Tết xa

26/01/2014 - 05:44

PNO - PNCN - 29 Tết. Anh đang thu âm chương trình ca nhạc đặc biệt sẽ phát sóng trong đêm giao thừa. Thính giả nghe đài vẫn chờ mong những chuyên đề đặc biệt như thế, với những lá thư đong đầy cảm xúc, những dòng tâm sự hy vọng sẽ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm nay, chương trình lấy chủ đề Tết xa - Tết của những người vì muôn vàn lý do không thể về quê sum họp gia đình. Anh tâm đắc đề tài ấy, không hiểu vì thương cậu bé sinh viên không đủ tiền mua vé tàu về miền Trung, thương anh lính trẻ mấy năm ăn Tết ngoài đảo xa… hay thương những cái Tết xa đã ám ảnh chính cái nghề anh lựa chọn. Công việc của một biên tập viên, phát thanh viên âm nhạc đã cột anh với cái ghế phòng thu suốt những ngày Tết. Anh sẽ ăn một cái Tết “bù” với mẹ già sau khi hoàn thành lịch lên sóng vào một ngày nào đó, khi Tết đã đi qua. Nhà anh neo người, dù anh em đông, nhưng đi làm, lập gia đình rồi tứ tán khắp nơi. Anh thương mẹ đêm giao thừa ra ra vào vào một thân một mình, rồi ba ngày Tết dạo vòng vòng quanh hàng xóm. Anh biết Tết với mẹ nghĩa là ngóng đợi anh về…

Tet xa

Giờ anh đang đọc lá thư của một nữ công nhân khu chế xuất. Tội nghiệp em gái giấu tên không thể mua vé về quê, vì tiền để dành trong một năm làm lụng đã gửi hết cho ông bà nuôi cậu con trai nhỏ, đành phải biết dằn lòng: “…Me ơi, nhất định sang năm con về. Me chờ hỉ… Anh ơi, cho em gửi bài hát “Đường về miền Trung” cho me của em, mong me giữ ấm trong những ngày Tết lạnh…”. Nhạc chậm rãi phát lên sau những lời tâm sự cuối cùng, và anh thấy tim mình chùng lại. Chắc rồi lát nữa anh sẽ gọi điện về nhắc mẹ anh nhớ mặc ấm…

Những lá thư lần lượt lướt qua micro thu âm, có những dòng tươi vui, có những dòng lắng đọng. Anh đồng cảm với tất cả. Tết xa mà, ta chỉ mong sao có người nào đó nghe và chia sẻ với nỗi lòng của mình một chút. Gia đình cùng cái không khí ấm cúng đặc trưng đã ở xa tầm tay, và anh hiểu sự lạnh lẽo tủi thân của những con người gửi thư về, dù chỉ qua dòng chữ lên xuống chưa đều, hay qua giọng điện thoại ngập ngừng… Chia sẻ với họ, anh thấy chính mình cũng được sưởi ấm.

Tết xa, nhưng người ta biết cố gắng tìm cho mình niềm vui. Như anh, niềm vui là công việc của mình còn có ý nghĩa. Ngày Tết với anh đã không còn đồng nghĩa với những buổi tụ tập bạn bè đi chơi, đi ăn vui nổ trời, không đồng nghĩa với bữa cơm giao thừa mẹ bày biện đủ món, nhưng ngày Tết vẫn đủ cho anh cảm giác thật đặc biệt trong lòng. Anh nhớ lại những lời nhắn yêu thương anh đã thay người gửi đọc lên, lòng bâng khuâng trìu mến…

Hiểu Minh

Từ khóa Tết xa
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI