Rời chat nhóm bạn bè vì ngán lời cợt nhả

05/07/2025 - 12:11

PNO - Không nhịn nữa, cô lặng lẽ nhấn nút rời nhóm chat Zalo trong âm thầm để giữ lại sự tự tôn, tự trọng cho mình.

Lặng lẽ rời nhóm chat của lớp ( Ảnh minh họa. Freepik)
Cô đã lặng lẽ rời nhóm chat của lớp (ảnh minh họa: Freepik)

Kiều quyết định rời khỏi nhóm chat của những người bạn học cũ. Cô không cần đắn đo thêm, vì những lời trêu đùa, cợt nhả của Dũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.

Ngày còn là sinh viên, Dũng và Kiều từng yêu nhau. Mối tình kéo dài 2 năm để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào đầy lưu luyến. Ra trường, mỗi người một ngả. Dũng vào Nam lập nghiệp rồi kết hôn; Kiều ở lại thành phố, nơi có với mái trường xưa, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới.

Năm tháng qua đi, Kiều vẫn luôn trân trọng mối tình đầu như góc ký ức đẹp đẽ. Sau này, khi ban liên lạc lớp ra đời, kết nối lại những bạn cũ, cả Dũng và Kiều đều tham gia nhóm chat chung của lớp.

Những ngày đầu, mỗi lần thấy dấu chấm xanh của Dũng hiện ra, bất giác Kiều âm thầm vui. Cô cảm giác được sự hiện diện đầy ấm áp của người xưa. Thế nhưng, sau một vài lần đọc những gì Dũng chia sẻ, Kiều hụt hẫng và tức giận.

Dũng trở thành một con người khác. Không còn là chàng trai ân cần, khiêm tốn và điềm đạm năm nào, thay vào đó, Dũng ồn ào, hay khoe mẽ. Anh liên tục đẩy vào nhóm những bức hình mô tả cảnh ăn nhậu, chơi bời. Anh khoe những món ăn ngon, những loại rượu mới, chia sẻ hình ảnh những người phụ nữ ăn mặc hở hang, mát mẻ kèm lời bình phẩm cợt nhả, thô tục. Những câu đùa ấy thường được mấy bạn nam trong lớp cũ hưởng ứng bằng loạt tim, mặt cười hay bình luận vui vẻ.

Dạo gần đây, khi nhóm lớp bắt đầu bàn chuyện tổ chức kỷ niệm 10 năm ra trường, không khí càng thêm náo nhiệt. Ngay sau khi các con được nghỉ hè, ban liên lạc liền lập bảng thống kê, lấy ý kiến về thời gian, địa điểm, chi phí tổ chức buổi họp lớp. Ai cũng háo hức chuẩn bị cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm sắp tới.

Vì tính tình Kiều vui vẻ, nhiệt tình, nơi ở và công việc lại thuận lợi, nên cô được giao vai trò thủ quỹ kiêm kết nối hậu cần. Kiều hăng hái viết thư ngỏ, thiết kế kịch bản chương trình, liên hệ địa điểm lưu trú, tổ chức ngày hội.

Với Kiều, chỉ cần bạn bè gặp nhau vui vẻ, cô chẳng nề hà bất cứ phần việc gì. Tuy nhiên, chính sự cợt nhả của Dũng, thái độ thiếu nghiêm túc của những bạn nam trong lớp khiến Kiều mất hứng với những công việc chung của nhóm lớp.

Thất vọng vì người xưa không tôn trọng kỷ niệm chung ( Ảnh minh họa Freepik)
Bạn học trong nhóm chat Zalo khiến cô chán nản (ảnh minh họa: Freepik)

Chuyện cũ của cô và Dũng vốn dĩ không nên nhắc lại, nếu có thì cần được nhắc bằng sự tôn trọng, chừng mực đầy riêng tư. Kiều thất vọng khi Dũng thi thoảng mang kỷ niệm chung năm nào ra đùa cợt nhả. Cô càng chán ghét hơn khi chứng kiến sự hưởng ứng, châm chọc đầy vô duyên của những thành viên khác.

Kiều đặt câu hỏi, liệu có phải do mình luôn nhiệt tình, cởi mở mà nhiều bạn nam mặc nhiên “định giá” về cô? Với Kiều, sôi nổi khác hẳn bốc đồng; nhiệt tình không đồng nghĩa dễ dàng dung túng cho trò cợt nhả tai hại.

Dù Kiều đã vài lần nhắc, nhưng những câu đùa, những tin nhắn thiếu chừng mực vẫn liên tục lặp đi lặp lại khiến cô ngán ngẩm. Nhóm lớp không còn là nơi gắn kết bạn bè, mà thành một đám đông ồn ào, lệch tần số với Kiều.

Không nhịn nữa, cô lặng lẽ nhấn nút rời nhóm chat Zalo trong âm thầm để giữ lại sự tự tôn, tự trọng cho mình. Sự nhiệt tình của Kiều chỉ nên dành cho những người xứng đáng.

Minh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI