Thế giới tưởng niệm 5 triệu người tử vong vì COVID-19

31/10/2021 - 11:09

PNO - Dưới đây là những hình ảnh đầy ấn tượng ở nhiều nơi trên thế giới với thông điệp: đại dịch thật đáng sợ, và cuộc sống này đáng quý biết bao!

Dù muốn hay không thì thế giới cũng phải chấp nhận sự thật với một con số "rùng mình": đã có 5 triệu sinh mạng bị cướp đi sau gần 2 năm đại dịch COVID-19 xuất hiện và tấn công loài người. 

Vợ chồng chia lìa, trẻ em mồ côi cha mẹ, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn... Ở nhiều nơi, những đài tưởng niệm, những khu nghĩa trang được dựng nên để tưởng nhớ người đã mất, và để cả thế giới lưu lại những dấu ấn đau buồn không dễ để quên.

Hãng tin AP đã ghi lại những hình ảnh đầy ấn tượng ở nhiều nơi trên thế giới nhằm chuyển đi một thông điệp: đại dịch thật đáng sợ, và cuộc sống này đáng quý biết bao!

Đài tưởng niệm Washington nơi có 630.000 lá cờ màu trắng được nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg sắp đặt nhằm tưởng nhớ những người đã mất vì VID-19 - Ảnh: Brynn Anderson
Đài tưởng niệm Washington nơi có 630.000 lá cờ màu trắng được nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg sắp đặt nhằm tưởng nhớ những người đã mất vì COVID-19 - Ảnh: Brynn Anderson
Những du khách đến viếng thăm và tỏ lòng thương tiếc những người đã mất - Ảnh: Patrick Semansky
Du khách đến viếng thăm và tỏ lòng thương tiếc những người đã mất - Ảnh: Patrick Semansky
Con nhớ bố lắm, một dòng chữ viết trên lá cờ màu trắng - Ảnh: Patrick Semansky
"Con yêu và nhớ bố lắm", một dòng chữ viết trên lá cờ màu trắng - Ảnh: Patrick Semansky
Tên của những nạn nhân xấu số đã chết vì COVID-19 được viết lên những viên đá nhỏ và xếp lại thành hình trái tim - Ảnh: Seth Wenig
Tên của những người tử vong vì COVID-19 được viết lên những viên đá nhỏ và xếp thành hình trái tim - Ảnh: Seth Wenig
Nơi vinh danh những bác sĩ đã mất đi khi đang chiến đấu chống lại COVID-19 ở Peru - Ảnh: Martin Mejia
Nơi vinh danh những bác sĩ đã hy sinh khi chiến đấu chống lại COVID-19 ở Peru - Ảnh: Martin Mejia
Thiên thần sầu muộn, một bức tượng nhỏ nơi người dân Nga đến tưởng niệm những nhân viên y tế đã mất đi trong đại dịch - Ảnh: Dmitri Lovetsky
"Thiên thần sầu muộn", một bức tượng nhỏ, nơi người dân Nga đến tưởng niệm những nhân viên y tế đã mất trong đại dịch - Ảnh: Dmitri Lovetsky
Tượng đài bên ngoài tòa nhà Quốc hội Argentina nơi đặt những tảng đá nhỏ để tưởng nhớ nạn nhân COVID-19 - ẢnhNatacha Pisarenko
Tượng đài bên ngoài tòa nhà Quốc hội Argentina nơi đặt những tảng đá nhỏ để tưởng nhớ nạn nhân COVID-19 - Ảnh: Natacha Pisarenko
600 lá cờ màu trắng tượng trưng cho 600.000 người Brazil đã chết vì đại dịch - Ảnh: Eraldo Peres
600 lá cờ màu trắng tượng trưng cho 600.000 người Brazil đã qua đời vì đại dịch - Ảnh: Eraldo Peres
Một hàng rào dài với 88.900 dãi ruy-băng nhằm tưởng nhớ người dân Nam Phi đã không may bị COVID-19 cướp đi mạng sống của mình - Ảnh: Denis Farrell
Một hàng rào dài với 88.900 dải ruy-băng nhằm tưởng nhớ người dân Nam Phi đã bị COVID-19 cướp đi mạng sống - Ảnh: Denis Farrell
Tên của một nhân viên y tế ở Indonesia đang được khắc tại Đài tưởng niệm những anh hùng trong đại dịch - Ảnh: Dita Alangkara
Tên của những nhân viên y tế ở Indonesia được khắc tại Đài tưởng niệm những anh hùng trong đại dịch - Ảnh: Dita Alangkara
Mỗi trái tim là một người đã mất đi vì COVID-19. Một tình nguyện viên đang tô lại những trái tim bị mờ trên bức tường ở Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở London, nước Anh - Ảnh: Kirsty Wigglesworth
Mỗi trái tim là một người đã mất đi vì COVID-19. Một tình nguyện viên đang tô lại những trái tim bị mờ trên bức tường ở Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở London, Anh - Ảnh: Kirsty Wigglesworth
Những chiếc khăn quàng cổ được treo trên bãi biển ở Rio de Janeiro, Brazil tưởng nhớ nạn nhân COVID-19 - Ảnh: Bruna Prado
Những chiếc khăn quàng cổ được treo trên bãi biển ở Rio de Janeiro, Brazil tưởng nhớ nạn nhân COVID-19 - Ảnh: Bruna Prado
Di ảnh của một người đàn ông chết vì COVID-19 được treo bên trong cửa hiệu nhỏ tại ngôi làng Chhitpalgarh, Ấn Độ - Ảnh: Rajesh Kumar Singh
Di ảnh của một người đàn ông được treo ở cửa hiệu nhỏ tại ngôi làng Chhitpalgarh, Ấn Độ - Ảnh: Rajesh Kumar Singh
Các tình nguyện viên đang sơn lại những trái tim tượng trưng cho nạn nhân đã mất vì COVID-19 ở Bức tường tưởng niệm tại Westminster, London, Anh - Clip: Kirsty Wigglesworth

 Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI