Thông báo hủy hôn vì chồng sắp cưới ngoại tình

27/04/2026 - 19:46

PNO - Bên cạnh , nhiều người còn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau H.N phải gánh chịu và chia sẻ về thực tế hôn nhân.

Câu chuyện về cô gái hủy hôn vào phút chót đang được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Theo đó, dù lễ hỏi đã được tổ chức lớn, nhiều người biết đến nhưng cô gái có tên H.N vẫn quyết định dừng lại, không bước vào lễ đường vì phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình.

“Việc nói rõ ràng là cách chúng con thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình, bà con và những người xung quanh. Con đã tử tế đến giây phút cuối cùng dành cho anh rồi nhưng cuối cùng anh đã chà đạp lòng tin của con”, cô gái viết.

Bức ảnh được cho là trong lễ dạm ngõ của cô gái
Bức ảnh được cho là trong lễ dạm ngõ của cô gái

Cô cũng đăng tải bức ảnh cưới bên cạnh những dòng tin nhắn giữa cô và nhân tình của hôn phu. Lựa chọn của cô gái nhanh chóng nhận được sự chúc mừng, khen ngợi của cộng đồng mạng. Ngoài bày tỏ sự cảm thông, số đông cho rằng cô đã may mắn khi biết dừng kịp lúc.

Rất nhiều người để lại bình luận coi việc hủy hôn là phước lành: "Thật may mắn… Chạy nhanh còn kịp"; “Mình rất thích tâm thế trong những câu nói thông báo của bạn nữ này”; “Chúc mừng em vẫn còn kịp trước khi quá muộn”; “Chắc là tổ tiên độ cho phát hiện sớm”; “Chúc mừng bạn đã thoát khỏi mối quan hệ mà phụ nữ hay đàn ông không nên sống mối quan hệ tạm bợ. Giải thoát cho mình khi chưa cột chặt, bạn sẽ tìm được mối quan hệ tốt đẹp hơn”, “Sự thật quá phũ phàng nhưng chúc mừng em đã quay vào ô may mắn khi vứt bỏ được 1 đống rác rưởi”…

Những tin nhắn trao đổi giữa cô gái H.N và nhân tình của chồng sắp cưới
Những tin nhắn trao đổi giữa cô gái H.N và nhân tình của chồng sắp cưới

Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều người còn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau H.N phải gánh chịu và chia sẻ về thực tế hôn nhân.

Tài khoản người dùng Facebook Hoàng Thị Hoa chia sẻ câu chuyện đau lòng của chính mình: "Đau 1 khoảng còn hơn đau mãi mãi vì tôi đã từng khổ đau và tủi nhục khi đã từng trong cảnh y như bạn. Nhưng ngày đấy vì sợ đã ăn hỏi, sợ làng xóm chê cười mà tôi đã nhắm mắt đưa chân, nhưng chứng nào tật nấy. Chúng nó chỉ “thay máu” mới hoàn lương nổi, cuối cùng tôi vẫn ôm con ôm hận ra đi”.

Hay một tài khoản khác cũng viết: “Ai ở trong hoàn cảnh ấy mới thấy sự thật nó phũ phàng và khốn nạn đến chừng nào. Nếu tha thứ một lần là trăm lần sau cũng phải đau đớn sống trong nghi ngờ, kiểm soát và những lần phát hiện ra hứa thay đổi rồi không bao giờ thay đổi nổi”.

Câu chuyện của H.N không chỉ dừng lại ở quyết định đúng hay sai mà còn phản ánh một góc nhìn mới về những người phụ nữ thời nay: Sẵn sàng buông bỏ khi giá trị đạo đức bị xâm phạm. Họ thà dừng lại trước vạch chờ, chấp nhận tủi nhục trong thời gian ngắn vì không chấp nhận cả một đời sống tạm bợ.

Hạnh phúc chỉ đến với người xứng đáng. Thái độ văn minh, cách dùng từ chừng mực nhưng quyết đoán của cô gái trẻ cho thấy cô rất rõ ràng về cuộc đời mình. Cách cô công khai cũng là một cách bảo vệ bản thân và nhân phẩm trước những lời đồn thổi có thể xảy ra sau khi huỷ hôn.

Kết thúc một hôn sự nhưng lại mở ra một trang mới trọn vẹn với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Minh viết: "Hạnh phúc ngọt ngào khi bước chân bạn dừng lại kịp thời. Sẽ còn mất một thời gian để vết thương lành sẹo nhưng hãy tin rằng với sự mạnh mẽ và ủng hộ từ cộng đồng, em sẽ sớm tìm thấy bến đỗ thực sự xứng đáng với sự tử tế của mình”.

L.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI