Tráp hoa quả 11 triệu đồng hư gần một nửa, chú rể xin lỗi nhà gái ngay trong ngày ăn hỏi

18/03/2026 - 11:32

PNO - Chi hơn 11 triệu đồng đặt tráp ăn hỏi, chú rể bàng hoàng khi tráp trái cây hư gần một nửa ngay lúc mở ra. Sự cố khiến nhà trai “muối mặt”, còn đơn vị cung cấp bị chỉ trích vì chối bỏ trách nhiệm.

Trái cây bị hư dù tráp ăn hỏi mới được đưa đến nhà gái khiến chú rể khó xử, phải xin lỗi
Trái cây bị hư trong tráp ăn hỏi khiến chú rể khó xử, phải xin lỗi nhà gái

Chú rể trong câu chuyện cho biết đã chi tổng cộng hơn 11 triệu đồng để đặt 8 tráp lớn và 5 tráp nhỏ. Trong các tráp lớn, ngoài tráp trầu cau, bánh cốm, bánh phu thê, rượu, chè, thuốc, bia, bánh ngọt, còn có một tráp trái cây.

Điều đáng buồn là tráp trái cây khi mở ra đã hư gần một nửa. Các loại trái cây như táo, lê, nho, cam đa phần bị úng, giập, lên mốc... khiến nhà trai mất mặt, phải xin lỗi nhà gái vì sự cố ngoài kiểm soát.

Chú rể cho hay điều khiến anh bức xúc là khi phản ánh, phía đơn vị cung cấp không nhận lỗi mà đẩy trách nhiệm cho quá trình bảo quản và các yếu tố khách quan như keo nến, thời tiết, tăm ghim cố định khiến trái cây bị hư.

Bài đăng của chú rể nhanh chóng được các hội nhóm chia sẻ lại, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng những loại quả mỏng như nho có thể dễ hư nếu thời tiết quá nóng, hầm bí, nhưng các loại quả khác như lê, táo hay quýt khó có thể hư trong 1 – 2 ngày.

Nickname Khánh Ly cho hay: “Lê kia nhà mình mua để ngoài 2 tuần chỉ héo thôi”. Trang Doãn bình luận: “Làm nghề mà như thế này không ổn rồi, mất khách lắm!”. Tài khoản Nguyễn Thị Hoàn, cũng làm dịch vụ tráp cưới hỏi, chia sẻ: “Em làm, khách thấy đẹp nên không tháo luôn, để 4 – 5 ngày mới tháo ra mà hoa quả vẫn được khen ngon. Không hiểu bên kia làm kiểu gì mà hỏng cỡ đó”...

Một số bình luận trên trang mạng xã hội
Một số bình luận trên trang mạng xã hội

Cộng đồng mạng đồng tình cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về đơn vị cung cấp, vì đã chọn hàng kém chất lượng để tăng lợi nhuận, khiến chú rể và họ nhà trai rơi vào tình huống khó xử. Nhiều tài khoản xin tên nơi đặt tráp cưới mà chú rể đã che mờ để tránh.

Từ bài đăng của chú rể, nhiều 'nạn nhân' của tráp cưới hỏi cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Tài khoản Mai Thu cho biết tưởng chỉ bản thân gặp xui với tráp cưới, không ngờ nhiều người cũng gặp tình trạng này. Nhiều cô dâu, chú rể cho hay cưới hỏi là chuyện quan trọng của cả đời người, nên bất kỳ sự cố nào cũng không nên xảy ra vì dễ khiến hai bên gia đình khó xử, thậm chí dẫn đến những khúc mắc về sau.

Một số ít ý kiến cho rằng nếu muốn kiểm soát mọi thứ theo đúng ý, nhà trai nên tự mua trái cây và chuẩn bị tráp. Cách này tuy tốn công sức, thời gian nhưng sẽ đảm bảo chất lượng, thậm chí có thể tiết kiệm chi phí hơn so với đặt dịch vụ. Tuy nhiên, không nhiều người ủng hộ quan điểm này, vì cho rằng chỉ cần chọn đơn vị uy tín là có thể yên tâm, vừa có tráp đẹp, vừa đảm bảo sự bài bản. Việc tự chuẩn bị tuy có thể giúp trái cây ngon hơn nhưng lại dễ thiếu tính thẩm mỹ và kinh nghiệm bày trí, thậm chí có thể gây mâu thuẫn nội bộ.

Tráp cưới hỏi từng là chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Có người khoe những bộ tráp cao cấp, chất lượng tương xứng với giá tiền, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngược lại, cũng có trường hợp như chú rể trong câu chuyện, đặt trọn niềm tin vào dịch vụ nhưng cuối cùng phải xin lỗi nhà gái vì sự cố không mong muốn. Dù trong hoàn cảnh nào, điều mong mỏi vẫn là các đơn vị cung cấp dịch vụ tráp cưới hỏi cần làm nghề bằng sự tận tâm, bởi với họ có thể chỉ là một đơn hàng, nhưng với gia đình cô dâu, chú rể, đó là thể diện và những giá trị thiêng liêng chỉ diễn ra một lần trong đời.

Ánh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI