Tội đồ

22/12/2014 - 20:18

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Trước khi sang Mỹ, em là giảng viên đại học ở TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

Qua Mỹ một năm thì em gặp anh ấy (người Mỹ) hơn em 13 tuổi, là thầy dạy em lái xe và cũng là ông chủ một trường dạy lái xe được nhiều người biết đến. Qua lại với nhau nhiều, tình cảm phát sinh, anh ngỏ lời với em, dù đã có vợ con. Chúng em đều hiểu, tình cảm của chúng em là trái pháp luật nhưng vẫn không giữ được mình. Nhiều lần em đã muốn chấm dứt nhưng đều không được. Anh là người thành đạt, những gì anh đang có như địa vị, tài sản, gia đình, con cái... em muốn anh vẫn mãi có chúng. Em không ăn cắp tình yêu của ai, cũng không tranh giành, không phá hủy của ai điều gì, chỉ biết yêu anh bằng cả tấm lòng và con tim; em tin anh cũng vậy, nhưng tại sao chúng em vẫn là hai tội đồ sống trái pháp luật?

Hằng (Mỹ)

Toi do

Em Hằng mến,

Em là người có ăn học, hiểu biết, đã tự nhận thấy cuộc tình của mình là trái pháp luật nhưng tình yêu vẫn khiến em trở nên mù quáng. Hạnh Dung xin được nói thẳng, em đang ngụy biện để lấp liếm những sai lầm của mình. Em muốn giữ những gì anh ta đang có nhưng làm sao giữ được gia đình, con cái cho anh ta khi đã có một mối quan hệ ngoài luồng như thế? Có đúng là em “không ăn cắp tình yêu của ai, em không tranh giành, không phá hủy”?

Hãy nhìn thẳng vào thực tế là “em đang ăn cắp, đang tranh giành, đang phá hủy” tình cảm vợ chồng và gia đình của anh ta. Giữ quan hệ hiện tại là trái pháp luật. Nếu anh ta ly hôn để đến với em cho đúng pháp luật, để hai người không còn là “tội đồ” thì anh ta vẫn phải đánh đổi bằng gia đình hiện tại. Khi đó, thật ra hai em vẫn là hai kẻ “tội đồ” đã đánh cắp lòng tin, người chồng và gia đình của vợ anh ta, đánh cắp người cha của những đứa con. Không thể dựa vào tình yêu để biện minh cho thực tế đó, dù có là tình yêu xuất phát từ con tim.

Hạnh Dung khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ, lượng định lại cho đúng những giá trị đã bị đánh tráo để nhìn thẳng vào sự thật. Nếu thật sự không thể sống thiếu nhau, anh ta phải trở thành một người đàn ông tự do trước đã, đừng sống lừa dối, lén lút thêm nữa. Nếu anh ta không thể để mất những gì đang có, không thể ly hôn thì dù có yêu đến mấy em cũng nên chủ động chấm dứt quan hệ, đừng mù quáng lao tới nữa. Hạnh Dung cũng muốn nhắc, có khi em yêu bằng cả trái tim và nghĩ anh ta cũng như mình, nhưng biết đâu anh ta không hề như em nghĩ, chỉ muốn kiếm thêm mà không muốn bớt, chỉ muốn có một cô nhân tình bên ngoài gia đình. Mong em tỉnh táo nhìn nhận những gì đang có, nếu em không muốn mình là một cuộc chơi của anh ta.

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI