Ta có làm cho người phụ nữ của mình “tan chảy”?

22/10/2022 - 10:00

PNO - Nhưng có ai tự hỏi: “Liệu những người phụ nữ sống với ta có hạnh phúc không, họ có vui không?”…

 

Để người phụ nữ mình yêu tan chảy, mấy ai thực sự làm được? (Ảnh minh họa)
Để người phụ nữ mình yêu tan chảy, mấy ai thực sự làm được? (Ảnh minh họa)


Ngày 20/10 vừa qua, có những người đàn ông hơi “màu mè”: làm một vài việc mang tính phô trương để có hình ảnh “cúng Facebook”, khoe với bạn bè, tổ chức hoạt động gì đó “nổi” một chút, nói những lời “có cánh”… cho phụ nữ. Nhưng có ai tự hỏi: “Liệu những người phụ nữ sống với ta có hạnh phúc không, họ có vui không?”…

Thí dụ, một thanh niên chưa lập gia đình, ngày nào ăn cơm mẹ nấu anh cũng trò chuyện với mẹ, nhưng liệu anh có biết rõ mẹ đang vui hay đang buồn không, mẹ có khỏe không, mẹ có hài lòng về đứa con trai không… 

Một người chồng đưa tiền lương cho vợ, thi thoảng nói lời lãng mạn với vợ, mỗi tháng đi nhậu vài lần, hằng tuần giúp vợ làm việc nhà, ăn tối cùng cả nhà… nhưng liệu anh có biết vợ anh, con gái anh có cảm thấy hạnh phúc với sự quan tâm của anh không, anh có cảm thấy họ tự hào về anh không, anh có biết họ có điều gì chưa vui về anh nhưng không thể nói?…

Có phải ta đã đăng ảnh chụp chung với mẹ lên Facebook cùng những lời yêu thương khiến bạn bè trong friendlist ngưỡng mộ, thả tim tới tấp, nhưng kỳ thật thì mẹ không hề biết hoặc không thể xem status đó và hôm đó ta không nói gì với mẹ? 

Có phải ta chuyển khoản một số tiền cho vợ để vợ tùy nghi sử dụng, ta cảm thấy đã làm việc ý nghĩa và tin chắc rằng thế nào vợ cũng vui mà không hề chú ý phản ứng sau đó?

Có phải ta đã mua một món quà tặng bạn gái, coi như xong “nghĩa vụ”?

Tức là, ta làm việc gì đó theo cách ta nghĩ, cách ta muốn, cách ta có thể mà ít khi chú ý thực sự những người phụ nữ của chúng ta mong đợi gì, có cảm giác gì, có phản hồi gì…

Có thể chúng ta quá bận rộn, có quá nhiều nỗi lo, có quá nhiều áp lực, kể cả đã “chai cảm xúc”, nên lời yêu thương, hành động ấm áp trở nên khó nói, khó thực hiện hơn. Nhưng nếu chúng ta biết rằng, thêm một chút cố gắng, thêm một chút quan tâm, thêm một chút chia sẻ, có khi chúng ta sẽ nhận lại được rất nhiều từ niềm hạnh phúc lấp lánh của phụ nữ. Và khi đó, chính chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn, rồi niềm hạnh phúc đó lại lan tỏa đến nhiều người khác nữa…

Nguyễn Minh Hải 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI