Con tôi bị bạn gái lợi dụng mà không nhận ra

23/04/2026 - 18:00

PNO - Chị có thể giúp con hiểu một nguyên tắc rất thực tế: trong tình yêu, tiền bạc có thể hiện diện nhưng không bao giờ được trở thành điều kiện để một người xứng đáng được yêu.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một người mẹ đang rất băn khoăn, mong nhận được lời khuyên của cô về các mối quan hệ tình cảm của giới trẻ hiện nay.

Con trai tôi vừa kết thúc một mối quan hệ khiến tôi khá lo lắng. Trong thời gian quen nhau, bạn gái của con tôi thường xuyên yêu cầu cháu phải chi tiền, mua quà, đáp ứng nhiều nhu cầu vật chất.

Khi cháu không còn khả năng đáp ứng, cô ấy không chỉ tỏ thái độ khó chịu mà còn buông lời xúc phạm, cho rằng con tôi keo kiệt và đem so sánh cháu với những người đàn ông từng quen.

Điều khiến tôi đau khổ là con tôi. Thay vì nhận ra mình đang bị lợi dụng, con lại quay ra tự trách bản thân không đủ sức lo cho bạn gái nên mới bị ruồng bỏ. Tôi khuyên nhưng con không chịu nghe, dường như cháu không thể nào phân biệt được ranh giới giữa việc quan tâm, chăm sóc bạn gái và bị lợi dụng.

Hình như ngày nay, chuyện tiền bạc và quà cáp đã trở thành một phần phổ biến trong tình yêu. Xin chị cho lời khuyên: Làm sao để các bạn trẻ, đặc biệt là các cậu trai, có thể nhận biết đâu là sự chia sẻ tự nguyện, lành mạnh và đâu là dấu hiệu của một mối quan hệ thiếu tôn trọng, mang tính vụ lợi?

Ngoài ra, khi đã rơi vào một mối quan hệ như vậy, những người như con trai tôi cần làm gì để không đánh mất lòng tự trọng cũng như tránh lặp lại những trải nghiệm tương tự? Với vai trò cha mẹ, tôi nên đồng hành, định hướng và trò chuyện với con như thế nào để giúp con xây dựng được cách nhìn đúng đắn về tình yêu và giá trị bản thân?

Ngọc Hạnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Ngọc Hạnh thân mến,

Ranh giới giữa quan tâm và bị lợi dụng thật ra khá đơn giản. Quan tâm là khi mình cho đi trong khả năng, thấy vui và người kia trân trọng điều đó. Còn bị lợi dụng là khi việc cho đi trở thành nghĩa vụ, bị đòi hỏi và nếu không đáp ứng thì bị trách móc, hạ thấp. Một người thật lòng thương mình sẽ không dùng tiền bạc để đo giá trị của mình, càng không đem mình ra so sánh hay xúc phạm.

Việc con chị tự trách bản thân là phản ứng rất thường gặp. Khi bị chê keo kiệt, nhiều người dễ nghĩ mình sai và cố gắng bù đắp. Nhưng thực tế, đó có thể là cách người kia gây áp lực để tiếp tục nhận lợi ích. Nếu một mối quan hệ luôn khiến mình thấy có lỗi, thấy không xứng đáng thì chính mối quan hệ đó đã có vấn đề.

Con chị cần thời gian để tự “ngộ” ra. Chị càng nói nhiều, con càng dễ phản kháng. Tốt hơn hết, chị chỉ nên nhẹ nhàng gợi mở. Hãy hỏi con xem khi ở trong mối quan hệ đó, con có thấy được tôn trọng, có thấy thoải mái không. Hãy để con tự nhìn lại cảm xúc của mình.

Về lâu dài, chị có thể giúp con hiểu một nguyên tắc rất thực tế: trong tình yêu, tiền bạc có thể hiện diện nhưng không bao giờ được trở thành điều kiện để một người xứng đáng được yêu. Một mối quan hệ tốt là khi hai người tự nguyện cho đi và đều cảm thấy mình có giá trị chứ không phải một người cố gắng còn một người chỉ đòi hỏi.

Khi hiểu được điều đó, con sẽ tự biết dừng đúng lúc và chọn người phù hợp hơn. Vai trò của chị là ở bên, cho con một điểm tựa vững chãi để con tự trưởng thành sau trải nghiệm này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI