, đó là khi một người em bạn thủ thỉ với tôi rằng, về nhà chồng, em chỉ bị xem là máy rửa bát, Osin chứ chẳng có ý nghĩa, vị trí gì trong gia đình người ta. Em ly hôn đã nhiều năm rồi nhưng không dám đi bước nữa vì đã quá sợ cảnh làm dâu.

Em tuổi Dần nhưng chồng em từng nói dối em tuổi Mão vì "mẹ anh ghét con gái tuổi Dần". Đến lúc bà biết chuyện thì cũng là lúc bà mắng con trai và ra sức hành hạ con dâu, chửi bới con dâu đào mỏ, ăn bám, ám chồng...

Ngày về dự đám cưới em chồng, em mặc đẹp chụp ảnh cùng chị em thì bị mẹ chồng lườm nguýt là làm biếng, ăn diện, đua đòi, không nên nết... Nhưng với những người con gái cùng trang lứa con dâu thì bà vui vẻ bảo họ cứ thoải mái vui chơi, trong bếp đã có các dì các mợ lo.

Đến khi sinh con, em cũng trong tình cảnh đang ở cữ mà mẹ chồng chẳng buông tha, vẫn đay nghiến chỉ trích thì mọi thứ mới bùng phát, và tan vỡ. Em ly hôn và nuôi con một mình, cuộc sống có khó khăn vất vả hơn rất nhiều nhưng lại bình yên.

"Nhà chồng chưa bao giờ là gia đình của mình cả, chị à!" - em từng nói với tôi như thế. Bởi vì, trong biến cố của đời em, gia đình bên chồng không một ai đứng ra lên tiếng bảo vệ cho em. Họ chỉ ở ngoài cuộc để mẹ chồng em lớn tiếng, để cuộc hôn nhân của em rơi xuống vực thẳm và em ra đi với 2 bàn tay trắng.

Con gái lấy chồng, được chồng yêu thương và bảo vệ thì mọi thứ còn có thể được an ủi, gia đình nhỏ còn có thể được gìn giữ. Nếu không, nàng dâu cũng chỉ là kẻ bơ vơ trong gia đình của người dưng mà thôi. Ai sẽ thương yêu mình, bảo vệ mình khi chính người đầu ấp tay gối cũng bỏ mặc, quay lưng? Ngày lên xe hoa rực rỡ với những lời chúc tụng, nhưng chẳng cô gái nào có thể biết trước được chuyến xe ấy sẽ đưa mình về bến bờ nào.

"Làm dâu" cho dù là ngày xưa hay bây giờ thì cũng là nỗi khổ của bao người phụ nữ. Có biết bao câu chuyện nàng dâu - mẹ chồng là biết bao giọt nước mắt, nỗi tủi buồn. Có người ở lại vì chồng vì con, có người sẵn sàng cất bước ra đi. Chỉ là có những tan vỡ kết thúc trong im lặng hay bày biện ra trước bàn dân thiên hạ.

Có mấy ai làm dâu mà được mẹ chồng yêu thương? Có bao nhiêu người phụ nữ cất bước về nhà chồng mà được xem là người nhà? Có bao nhiêu người vợ làm dâu mà thật sự hạnh phúc? Có lẽ, mỗi câu chuyện riêng nếu được kể ra đều sẽ có những tiếng thở dài và nước mắt...

Tịnh Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI