Tan nát gia đình vì rượu

07/01/2014 - 11:10

PNO - PN - Vì rượu, người chồng đã giết chết vợ cũ của mình. Trước vành móng ngựa, ông ta không một lời phản kháng bởi chứng cứ đã quá rõ ràng. Thế nhưng, khi được nói lời sau cùng, ông bảo: “Chỉ vì rượu, gia đình tôi mới lâm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tan nat gia dinh vi ruou

Túp lều tranh của bà Lê Thị Thuận

Sáng 1/6/2013, sau khi cùng con trai cả là Trần Ngọc Thiên (SN 1979) uống rượu, ông Tranh sang nhà anh Nguyễn Văn Cường - hàng xóm chơi. Cường méc: “Hồi nãy thím Chín (tên thường gọi của bà Lê Thị Thuận, vợ cũ của ông Tranh) qua đây uống rượu trộm. Chú về nói thím đừng làm vậy nữa”. Uống rượu là chuyện thường ngày của vợ chồng, con cái ông Tranh nhưng uống rượu... trộm để hàng xóm lên tiếng như vậy thật xấu hổ, nên khi về đến nhà, thấy bà Thuận đang nằm trước sân, miệng la lối chửi rủa, ông Tranh lấy khúc củi đến bên bà Thuận, nói: “Đã đi uống rượu trộm mà còn về đây chửi bới om sòm”, rồi dùng cây củi đánh mạnh vào lưng bà Thuận. Việc đánh bà Thuận cũng là chuyện thường ngày của ông Tranh, nhưng lần này ông quá mạnh tay. Cũng như mọi lần, sau khi đánh vợ, ông quay vào nhà như không có việc gì. Khoảng 10 phút sau, trở ra thấy bà Thuận đã tắt thở, ông hốt hoảng gọi con giúp mình mang xác vợ vào nhà. Sau đó, ông Tranh và người con cả Trần Ngọc Thiên thản nhiên mua rượu về uống bên cạnh thi thể bà Thuận, còn mở nhạc ầm ĩ như không có chuyện gì xảy ra.

Ban đầu, mọi người tin bà Thuận chết do bệnh như lời ông Tranh nói, nhưng lúc khâm liệm vào ngày 2/6, em gái bà Thuận phát hiện thi thể của chị mình có dấu vết bất thường. Vụ việc được báo cáo cơ quan điều tra và đến 22g30 cùng ngày, các điều tra viên phòng PC45 Công an Quảng Nam đã xác định hung thủ gây ra cái chết của bà Thuận là ông Tranh. Khi tra tay vào còng, ông Tranh vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

Tại phiên tòa, khi được chủ tọa hỏi vì sao giết vợ cũ chỉ với nguyên nhân đơn giản như vậy, ông Tranh nói: “Tất cả chỉ vì rượu. Trước đây tôi với bà ấy ly hôn cũng vì rượu. Giờ tôi giết bà ấy cũng vì rượu. Nếu không có rượu, tôi đã không làm vậy”. Lúc này, vẻ hối hận mới hiện ra trên khuôn mặt khắc khổ của ông.

Tan nat gia dinh vi ruou

Ông Trần Ngọc Tranh trước vành móng ngựa

Gia đình ông Trần Ngọc Tranh có năm người thì đã bốn người nghiện rượu. Chỉ vì thường xuyên uống rượu, không lo làm ăn nên gia đình thuộc diện nghèo nhất xã. Người con cả Trần Ngọc Thiên say nhiều hơn tỉnh. Người con thứ hai Trần Ngọc Nghiên đã bị tòa tuyên án tử hình cách đây sáu năm vì hiếp dâm, giết người. Trong nhà chỉ có cô út Trần Thị Kiều (SN 1992) không nghiện rượu. Cũng vì rượu mà ông Tranh và bà Lê Thị Thuận ly hôn cách đây 10 năm. Sau khi ly hôn, ông Tranh sống với các con, bà Thuận về sống với gia đình mẹ ruột. Để có tiền uống rượu, bà Thuận phải đi làm thuê làm mướn. Làm xong, uống rượu say, bà Thuận bạ đâu ngủ đấy. Thỉnh thoảng bà về thăm con, ở lại nhà chồng cũ. Cứ mỗi lần bà ở lại, ông Tranh và bà lại chửi mắng, đánh đập nhau. Đến đầu năm 2012, em gái ông Tranh thấy bất ổn nên khuyên chị dâu làm một căn lều trên khu đất của cha mẹ ông Tranh để trú ngụ.

Khi còn là vợ chồng, ông Tranh bà Thuận lúc nào cũng ngập chìm trong rượu nên không hề quan tâm đến con cái. Ba người con của ông bà chưa ai học hết cấp II. Kiều tâm sự: “Ba mẹ uống rượu suốt nên hai anh của em cũng nghiện rượu theo. Nghiện nặng nhất là mẹ em. Mẹ có thể uống rượu bất cứ lúc nào, ngay cả khi làm đồng. Ba em thì mỗi lần có rượu là đánh đập vợ con. Anh Nghiên của em cũng vì rượu mà mất cả cuộc đời, giờ tới lượt ba...”.

Năm 2005, Trần Ngọc Nghiên (SN 1984), khi rượu vào đã nổi dục vọng đê hèn, hiếp dâm một bé gái 14 tuổi, sau đó sợ chuyện bại lộ đã dùng đá đập vào đầu người bị hại đến chết. Bản án tử hình dành cho Nghiên vẫn chưa thể thức tỉnh được bậc làm cha mẹ.

Đây không chỉ là bi kịch gia đình mà là một bài học đắt giá về lạm dụng rượu bia. Theo thạc sĩ Hoàng Kim Chiến (Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp), pháp luật không nương tay với hành vi vi phạm pháp luật do nát rượu. Về mặt hành chính, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 mới đây, quy định xử lý hành vi say rượu, gây mất trật tự công cộng, nếu chưa đến mức xử lý hình sự thì bị phạt tiền từ 500.000đ đến một triệu đồng.

Về mặt hình sự, say rượu cũng không hề được xem là tình tiết giảm nhẹ.

 KHÁNH QUỲNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI