Từ chuyện nam sinh bị lạc được cứu hộ nhờ tin nhắn gửi bạn gái: Đừng mất kết nối với nửa kia

23/04/2026 - 06:00

PNO - Sự thật là không phải ai cũng duy trì được sự kết nối đủ gần gũi với nửa kia của mình, kể cả trong những ngày rất bình thường.

Ít ai ngờ “phép màu” trong việc tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị lạc 36 tiếng ở Tam Đảo lại đến từ một tin nhắn mà anh đã gửi cho bạn gái. Cụ thể, trước khi điện thoại mất sóng và hết pin, Tuấn Anh đã chụp lại vị trí và gửi cho bạn. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực tìm kiếm và cuối cùng đã tìm được chàng sinh viên.

Từ câu chuyện của Tuấn Anh, có thể thấy khi chẳng may gặp sự cố, vai trò của điện thoại di động trong việc cập nhật vị trí, gửi tọa độ cho người thân là hết sức quan trọng.

Nguyễn Tuấn Anh được tìm kiếm nhờ tọa độ khoanh vùng từ tin nhắn
Nguyễn Tuấn Anh được tìm kiếm nhờ tọa độ khoanh vùng từ tin nhắn

Nhiều người nói đùa “bây giờ đi đâu cũng nên gửi định vị cho vợ và người yêu”, nhưng sự thật là không phải ai cũng duy trì được sự kết nối đủ gần gũi với nửa kia của mình, kể cả trong những ngày rất bình thường. Có khi chúng ta đã lạc nhau trong cả những ngày đang ở cạnh bên.

Hồi mới kết hôn, tôi đã rất cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Mỗi ngày, chồng tôi đều đi làm từ sáng sớm và về nhà khi đã tối mịt, may thì kịp giờ cơm với cả nhà. Một mình tôi phải xoay xở với việc đưa con đi học, chợ búa, việc nhà. Thời gian ban ngày, chồng hiếm khi chủ động nhắn tin cho vợ.

Những tin nhắn nếu có cũng chỉ là trao đổi qua loa chuyện con cái. Tôi luôn cảm thấy mình nhắn cũng được, không có cũng xong, chồng chẳng mấy bận tâm. Có những chuyện tôi rất muốn tâm sự cùng chồng nhưng không biết phải mở lời thế nào. Nhiều lần vợ chồng cãi cọ, tôi đòi hỏi chồng phải quan tâm, kết nối với tôi, thể hiện tình yêu rõ ràng hơn bằng những tin nhắn.

Chồng tôi hứa thay đổi nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở vài tin nhắn “em ăn cơm chưa?”, “thế à”, “ừ”… Tôi chờ đợi chồng tạo hứng thú cho cuộc nói chuyện đến mòn mỏi. Nhiều lần tôi đã nghĩ nếu tôi không nhắn nữa, liệu anh có nhận ra hay không? Và cũng không ít lần tôi đã tức giận gào lên: “Nếu em có chuyện gì xảy ra, chắc anh sẽ là người cuối cùng biết tin”.

Điều mà tôi ganh tị với nhiều người phụ nữ ngoài kia không phải là tiền bạc hay địa vị mà là việc được chồng quan tâm. Họ có thể nhắn tin, trò chuyện với nhau suốt đêm ngày vì những chuyện vu vơ nhất. Đó cũng là những người dễ dàng tuyên bố “người không có thời gian cho bạn chỉ vì anh ta không yêu bạn” khiến cho những kẻ cô đơn như tôi càng dễ xao lòng, tổn thương.

Rồi thời gian trôi qua, tôi đã chán làm người chờ đợi. Tôi tự nhủ phải chấp nhận việc chồng nhắn tin khô khan, ít tâm sự ban ngày với vợ, dù lý do là gì đi nữa thì cũng không sao cả. Tôi tập trung hơn vào công việc và phát triển bản thân. Khi muốn nói chuyện với chồng, tôi sẽ nhắn tin trước và không kỳ vọng quá cao vào việc phải có một cuộc nói chuyện như mơ.

Thi thoảng, tôi vẫn chủ động nhắn tin cho chồng
Thi thoảng, tôi vẫn chủ động nhắn tin cho chồng - ảnh do nhân vật cung cấp

Mỗi tối về nhà, tôi sẽ sà vào lòng chồng rồi hỏi han đủ thứ, có lúc tôi mệt quá mà ngủ trước, chồng lại trở thành người… hụt hẫng vì muốn nói chuyện thêm. Dần dà, tôi nhận ra một sự thật rằng chồng tôi thường sẽ thích nói chuyện trực tiếp hơn là nhắn tin. Những tin nhắn thi thoảng của anh, dù trước đây thật nhạt nhẽo, vô vị nhưng đọc lại vẫn thấy rõ một hành trình đã qua của hai vợ chồng.

Câu chuyện của chàng sinh viên Nguyễn Tuấn Anh nhắc tôi nghĩ lại về sự kết nối trong một mối quan hệ. Tôi cũng thấy đã là vợ chồng, việc ai chủ động trong cuộc nói chuyện không còn quá quan trọng, chỉ cần còn giữ kết nối với nhau là còn hạnh phúc.

Trong một khoảnh khắc nguy cấp, một tin nhắn có thể trở thành đầu mối giải vây. Và trong cuộc sống hàng ngày, những tin nhắn, những câu chuyện gần gũi, nhỏ bé lại chính là sợi dây giữ cho một mối quan hệ không bị trôi xa.

Biết đâu 100 tin nhắn “Anh/em đang làm gì đấy?” có đến 99 tin nhắn là bình thường nhưng lại có 1 tin nhắn gửi đúng vào lúc người kia đang rất cần sự quan tâm. Như sáng nay, sau những ngày thấy chồng mệt mỏi vì công việc, tôi nhắn một tin “Cố lên chồng iu nhé!”. Tin nhắn hồi đáp của chồng “Uh, yêu vợ” mà không hỏi lý do vì sao vợ nhắn vậy cho tôi thấy chúng tôi đang ở thật gần nhau.

Cuộc sống vốn luôn ẩn chứa những điều không ai hay biết, cũng chẳng ai nói trước được đâu là tin nhắn hay cuộc trò chuyện cuối cùng. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy cố gắng giữ kết nối bởi đó có thể là “sợi dây cứu sinh” của mỗi người.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI