Người phụ nữ ở Úc cố giết chồng đến 3 lần bằng nấm độc

08/08/2025 - 20:13

PNO - Ngày 8/8, tòa án Úc đã công bố thêm bằng chứng cho thấy bà Erin Patterson, kẻ giết 3 người bên gia đình nhà chồng bằng nấm độc cũng đã cố gắng đầu độc chồng mình những 3 lần.

Vụ án giết gia đình nhà chồng bằng nấm của bà Erin Patterson gây chấn động nước Úc và thế giới
Vụ án giết gia đình nhà chồng bằng nấm của bà Erin Patterson gây chấn động nước Úc và thế giới

Vụ án giết người bằng nấm độc gây chấn động nước Úc tiếp tục có thêm tình tiết mới khi tòa án tối cao tiếp tục đưa ra những bằng chứng cho thấy bà Erin Patterson còn cố gắng giết chồng của mình là Simon.

Erin Patterson chính là nghi phạm đã giết 3 người bên gia đình chồng bằng nấm độc. Vụ án xảy ra vào tháng 7/2023, khi Erin mời gia đình chồng đến nhà ăn tiệc. Tại đây, bà đã chế biến món bò trộn với một loại nấm độc được gọi là nấm mũ tử thần cho mọi người ăn. Kết quả 3 người ăn tiệc đã chết gồm cha mẹ của Simon và dì của anh.

Đến sáng ngày 8/8, Thẩm phán Tòa án Tối cao Christopher Beale đã công bố thêm những lời khai cho thấy, nữ đầu bếp 50 tuổi này còn từng cố gắng giết người chồng của mình 3 lần từ năm 2021 đến năm 2022.

Theo bằng chứng được công bố, Erin Patterson đã làm các món mì ống bolognese, cà ri gà và gói rau trộn cho chồng ăn. Nhưng theo lời khai của Simon, mỗi lần thử món ăn, ông đã thấy có vấn đề về sức khỏe.

"Tôi nhớ Erin đã nói rằng, cô ấy đang chế biến món ăn mới và đang thử nhiều hương vị. Cô ấy nhờ tôi ăn thử. Nhưng sau khi ăn một món gà, tôi đã thấy mệt. Lúc đầu tôi cảm thấy nóng, đặc biệt là đầu đau rất dữ dội. Sau đó là cảm giác buồn nôn. Cuối cùng tôi nôn mửa và hôn mê"- Simon kể.

Theo lời bác sĩ Christopher Ford, Simon bị hôn mê và phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột.

Sau đó, Simon nói với bác sĩ của mình rằng, anh nghi ngờ Patterson có thể đầu độc mình. "Anh ấy trở nên lo lắng mỗi khi Patterson lại mời ăn món mới như cà ri gà hay một mẻ bánh quy tự làm. Simon lo lắng về việc ăn các món ăn có thể có độc", bác sĩ Ford nói trong một phiên điều trần.

Khi cha mẹ và dì ruột qua đời sau khi ăn tiệc ở nhà Patterson, Simon cho biết đã vô cùng hối hận vì không chia sẻ những nỗi sợ hãi đó với gia đình mình.

Simon còn khai rằng, ngày gia đình mình đến nhà Erin ăn tiệc, anh đã từ chối vì cảm thấy "không thoải mái" nhưng thực chất là anh lo sợ. Vào thời điểm đó, mối quan hệ hôn nhân của anh và Patterson đã bắt đầu xấu đi. Họ đã ly thân và đang tranh cãi về các khoản cấp dưỡng con cái.

Phiên tòa xét xử Patterson đã thu hút sự quan tâm trên thế giới bởi đây là một vụ "giết người bằng nấm". Bởi Patterson đã giết người bằng nấm mũ tử thần, loại nấm gây chết người nhất thế giới.

Nấm mũ tử thần dễ bị nhầm lẫn với các loại nấm khác. Nó có vị ngọt nhưng có độc tính rất mạnh.

Phán quyết cuối cùng về tội giết người của Erin Patterson sẽ được tòa công bố vào ngày 25/8 tới.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI