Nhắn con gái

03/01/2014 - 15:29

PNO - PN - Lên thăm con sinh em bé về, mẹ thấy cần nhắn nhủ con gái mẹ đôi điều, sau những gì mắt thấy tai nghe trong hơn một tháng nuôi con ở cữ. Mẹ tin con gái mẹ vẫn là người biết đối nhân xử thế. Tuy nhiên, có những việc con làm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sinh xong, con thèm ăn nhiều thứ nhưng mẹ chồng chỉ nấu đi nấu lại vài món, lại kiêng cữ này nọ là vì muốn tốt cho cả con lẫn em bé, cộng thêm tâm lý phụ nữ sau sinh dễ cáu bẳn trước những điều không vừa ý nên con tỏ vẻ khó chịu với mẹ chồng một cách không giấu diếm. Nhưng con có nghĩ đến việc mẹ chồng đã bỏ hết vườn tược, heo gà ở quê, kể cả bỏ mặc bố chồng con tự xoay xở dưới ấy để lên thành phố lo cho con sinh nở? Mẹ thương con đến mấy cũng không đủ sức lo cho con và em bé, nếu không có chị sui hỗ trợ. Nhìn chị sui nấu nước lá cho con xông, sắc thuốc bổ cho con uống, mẹ quên mất đó là mẹ chồng của con. Mẹ chồng con tuy ít học, quê mùa nhưng tính tình chân chất, không phân biệt dâu con và ít chấp nhặt, chẳng nề hà khó nhọc khi chăm con cũng như chẳng để bụng, hờn mát những khi con thiếu tế nhị trong cách cư xử. Đó là diễm phúc mà không phải nàng dâu nào cũng may mắn có được. Cần có cách cư xử đúng mực, bởi đó là người đã sinh ra người mà con yêu, dẫu đôi lúc bà ấy có hơi chậm chạp, vụng về hay làm gì đó không đúng ý con.

Nhan con gai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ không vừa ý khi con càu nhàu chuyện chồng con không phụ chăm sóc con cái. Không ít lần mẹ nhắc con đừng để những cảm xúc tiêu cực sau khi sinh cũng như nỗi vất vả nuôi con mọn khiến con có những lời lẽ, thái độ không hay với chồng. Nhưng cứ mỗi lần mẹ nhắc là con bảo mẹ bênh... con rể. Chồng con bận bịu cả ngày, đừng bắt chồng “cưa đôi” việc chăm con bằng cách chia “ca” thức đêm cho con bú, trong khi con ở nhà, nếu mỏi mệt đã có hai mẹ lo, thêm cô giúp việc nữa. Chồng con đã vất vả lại thiếu ngủ làm sao có sức và đủ minh mẫn để làm việc? Con đừng vận dụng mớ lý thuyết về sự bình đẳng một cách cứng nhắc. Mẹ chỉ lo đến lúc nào đó chồng con không chịu được nữa...

Mẹ cũng không vui khi con hay mắng chị giúp việc. Con may mắn có được cuộc sống suôn sẻ, đủ đầy, nếu không chia sẻ được với họ thì có nhất thiết phải khoắng sâu thêm cái khoảng cách chủ - tớ ấy không? Hơn nữa, người tử tế như chị ấy không dễ tìm đâu. Lúc con còn nhỏ, mẹ vẫn tự hào rằng con gái mẹ giàu lòng nhân ái, biết thương người khi con hay xin mẹ tiền để cho người hành khất mỗi khi lẽo đẽo theo mẹ đi chợ. Mẹ hiểu cuộc sống với những va đập, thăng trầm đã khiến cô con gái đa sầu đa cảm của mẹ ngày xưa thay đổi.

Hy vọng những thay đổi ở con chỉ là nhất thời do hậu quả của những biến đổi tâm sinh lý khi sinh con. Mẹ mong khi đọc những dòng này, con sẽ không nước mắt ngắn dài trách mẹ khó như thói quen từ nhỏ của con mỗi khi bị rầy. Hãy mở lòng ra với mọi người, con sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn.

 GIAO LÊ

Từ khóa Nhắn con gái
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI