Phi hành đoàn Artemis II trở về Trái Đất trên biển Thái Bình Dương

11/04/2026 - 10:13

PNO - Tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego, chính thức khép lại chuyến bay quanh Mặt Trăng kéo dài gần 10 ngày, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa con người trở lại không gian sâu.

Sau gần 10 ngày bay quanh Mặt Trăng, phi hành đoàn Artemis II đã trở về Trái Đất an toàn - Ảnh: NASA
Sau gần 10 ngày bay quanh Mặt Trăng, phi hành đoàn Artemis II đã trở về Trái Đất an toàn - Ảnh: NASA

Theo NASA, tàu Orion tiếp nước lúc 17g07 ngày 10/4 (giờ địa phương), hoàn thành hành trình dài hơn 1,1 triệu km trong 9 ngày 1 giờ 32 phút. Tuy nhiên, sứ mệnh vẫn được tính là 10 ngày theo quy ước tính ngày bay.

Bốn phi hành gia gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia nhiệm vụ Christine Koch và phi hành gia Jeremy Hansen đã trở thành những con người đầu tiên bay quanh Mặt Trăng và trở về an toàn kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.

Trong hành trình, tàu Orion đạt khoảng cách xa nhất so với Trái Đất lên tới hơn 252.000 dặm, phá kỷ lục trước đó của Apollo 13. Khi Trái Đất dần hiện ra trong tầm mắt, chỉ huy Wiseman mô tả hành tinh quê nhà với "sắc xanh tuyệt đẹp", khoảnh khắc khiến cả thế giới xúc động.

Sứ mệnh Artemis II ghi nhận nhiều cột mốc đáng chú ý khi Christina Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên bay quanh Mặt Trăng, Jeremy Hansen là phi hành gia không phải người Mỹ đầu tiên tham gia hành trình này, Victor Glover trở thành người da màu đầu tiên bay tới quỹ đạo Mặt Trăng. Cả 4 phi hành gia cũng gia nhập "câu lạc bộ" hiếm hoi gồm 24 người từng thực hiện hành trình đến Mặt Trăng và trở về an toàn.

Bên cạnh những thành tựu khoa học, hành trình cũng ghi dấu nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Phi hành đoàn đã đề xuất đặt tên một miệng hố trên Mặt Trăng theo tên người vợ quá cố của chỉ huy Wiseman.

Trong khi đó, chuyên gia Christina Koch chia sẻ cảm giác "choáng ngợp" khi lần đầu nhìn thấy bề mặt Mặt Trăng ở khoảng cách gần, gọi đây là trải nghiệm "khó có thể lặp lại".

Không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Hệ thống vệ sinh trên tàu Orion gặp trục trặc, buộc phi hành đoàn phải xử lý tạm thời ngay trên không gian. Dẫu vậy, họ vẫn duy trì tinh thần lạc quan, thậm chí tổ chức "săn trứng Phục Sinh" ngay trong khoang tàu.

Trong suốt sứ mệnh, các phi hành gia đã thử nghiệm nhiều công nghệ quan trọng như hệ thống hỗ trợ sự sống, thiết bị đo bức xạ và bộ đồ không gian thế hệ mới, những yếu tố then chốt cho các chuyến bay xa hơn trong tương lai.

Việc hạ cánh thành công đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người trở về từ hành trình quanh Mặt Trăng, tạo tiền đề cho mục tiêu đưa người đổ bộ trở lại bề mặt vệ tinh này vào năm 2028 trong khuôn khổ chương trình Artemis.

Đại diện NASA nhận định, những hình ảnh và dữ liệu mà phi hành đoàn mang về không chỉ có giá trị khoa học mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ, mở ra một chương mới cho kỷ nguyên khám phá không gian của nhân loại.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI