Tìm nơi “trú xuân”

11/01/2014 - 06:55

PNO - PNO - Tôi và bạn biết nhau khi cùng tham gia ngày xuân tình nguyện. Ấn tượng ban đầu về bạn là đôi mắt to đen, luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Quen thân, tôi mới hiểu hoàn cảnh của bạn thật đáng thương.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Năm bạn 10 tuổi, ba mẹ bạn li hôn. Bạn về ở với mẹ được hai năm thì mẹ đi bước nữa. Không chịu nổi người dượng hung bạo, bạn dọn về sống với ba. Nhưng, ba bạn cũng đã có người phụ nữ khác. Ở với ba được gần một năm, bạn chuyển về ở cùng bà nội đã ngoài 70 tuổi. Hai bà cháu rau cháo qua ngày.

Tim noi “tru xuan”


Bạn kể, những ngày tháng ở với nội, dù cuộc sống khó khăn nhưng nội luôn cố gắng mang lại cho bạn một cái Tết ấm áp. Bà không biết gói bánh chưng nhưng sợ cháu buồn, bà gửi nếp cho hàng xóm, nhờ gói hộ. Hai cái bánh chưng vuông vức là phần quà bà dành riêng cho bạn. Bà sống nhờ vào phần tiền trợ cấp ít ỏi và mớ trái cây trong vườn nhưng bao giờ cũng để lại một ít trái ngon dành cho cháu. Tết với nội, bạn không thiếu bộ quần áo mới, dù rẻ tiền vẫn phải là đồ mới. Nội quan niệm năm mới mặc quần áo mới sẽ mang lại may mắn nên năm nào cũng chắt bóp mua đồ mới cho bạn. Đêm giao thừa, bạn mặc áo mới bà mua, đi qua đi lại trước mặt cho bà ngắm.

Nhưng, thời gian hạnh phúc cùng bà thật ngắn ngủi. Năm bạn 16 tuổi bà nội bị đột quỵ qua đời. Từ đó bạn chuyển về sống với ba. Những ngày đón Tết ở nhà ba, bạn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp, vui tươi đúng nghĩa của một cái Tết sum vầy. Dì chỉ mua sắm quần áo cho hai em, ba phải nhắc dì mới mua cho bạn bộ đồ mới. Lần nào dì cũng mua đại nên khi thì cái áo chật, khi cái quần quá dài. Những ngày Tết ở với mẹ kế là thời gian bạn bị áp lực và mệt mỏi nhất. Bao nhiêu công việc không tên, dì dồn hết cho bạn. Từ sáng đến tối, bạn quần quật rửa chén, nấu ăn, lau chùi nhà cửa. Bạn chưa bao giờ có được một cái Tết thật sự. Ngay cả khi đi mừng tuổi nội ngoại, ba và dì chỉ chở theo hai em nhỏ. Bạn trở nên dư thừa trong ngôi nhà ấy.

Năm bạn học cuối cấp 3, ba đưa hai người con riêng về quê dì đón Tết, bạn đành lủi thủi về nhà mẹ tá túc cho qua ngày xuân. Bạn ở với mẹ cũng không yên. Dượng uống rượu vào là chửi bới bạn rất thậm tệ. Mẹ bận bịu với con nhỏ, không có thời gian ngó ngàng đến bạn. Với người khác là đón Tết nhưng với bạn năm nào cũng là chờ cho Tết qua đi thật nhanh.

Tim noi “tru xuan”

Khi bạn đậu đại học, mỗi lần đến Tết bạn càng ám ảnh hơn. Trong khi bạn bè ai cũng nôn nao sắm sửa quần áo, quà cáp, vé tàu xe để về nhà đón Tết với cha mẹ và người thân thì bạn lại buồn rầu không biết tìm nơi nào để trốn đi. Đó là lí do suốt những năm đại học, bạn chọn đi xuân tình nguyện xuyên Tết. Bạn cười buồn: “Đón Tết với những em nhỏ mồ côi, khuyết tật ở các cô nhi viện lại ấm áp và bình yên hơn…”

Đã hai năm kể từ khi ra trường, tôi và bạn mỗi người một nơi, chỉ thi thoảng chuyện trò qua những cuộc điện thoại ngắn. Những ngày này xuân đang về, chẳng biết ở phương xa nào đó bạn đã tìm được một nơi “trú xuân” cho mình chưa? Hay xuân của bạn vẫn là những chặng đường mải miết không mệt mỏi?

NGUYỄN NGA

Niềm vui xuân về Tết đến luôn làm mỗi người Việt Nam xốn xang nhớ về những người thân yêu của mình. Và dù thu xếp để về được bên nhau hay chỉ là những nhớ mong gởi gắm từ xa thì Mùa Xuân với chúng ta vẫn là mùa của sum vầy yêu thương.

Mời bạn đọc chia sẻ với PNO những cảm xúc dạt dào của tình cảm gia đình, bạn bè thân thiết trong những ngày đón mừng năm mới.

Bài viết gởi theo các địa chỉ:


Vào trang chủ PNO, click vào mục Gửi bài
Hoặc viết vào phần bình luận phía dưới
Hoặc gởi vào mail: truongsonpntp@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI