Tạm biệt tuổi 23

15/01/2014 - 06:35

PNO - PNO - Mẹ nói cái tuổi đẹp nhất của mẹ là 23. Năm đó mẹ tốt nghiệp đại học và sẵn sàng cho tình yêu. Mình đã từng theo lời khuyên của mẹ: lo học, tình yêu tính sau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thời học cấp 3 và sinh viên, mình chỉ có tình bạn. Mình luôn chú tâm học hành, tập đọc sách chuyên môn bằng ngoại ngữ rồi tự luyện để lấy bằng ngoại ngữ. Bạn bè phục lăn khi mình thường xuyên tham gia các CLB Nói Tiếng Anh. Mình còn học tiếng Nhật và xin vào một nhà hàng Nhật để thực tập.

Tam biet tuoi 23
 

Nhà hàng Nhật muốn mình làm toàn thời gian với công việc của một quản lý. Bạn bè nói mình may mắn, mới ra trường đã có ngay việc làm với mức lương mơ ước. Mình chính thức vào vị trí mới vào ngày đầu của năm 2014. Ba mẹ thở phào:

-Thế là ổn.

Mẹ thêm vào:

- Chưa ổn đâu. Con hãy tìm cho mình một tấm chồng con ạ. Giờ là thời điểm chín muồi thời con gái rồi đó.

Bạn bè có đứa chuẩn bị đám cưới. 23 tuổi có là quá trễ không? Mình không nghĩ vậy. Đây là lứa tuổi chín chắn nhất khi yêu. Ba nói:

- Không phải chỉ tìm một người chồng cho con, mà còn tìm một người cha tốt cho con của con sau này.

Mình luôn muốn người chồng của mình sẽ giống ba mình: một người đàn ông mẫu mực đầy trách nhiệm của gia đình. Chỉ còn hơn tháng nữa, mình sẽ qua cái tuổi 23. Điều gì chờ mình ở phía trước? Thôi thì trước mắt hãy chăm chỉ làm việc. Rồi sẵn sàng mở lòng cho tình yêu. Những năm trước, mình luôn đối mặt với thi cử vào những ngày gần Tết nên đã không cùng mẹ làm dưa hành củ kiệu được. Năm nay, mình sẽ phụ mẹ làm để mẹ đỡ cực. Và như mẹ nói:

- Tập làm bếp, nhất  là những món ngày Tết để sau này lo cho gia đình riêng của con.

Ngày trước mình thường hỏi sao mẹ không mua củ kiệu ngâm sẵn ở siêu thị. Mẹ trả lời kiệu ở nhà ngâm mới hợp với khẩu vị của cả nhà. Mẹ cho biết người phụ nữ ngoài trách nhiệm với xã hội, còn cần giữ ngọn lửa trong bếp luôn ấm áp. Mình hiểu tại sao ba thường xuýt xoa:

- Ăn được bữa cơm gia đình thật tuyệt!

Ba luôn thích món nước mắm ớt mẹ làm, ăn với cá chiên là không chê đâu được. Dù ở Đà Lạt, ăn xà lách trộn vẫn cảm thấy thua xa dĩa xà lách của mẹ. Vì vậy, năm nay mẹ bảo:

- Hãy tranh thủ vào bếp cùng mẹ. Cũng đồng nghĩa hãy chuẩn bị một cuộc sống của người phụ nữ làm vợ. Lấy chồng không phải chuẩn bị cho lễ thành hôn, mà còn sẵn sàng cuộc sống gia đình.

Tam biet tuoi 23
 

Vâng, mình sắp xa mùa xuân 23. Mình đã sẵn sàng đón nhận tình yêu cũng như những gì mẹ sẽ dạy để mình bước vào đời sống của người phụ nữ trưởng thành. Xin tạm biệt những ngày tháng chỉ biết học và vui chơi. Mùa xuân năm nay, trong ngôi nhà nhỏ này, mọi người sẽ nhận ra có bàn tay chăm chút của mình.
 

MINH PHƯƠNG

Niềm vui xuân về Tết đến luôn làm mỗi người Việt Nam xốn xang nhớ về những người thân yêu của mình. Và dù thu xếp để về được bên nhau hay chỉ là những nhớ mong gởi gắm từ xa thì Mùa Xuân với chúng ta vẫn là mùa của sum vầy yêu thương.

Mời bạn đọc chia sẻ với PNO những cảm xúc dạt dào của tình cảm gia đình, bạn bè thân thiết trong những ngày đón mừng năm mới.

Bài viết gởi theo các địa chỉ:

Vào trang chủ PNO, click vào mục Gửi bài
Hoặc viết vào phần bình luận phía dưới
Hoặc gởi vào mail: truongsonpntp@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI