Với tình hình hiện nay tại Đà Nẵng, phương án cách ly toàn thành phố rất nên được xem xét.
Bluezone là phần mềm truy vết và thông báo về việc liệu người dùng có đang tiếp xúc với một người có thể mang mầm bệnh hay không.
Thà rằng không có báo cáo còn hơn báo cáo xa rời thực tế, bởi tác hại sẽ lớn hơn nhiều lần.
Dĩ nhiên người dân buộc phải có ý thức tốt chấp hành các quy định về phòng dịch, nhất là khi dịch bệnh lần này quá nghiêm trọng. Nhưng...
Thành phố này sống sót, an toàn đi qua dịch bệnh, hồi phục mọi mặt, nhất là kinh tế, sẽ là đòn bẩy kích hoạt, khôi phục, phát triển.
Vừa được tiếng từ thiện, vừa quảng bá thương hiệu, bán được sản phẩm mà công chúng vẫn ngợi khen tấm lòng thì mấy ai thông minh được như Vita Dairy!
Các em học sinh thì bây giờ như người tay không, không võ nghệ, không tinh thần thép, chuẩn bị vào hang cọp.
Tử tế giữa mùa dịch bệnh có khó không? Thưa rằng: không! Từ những ngày bùng dịch, ta đã thấy vô số điều tử tế được gieo mầm.
Một thế hệ làm công tác tư tưởng văn hóa đã tỏa bóng xuống cho hậu sinh soi mặt vào cha chú mà thấy chính mình, không lạc lòng, không nao núng...
Giãn cách, nhưng không nên triệt tiêu mọi hoạt động, nhất là chuyện ăn uống - nhu cầu cơ bản, thiết yếu của mỗi người.
Một con virus không nhìn thấy bằng mắt thường được đã dạy chúng ta biết rằng, chúng ta cũng chỉ là sinh vật nhiều lỗi lầm trên trái đất này.
Sau 99 ngày không có ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, giờ thì tất cả cứ nín thở mà dõi theo từng con số, 416, 417, 420…
Những câu chuyện thực tế vẫn cho thấy, dù đã có luật định nhưng yêu cầu được tiếp cận thông tin của người dân vẫn bị bỏ qua.
Mọi cuộc tranh đấu cần hướng đến mục đích bản chất hơn. Đó là, khơi gợi sức mạnh để các nạn nhân dần tự cứu được mình.
Ra sức xả rác trong phòng khách sạn rồi quay clip, hành động của cặp đôi đang bị dư luận phản ứng dữ dội.
Dự kiến khoảng 6 giờ tối nay, ca mổ sẽ hoàn tất, cầu mong sự an toàn cao nhất, sự may mắn lớn nhất sẽ đến với “song Nhi”.
Mọi bài học đều cần cho một cuộc thức tỉnh, để vùng đất này, thành phố này tiếp tục sứ mệnh của mình.
Một khi guồng máy công vụ vận hành tốt, hiệu quả một cách thực chất, người dân sẽ ủy thác mọi niềm tin.
Chuyện ông Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đưa xe công vào sân bay đón người thân thực chất là kiểu tận dụng đặc quyền mà chỉ quan chức mới có.
Phát triển du lịch phải coi di sản văn hóa là “mâm cỗ” cho người trong nước trước khi là “đặc sản” cho du khách nước ngoài
Bao giờ ngành du lịch mới thôi nhạt nhẽo trong chính tư duy làm du lịch của mình?
Đó chắc chắn sẽ là mất mát, mất rất nhiều!
Những người lớn chúng ta, xin cúi đầu tạ tội với con, tiễn đưa con về chân trời bình yên, ấm áp…
Trong trường hợp của huyện Bình Chánh, sự kết nối - tính tương tác giữa người dân và chính quyền tại Vĩnh Lộc A đã bị... rớt mạng!
Máy móc, công nghệ không có tội. Cái chính nằm ở những con người vô cảm trước "nguồn sáng" của nhân dân.