Ít hay nhiều, nhẹ hay nặng, không một ai không bị ảnh hưởng, tác động bởi cơn đại dịch toàn cầu này.
Dừng lại thôi, ngay lúc này, ngay tại đây - Pouyuen Việt Nam!
Túi có thể là đồ nhái. Nhẫn có thể là giả… Thế nhưng, dáng vẻ của các chị cho tôi biết, đó không phải là dáng vẻ của người nghèo.
Trong hoạn nạn, không giúp nhau được thì chớ, sao ngay giữa tai ương kiếp nạn chung, lại còn hung hăng uy hiếp, truy sát người?
Lẽ nào, trong cuộc chiến sinh tử này, vẫn còn có khoảng cách - “cách ly” trong tư duy ứng phó.
Dù chỉ là một lời cảnh báo yếu ớt, dù bị vùi dập bưng bít, dù sự im lặng của cõi chết chặn đứng, chân lý vẫn không bị che lấp.
Xin nghiêng mình tiễn đưa những người lính của thời bình. Và xin được cúi đầu trước những người mẹ, đã chịu nỗi đau và sự mất mát tận cùng này.
Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đã chính thức bước vào thời khắc quyết định, với tinh thần “sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”.
Dẫu biết nguy hiểm, vẫn không một lời khước từ nào, thậm chí họ tự nguyện, tự giác bước vào cuộc- chiến-không-cân-sức.
Có lẽ, đã đến lúc chẳng cần rón rén nữa mà phải cơ chế hóa, pháp lý hóa các biện pháp chống dịch COVID-19 trên diện rộng.
Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu không xác định sự bức thiết về an ninh lương thực trong giai đoạn tới thì sai lầm trong chỉ đạo”. Nhưng bộ trưởng không hiểu.
Khi dịch bệnh lan tràn, trí thức hay người cùng khổ, kẻ giàu hay người nghèo, chỉ duy nhất tồn tại và sống sót là lòng can đảm và xử sự đúng.
Trong hai ngày tới, UBND TPHCM sẽ xem xét, ban hành quy trình cưỡng chế cách ly đối với những người thuộc nhóm phải cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Quý vị đang khiến cho chính quý vị, con cái nhà quý vị “bội nhiễm” bởi thứ virus ích kỷ, bất chấp, vô cảm.
Tận những ngày trước Tết Nguyên đán, các anh đã ăn ngủ cùng dịch bệnh, đã luôn tự nhủ “không được phép ốm”...
Cách ly với tâm thế phải có tủ lạnh, gấu bông bên mình hay chỉ cần thức dậy khoẻ mạnh đã mừng rỡ cảm ơn cuộc đời?
Chỉ cần thấu hiểu nhau một chút nữa, chỉ cần lùi lại để đặt mình trong tha nhân, hoàn cảnh khác một lần nữa, chắc rằng sẽ không ai bị bỏ rơi.
Không nói nhiều, ở nhà là có trách nhiệm. Chẳng cần làm chi nhiều, chẳng cần những lời xa xôi.
Khi sự sống, sức khỏe, bình yên của cộng đồng là trên hết, thì một chỗ ngủ, xa xỉ hơn là một giấc ngủ chỉ còn như một phản xạ.
Mưu cầu hạnh phúc, chúng ta có đang hạnh phúc thực sự không? Và chúng ta có liên quan không, với những điều mà thế giới đã, đang dần trở thành?
Ơ kìa, nếu khổ sở như vậy, sợ chết như vậy, về nước trong lúc này để làm gì, các anh chị ơi?
Khi phải lang thang, vất vưởng trong đêm, người ta có thể đã đi lạc vào một nơi mà sự mông muội đã xâm chiếm tình người...
Một thống kê của bác sĩ Trương Hữu Khanh về các ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu cho rằng, 80% nguồn lây COVID-19 là từ trong gia đình.
Xin nhắc lại, COVID-19 đang nhảy múa “tăng ca” từng ngày một, đừng dễ dãi, đùa cợt và dang rộng vòng tay chúc mừng “trăm năm hạnh phúc” cùng nó.
Quyết định cho HSSV tiếp tục nghỉ học đến 5/4 là cơ sở cho niềm tin rằng, chúng ta sẽ nỗ lực khống chế và kiểm soát dịch bệnh.