Đã ly hôn nhưng chồng không dọn ra khỏi nhà

14/05/2026 - 17:30

PNO - Nhiều người khi biết Thư Anh vẫn sống cùng chồng cũ sau khi đã nhận được quyết định ly hôn từ tòa, chính chị cũng đang chờ đợi điều gì đó không rõ rệt...

liệu chị có đủ kiên quyết để quét sạch tàn dư của một quá khứ đầy phản bội ra khỏi hiên nhà
Liệu chị có đủ kiên quyết để quét sạch tàn dư của một quá khứ đầy phản bội ra khỏi hiên nhà - Ảnh minh họa

Gần 1 năm nay, mỗi khi tan ca trở về, Thư Anh (39 tuổi, nhà ở phường Phú Định, TPHCM) luôn cố gắng để lại mọi muộn phiền bên ngoài để tận hưởng những phút giây bình yên bên các con.

Nghe con lớn tíu tít kể chuyện trường lớp, nhìn đứa con nhỏ vừa tròn 1 tuổi chập chững những bước đi đầu đời, chị vừa ấm lòng vừa xót xa. Bởi ngay trong căn nhà ấy, nơi 2 đứa trẻ đang hồn nhiên vui đùa, ở 1 góc hành lang vẫn còn đôi giày của chồng cũ - một sự hiện diện lầm lì, áp đặt, dù quyết định ly hôn đã có hiệu lực từ lâu.

Bi kịch bắt đầu từ tháng thứ 5 của thai kỳ lần 2. Khi chị đang hạnh phúc với những buổi khám thai, kết quả xét nghiệm tốt và hình ảnh siêu âm 3D của con, thì trong 1 lần tình cờ, Thư Anh phát hiện chồng có người thứ 3.

'Tiểu tam' làm cùng cơ quan với anh. Trước đó, thi thoảng chị nghe anh nhắc đến cô gái này như một đồng nghiệp hậu đậu, mới ra trường, chưa quen sử dụng thiết bị. Dần dà anh không nhắc nữa, chị cũng quên bẵng.

Trưa hôm đó, sau khi khám thai, chị đi ăn với bạn thì bắt gặp anh và cô gái ấy tình tứ trên thang cuốn của trung tâm thương mại.

Nỗi đau vì chồng phản bội nếu là một, thì nỗi uất ức khi đang mang nặng đẻ đau mà chồng có người khác là 10. Có lúc chị nghĩ đến việc dừng thai kỳ, nhưng nhìn hình siêu âm của con, đọc các chỉ số trên kết quả khám, chị lại mềm lòng. Đứa bé đã chọn chị, đã đến với chị, tại sao chị lại tước quyền nhìn thấy bầu trời của con?

Sau nhiều đêm trằn trọc, Thư Anh quyết định nói rõ với chồng về kỳ vọng 1 gia đình đầy đủ cho 2 con. Chồng chị tỏ ý hối lỗi và xin được tha thứ. Thế nhưng, Thư Anh lại phát hiện anh vẫn dây dưa với cô gái ấy. Không dừng ở đó, cô ta còn đến cơ quan Thư Anh nói chuyện “kẻ không được yêu mới là người thứ 3”.

Thư Anh không còn kỳ vọng gì ở chồng. Chị yêu cầu anh ký đơn ly hôn, giải phóng cho cả 2. Nhưng anh không đồng ý.

Ngày nhập viện mổ lấy thai trong tình trạng tiền sản giật, đối diện ranh giới sinh tử, chị không cần thêm bất cứ lời hứa hẹn nào nữa. Chị nhờ gia đình 2 bên tạo áp lực để anh ký đơn ly hôn. Chị sợ nếu mình có mệnh hệ gì, căn nhà chị tự mua trước khi cưới sẽ bị người chồng bội bạc chiếm dụng, 2 con sẽ mất nơi nương tựa duy nhất.

“Lúc đó, tôi không nghĩ cho mình nữa. Tôi chỉ nghĩ nếu tôi nằm lại trên bàn mổ, người đàn ông đó có thể đưa nhân tình về sống trong căn nhà vốn là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân. Tài sản duy nhất tôi có thể để lại cho 2 đứa trẻ”, Thư Anh nghẹn ngào.

Ca mổ thành công. 5 ngày sau, chị rời bệnh viện với hồ sơ khởi kiện ly hôn đã ký. Khi con chừng 3 tháng, chị nhận phán quyết được nuôi cả 2 con từ tòa án. Nhưng trớ trêu, khi tình cảm đã cạn kiệt, khi Thư Anh không còn tha thiết với cuộc hôn nhân, người đàn ông ấy lấy lý do con nhỏ cần ba, con lớn cần người đưa đón để ở lại trong nhà.

Sự hiện diện của chồng cũ trong căn chung cư 50 mét vuông ban đầu khiến Thư Anh khó chịu ra mặt. Trước những lời nặng nhẹ của chị, anh không phản ứng. Chị nóng giận đuổi đi, anh rời nhà rồi quay lại với 2 ly trà sữa cho 2 mẹ con. Khi chị tắm gội, anh bế dỗ đứa con bé nhỏ. Anh có mặt gần như trong mọi hoạt động của 3 mẹ con nhưng vẫn qua lại chăm sóc người tình. Anh đi giữa 2 nhà.

Một trưa đang xếp đồ, Thư Anh chợt nhận ra: “Hình như mình đang... sai sai. Việc chồng cũ ở lại nhà, nếu xem như người ở chung, hỗ trợ nuôi con, thì chị đang có sự hỗ trợ tốt nhất. Chỉ là, chị cần giữ sao cho cảm xúc của mình không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của anh.

Chị bắt đầu coi anh như người dưng đúng nghĩa. Chị yêu cầu chia đôi mọi khoản tài chính, từ tiền ăn đến bỉm sữa. Không cảm xúc, không trò chuyện, tuyệt đối không tình dục. Khi không còn kỳ vọng, Thư Anh thấy nhẹ hơn. Chị đăng ký tập gym, mua gói tập gym, sắm mỹ phẩm, đầu tư cho bản thân... vì nhận ra không ai yêu mình ngoài chính mình.

Thư Anh chờ một ngày anh nhận ra sự bất ổn của việc sống chung, chờ ngày cô gái bên ngoài đòi danh phận. Nếu 2 ngày đó chưa tới, thì thôi nôi con sắp tới sẽ là mốc cuối cùng chị cho phép sự hiện diện của chồng cũ trong nhà.

Thôi nôi con cũng sẽ là ngày chị khai sinh lại cuộc đời tự do của mình.

Huỳnh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI