Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc nội xâm.
Thành phố này, cũng như bao nơi khác vừa bước qua cơn đại dịch. Niềm vui trở lại trường cũng là nỗi lo để đảm bảo an toàn.
Chống, trụ, giặm gốc hay thay thế các loại cây không an toàn, thậm chí phải hi sinh toàn bộ bóng mát khi trời đang cao điểm nắng nóng, cũng phải tính.
TPHCM có nhiều sản phẩm du lịch, nhưng hầu như người dân thành phố này lại ít biết đến.
Trường học không phải là trại lính để áp dụng quy chế kỷ luật, xử phạt, càng không phải là chốn để ta bêu rếu học trò.
Phạt 30 triệu đồng cho hành vi phát tán tài liệu có “đường lưỡi bò”, ta có tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho những âm mưu chiến lược của Trung Quốc?
Báo Phụ Nữ TPHCM luôn ghi nhớ, mang ơn và phụng sự bạn đọc, “phải là người tử tế, yêu đất nước và có lý tưởng sống làm người cao đẹp”…
Nếu làm thật, chỉ cần làm thật thì chẳng "nhà ma" nào mọc nổi. Xây một cái nhà chớ chẳng phải gieo một hạt bắp. Huống gì cả dãy nhà.
Suy cho cùng, học hành, theo tôn giáo cũng là để tu rèn đạo đức - vì pháp luật không thể bao trùm hết các ngõ ngách của cuộc sống.
Quản lý nhà nước và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo cách đổ khó cho doanh nghiệp khác và người dân là cách dễ nhất, được Bộ GT-VT chọn.
Để diễn ra hành vi tham ô tiền chăm nuôi trẻ là sự bất nhẫn, vô đạo của những người lớn lành lặn và cả người… làm lớn có trách nhiệm.
Đại hội Đảng, cho dù ở cấp độ nào thì mục đích cuối cùng cũng là để đi đến phục vụ hiệu quả, bền vững đời sống nhân dân.
Không ai kết hôn… một mình. Để một hay hai đứa trẻ ra đời, lại càng không thể là sự lựa chọn của mỗi bản thân.
Trong mùa dịch COVID-19, chuyện nhập học cùng hàng loạt phương án phòng chống dịch bệnh của trường học đã thu hút sự quan tâm, theo dõi.
Chủ tịch huyện Phước Sơn đảm bảo rằng, tượng đài được xây dựng từ ngân sách tiết kiệm của huyện chứ không lấy từ nguồn vốn hỗ trợ đồng bào nghèo.
Khi chúng tự cho mình là “vua”, đường sá là “ngai vàng” để chúng tha hồ “ngọa”, mọi hiểm họa thuộc về… dân đen!
Một khi lấy khoa học làm nền tảng, “sự lạnh lùng và cẩn trọng” bao giờ cũng cần thiết cho một hệ giải pháp bền vững sau dịch bệnh.
Người cựu binh hải quân Joe Muharsky trở lại Việt Nam cùng với cháu ngoại của ông. Cháu bé như người trung gian, cầu nối của tình người vượt lên thù hận...
Nơi mang danh “kiểm soát bệnh tật” lại chính là nơi bùng phát, lây nhiễm cái căn bệnh gian lận, biển thủ, tham ô...
Đâu là nơi nguy cơ cao, thấp, bao giờ đi học, loại kinh doanh nào mở trước… tất cả vẫn đang “dò đá qua sông".
Soi tư cách người cán bộ, không đâu xa chính là vào quyền và lợi ích mà họ đảm trách và mức độ thụ hưởng.
Biển Đông không phải là… “phòng thí nghiệm” của Trung Quốc.
Xin được hỏi, những golfer “thời thượng”, quý vị nghĩ gì về việc thực thi trách nhiệm cộng đồng trong những ngày đại dịch?
Hạt gạo vẫn trong ngần, thơm thảo, chỉ có người lợi dụng lợi thế và thói độc quyền, hất đổ chén cơm của bao người.
Những điều chính quyền đang làm sẽ là “hàn thử biểu” cho một phương thức điều hành thành phố nói riêng, đất nước nói chung, ở thời hậu dịch.