Triển lãm "Saigon Unseen": Góc nhìn của một người Pháp say mê thành phố không ngủ

17/10/2025 - 09:35

PNO - Tối 16/10, tại Oliuu Creative Bistro, triển lãm ảnh đường phố "Saigon Unseen" của nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean đã chính thức khai mạc, mở ra hành trình khám phá Sài Gòn qua những góc nhìn rất riêng. Sự kiện thu hút đông đảo bạn bè quốc tế, giới nghệ sĩ, người yêu nhiếp ảnh và công chúng đến tham dự, tạo nên một không gian vừa ấm cúng, vừa nhiều cảm hứng nghệ thuật.

Trong đêm khai mạc, nhiều tác phẩm được giới thiệu, tái hiện những khoảnh khắc đời thường của thành phố: một góc hẻm nhỏ, mái nhà nhuốm màu thời gian, chiếc nón treo hờ trên vách tường hay một bóng dáng thoáng qua trong vũng nước sau mưa. Qua ống kính của Adrien, những chi tiết tưởng chừng giản dị lại trở thành câu chuyện, đưa người xem đến với một “Sài Gòn khác” – lắng đọng, giàu chất thơ và nhiều suy ngẫm.

Sài Gòn qua ống kính của nhiếp ảnh gia vừa lạ vừa quen
Sài Gòn qua ống kính của nhiếp ảnh gia vừa lạ vừa quen

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, Adrien còn cho ra mắt bộ hình dán (sticker set) mang đậm chất Sài Gòn, được thiết kế từ chính những khoảnh khắc đời thường anh ghi lại.

Bộ sưu tập này tái hiện hình ảnh những quán cà phê vỉa hè, xe chở trái cây, cờ Việt Nam, chiếc nón lá bạc màu hay chú chó ngộ nghĩnh. Song song với đó, anh cũng giới thiệu catalogue ảnh Saigon Unseen, tập hợp hơn 100 bức ảnh được tuyển chọn từ hành trình nhiều năm ghi lại nhịp sống nơi đây. Cuốn catalogue được trình bày như một hành trình thị giác, dẫn dắt người xem qua các chủ đề nhỏ như Hẻm & Ánh sáng, Những khuôn mặt Sài Gòn, Giấc trưa đô thị…

Sticker set đầy sáng tạo của nhiếp ảnh gia
Sticker set đầy sáng tạo của nhiếp ảnh gia
catalogue ảnh “Saigon Unseen”
Catalogue ảnh Saigon Unseen

Qua ngôn ngữ thị giác gần gũi và tinh tế, Adrien muốn lan tỏa tinh thần Sài Gòn sống động theo cách trẻ trung, hiện đại hơn, nơi người xem không chỉ thưởng thức mà còn có thể mang một phần ký ức thành phố về cùng mình.

Chia sẻ về triển lãm, Adrien cho biết anh say mê Sài Gòn bởi nhịp sống sôi động và năng lượng không bao giờ tắt của thành phố này. “Tôi thích sự nhộn nhịp, những âm thanh và chuyển động không ngừng. Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, tôi lại thấy những khoảnh khắc tĩnh lặng, rất thật và rất đẹp” - anh nói.

Với Saigon Unseen, Adrien mong khán giả không chỉ nhìn thấy Sài Gòn bằng mắt, mà còn cảm nhận được hơi thở, nhịp sống và tâm hồn của thành phố qua từng bức ảnh.

Saigon Unseen sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 28/10/2025. Đây được xem là dịp để công chúng, đặc biệt là giới trẻ yêu nghệ thuật, có thêm một góc nhìn mới mẻ về thành phố nơi mình đang sống thông qua cách quan sát vừa xa lạ vừa gần gũi của một người nước ngoài sinh sống tại Sài Gòn.

Adrien đã sống tại Việt Nam từ năm 2014. Với anh, nhiếp ảnh là cây cầu nối để hiểu và gắn kết với con người, phong tục, và đời sống thường nhật nơi đây.

Ngoài Sài Gòn, anh cũng dành nhiều thời gian rong ruổi khắp đất nước, ghi lại hình ảnh các lễ hội văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và những vùng đất ít được biết đến. Triển lãm lần này, vì thế, không chỉ là câu chuyện về một thành phố, mà còn phản ánh cách một người ngoại quốc hòa nhập và tìm thấy “quê hương thứ hai” trong nhiếp ảnh.

Khánh Đan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI