Tết của mình ở Nhật!

24/01/2014 - 10:10

PNO - PNO - Năm 2014 là năm tuổi của ông xã, mình đọc tử vi trên mạng thấy có đoạn phán: Đây sẽ là một năm tuyệt vời cho tuổi Ngọ, có nhiều tiền và may mắn về tài lộc nữa. Phải nói là ông xã rất vui vẻ hứng khởi, muốn làm một...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Vậy là năm cũ đã qua bỏ đi bao nỗi ưu phiền, những ngày này chỉ còn lại những dư âm của sự thành công, điều may mắn và hạnh phúc ngập tràn với gia đình nhỏ của mình.

Nhân cơ hội này mình bàn chuyện đưa con đi dự tiệc tất niên với hội sinh viên VN năm nay vào ngày thứ bảy 1/2/2014 (tức mùng 2 tháng giêng năm Giáp Ngọ). Thế là ông xã đồng ý ngay.

Nhớ lại ngày cuối cùng của năm ngoái cả nhà đi dự tiệc tất niên và đón tết cùng hội sinh viên Việt Nam tại Fukuoka tổ chức thật vui vẻ, ấm cúng như ở quê hương. Mình thực sự cảm động khi các bạn sinh viên trẻ trung, năng động và vô cùng sáng tạo nên đã tổ chức các khâu văn hóa văn nghệ, tiến hành tiệc Tết thành công mỹ mãn cho đến những giờ phút cuối cùng của năm cũ.

Tet cua minh o Nhat!

Bàn thờ sớm được chuẩn bị chu đáo

Nhà mình đã chuẩn bị bàn thờ với vài loại hoa quả và bánh chưng, tuy đơn giản nhưng cũng thấy ấm lòng. Nhà mình thành tâm cầu Trời khấn Phật mọi điều an lành may mắn cho gia đình, người thân và bạn bè.

Mỗi dịp tết đến, ngoài những đồ ăn thức uống đặc trưng, cũng không thể thiếu món ăn tinh thần là âm nhạc. Mình tìm nghe lại những bài hát về Xuân, về Tết mà rớm rớm nước mắt. Mình nhận ra "Xuân này con không về" như có cả tâm tình của mình gửi gắm cho Mẹ đang ở quê nhà…

Tet cua minh o Nhat!

Sinh viên Việt Nam tập luyện các tiết mục múa hát, chuẩn bị cho tiệc tất niên


Mình quên kể, để chuẩn bị chào đón năm mới 2014 sắp tới, Hội sinh viên Việt Nam vùng Kyushu Nhật Bản đang lên kế hoạch ráo riết tập luyện các tiết mục múa hát, mua sắm thực phẩm để làm các món ăn... Không khí tưng bừng ấm các trang mạng như Groups và Facebook của hội cả tuần nay. Các món ăn truyền thống mang đậm hương vị Tết Việt Nam sẽ được đặt mua trên mạng hoặc do các bạn sinh viên khéo tay tự chế biến như bánh chưng, xôi gấc, gà hấp lá chanh, giò lụa, bún măng...

Tet cua minh o Nhat!

Chuẩn bị đậu xanh để gói bánh chưng

Dù không kiếm được đòn bánh tét thơm phức mùi gạo nếp, cây giò lụa, hay những cuộn chè lam nức mùi gừng thì nhất định ngày tết không thể thiếu được bánh chưng xanh - linh hồn Tết Việt. Bánh chưng là món được đông đảo các bạn quan tâm nên mọi người xúm vào kháp đỗ xanh, thu gom củi, mượn nồi để luộc bánh…

Một bé gái tiểu học con của kiều bào người Việt cũng nhiệt tình tham gia trang trí cho tiệc tất niên của cộng đồng, bé vẽ dòng chữ HAPPY NEW YEAR lên bảng để đón Tết.

Tet cua minh o Nhat!

Bé vẽ HAPPY NEW YEAR để đón Tết

Liên hoan năm nay của hội vẫn dự kiến một số khách mời như Tổng lãnh sự quán Việt Nam, đại điện Vietnam Airlines và đại diện các tổ chức quốc tế hỗ trợ sinh viên có uy tín cùng các đơn vị, tổ chức khác nữa. Tổng lãnh sự quán Việt Nam mong muốn đây vừa là bữa tiệc tất niên, vừa là dịp gặp gỡ với kiều bào Việt Nam tại Fukuoka. Do vậy việc đăng ký tham gia được mở rộng cho tất cả cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

Xen kẽ giữa bữa Tiệc liên tục sẽ có các trương trình văn nghệ, lì xì cho các bé, các trò chơi tập thể mang tính gắn kết, giao lưu giữa các thành viên và cuối cùng là mục bốc thăm có thưởng. Năm nay không chỉ có Vietnam Airlines tài trợ trao thưởng mà còn có cả Lãnh sự quán và một số đơn vị tổ chức khác nữa…

Tất cả đang hứa hẹn một tiệc Tết thật đầm ấm, thật hoành tráng và ý nghĩa vào ngày cuối năm đuổi Rắn đón Ngựa đang đến thật gần. Như lòng mình ấp ủ nhiều hy vọng, năm mới mọi sự như ý.

Bài, ảnh: NGUYỄN TUYẾT MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI