Quà “thời vụ”

10/12/2013 - 16:08

PNO - PN - Mẹ buôn gánh bán bưng. Khi các con còn đang say giấc, mẹ đã quẩy gánh ra đi. Biết được lịch trình của mẹ, tầm ba - bốn giờ chiều, mấy chị em đi bộ cả cây số để đón mẹ. Vừa bước chân đến đầu làng, mẹ đã thấy bóng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Qua “thoi vu”

Cu Em và bé Út thường đón mẹ để tìm quà. Quà của mẹ thường là quà “thời vụ”. Mùa sim, mẹ mua sim liên tục mấy hôm liền, hoặc mùa mận, mùa ổi cũng vậy. Buổi chợ của mẹ có hôm lời, hôm lỗ, nhưng mẹ không quên mua chút quà cho các con. Không ít lần cu Em “chưng hửng” vì đôi quang gánh trống trơn, nó co giò quay ngược chạy về nhà, giận mẹ suốt buổi. Chị Hai lườm em “hóa ra nó đón mẹ là để tìm quà, chứ có tốt lành gì đâu!”. Chị Hai đỡ lấy đôi gánh cho mẹ. Đôi gánh bết đất, nhưng con cũng cố đi một quãng đường để mẹ thảnh thơi. Con kể đủ chuyện xảy ra trong ngày, nhất là về hai đứa em tinh nghịch. Có con đỡ đần, mẹ yên tâm bươn chải. Về nhà, mọi chuyện đều tươm tất, gọn gàng. Với mẹ, chị Hai là người chị cả đúng nghĩa.

Tình yêu mẹ dành cho các con dù không giống nhau, nhưng chưa từng bị so bì. Cu Em lí lắc, mạnh mẽ, ra dáng “đàn ông”. Mẹ thật vững tin khi được cận kề bên người “đàn ông” hay có tật… đòi quà ấy. Bé Út của mẹ dịu hiền, đáng yêu, hay khóc nhè, vòi vĩnh. Con nhỏ nhất nhà, được mọi người dành nhiều tình cảm, cũng là điều thường tình. Nhưng mẹ thương con ở chỗ, con là đứa bé bị “vỡ kế hoạch”. Mẹ không hề chuẩn bị tâm lý đón chào như khi sinh các anh chị của con. Con thiệt thòi vì điều đó. Mẹ mong rằng con đừng nghĩ mình là út mà tỏ ra đỏng đảnh, khó bảo con nhé.

Mỗi ngày, mẹ con mình đều gặp nhau ở triền đê, nơi các con chờ mẹ không chỉ để tìm quà. Mẹ không có nhiều thời gian gần gũi các con, hy vọng chút quà “thời vụ” sẽ nói hộ lòng mẹ.

 Khánh Thi

Từ khóa Quà thời vụ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI