“Quà” của con

13/01/2014 - 16:13

PNO - PN - Con điện thoại nhờ mẹ nấu thêm phần cơm tối. Thứ Bảy nào cũng vậy, dù bận bịu công việc hay mải mê rong chơi cùng bạn bè, con vẫn không quên về ăn cùng bố mẹ và em gái bữa cơm cuối tuần.

edf40wrjww2tblPage:Content

Buổi họp mặt đông đủ thành viên vẫn diễn ra đều đặn, nhưng từ lâu mẹ đã thấy sự tẻ nhạt. Chắc con biết, mấy năm nay mẹ luôn mong đợi một đứa con dâu. 36 tuổi, con đã sắm được nhà riêng, cả xe hơi nữa. Con trai của mẹ bao giờ cũng “nhất” so với đám bạn cùng trang lứa. Hồi đi học, con giỏi nhất lớp. Ra trường, trong khi bạn bè chạy đôn chạy đáo tìm việc thì con đã mở công ty riêng. Chỉ duy một điều con “lẹt đẹt”, đó là việc tìm cho bố mẹ một nàng dâu.

Nhiều gia đình quen biết có con gái muốn kết thân, nhiều nữ nhân viên ở công ty thích được gần gũi với mẹ để tỏ lòng yêu mến con. Vậy mà con chẳng để ý ai, cứ bảo tại duyên chưa đến. Mãi sau này thằng bạn thân của con mới kể rằng con đã trải qua một mối tình sâu đậm với cô bạn cùng lớp. Tai nạn giao thông khiến cô bé ra đi mãi. Từ đó, con chẳng thích để mắt đến bất cứ ai. Con nói với bạn chắc khó yêu ai khác, có lẽ con sẽ sống một mình suốt đời. Nghe chuyện, mẹ thấy thương con trai quá. Sợ con buồn nên mẹ chẳng dám hối thúc chuyện cưới xin nữa, chỉ lặng lẽ chăm sóc con bằng những bữa cơm thật ngon.

“Qua” cua con

Rồi con dọn qua nhà riêng. Tất nhiên mẹ không thích chút nào. Con đùa: “Con muốn ở riêng, già đầu rồi mà cứ để mẹ chăm sóc hoài. Với lại ra ở riêng đi chơi cho thoải mái, khỏi bị mẹ la, lại dễ có bồ”. Mẹ đành thuận theo con với điều kiện mỗi tuần con phải về nhà ăn cơm cùng gia đình một lần. Thỉnh thoảng mẹ lại sang nhà dọn dẹp giúp. Đàn ông một mình, dù tỉ mỉ cỡ nào nhà cửa vẫn khó thể ngăn nắp khi không được bàn tay phụ nữ chăm nom.

Tối nay con lại điện thoại sang nhờ mẹ nấu thêm hai phần ăn, một của con, một cho bạn. Không có gì ngạc nhiên vì thỉnh thoảng con vẫn rủ mấy thằng bạn độc thân về nhà ăn tối cùng gia đình. Đang trải khăn bàn ăn, mẹ giật mình khi con Út chạy ào vào, giọng hớn hở: “Mẹ ơi, anh Hai dắt theo bạn gái”. Mẹ vui đến bối rối tay chân, vừa ngẩng lên đã thấy một cô bé xinh xắn rụt rè đứng nép bên con. Con cầm tay bạn, trìu mến giới thiệu cùng cả nhà, còn nói sẽ xin phép cha mẹ đôi bên cho hai đứa nên duyên. Trông các con thật xứng đôi. Bố vui đến nỗi cứ nói nói cười cười suốt bữa ăn. Còn mẹ, đơm đến chén cơm thứ mấy vẫn không nhớ ra.

Lúc tạm biệt, mẹ nắm mãi bàn tay mềm mại của con bé. Mới gặp lần đầu mà sao quyến luyến như thân quen từ lâu. Mẹ thầm cảm ơn cô con dâu tương lai đã làm tươi mới trái tim con. Bố mẹ như vừa nhận được từ con một món quà vô cùng ý nghĩa. Chưa bao giờ nhà mình có bữa cơm sum họp vui đến vậy.

 Thanh Cúc

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI