Người giữ lửa cho ngày lễ gia đình

02/09/2025 - 14:38

PNO - Sau này, khi chị ốm, qua lời cháu gái kể, tôi mới biết, chị Hai đã phải dè sẻn chi tiêu để lo những bữa cơm họp mặt cả gia đình.

Đợt lễ này không còn thấy tin nhắn thông báo của chị Hai trên nhóm Zalo chung của gia đình, chúng tôi thật sự thấy hụt hẫng. Bởi trước đây, chị Hai luôn là người đứng ra tổ chức lễ cho cả nhà chỉ với thông báo ngắn gọn: “Ngày mai, cả nhà tập trung tại nhà ông bà ngoại để ăn lễ nhé. Thực đơn gồm có…”.

Và các em, các cháu cứ vô tư đến tụ tập ăn uống để mình chị Hai lo liệu. Nhưng cách đây hai tháng, chị Hai bị tai biến phải nằm liệt giường, những ngày lễ bỗng thiếu vắng điều gì đó quen thuộc.

Chị Hai luôn chủ động tổ chức những bữa tiệc cho gia đình vào ngày lễ. (Hình minh hoạ)
Chị Hai luôn chủ động tổ chức những bữa tiệc cho gia đình vào ngày lễ (Hình minh hoạ)

Những ngày lễ, chị Hai không bao giờ đi chơi xa mà luôn đứng ra tổ chức một bữa ăn uống đầy đủ mọi người ở nhà cha mẹ. Chị tự lên thực đơn, đi chợ và chế biến các món ăn chứ không bao giờ đặt mua sẵn ở ngoài.

Chị nói, ngoài chuyện tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì quây quần nấu ăn cùng nhau mới vui. Người nhặt rau, người thái thịt, người ướp cá… vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Cha mẹ ăn uống không được bao nhiêu nhưng thấy vui khi con cháu quây quần đông đủ.

Chị tâm niệm, khi còn cha mẹ, ngày nghỉ nhất định phải về đầy đủ cho ông bà vui còn việc riêng tự sắp xếp cho hợp lý. Nhưng chúng tôi không hiểu được điều đó, có lần em trai út nói chị Hai phiền phức quá. Sao ngày lễ nào tổ chức ăn uống trong khi ai cũng có kế hoạch riêng của mình, như vợ chồng em muốn đi du lịch cũng phải né ngày tụ họp nên không thoải mái.

Dù không nói ra nhưng tôi thấy chị Hai bày vẽ cho cực thân, ngày lễ phải nghỉ ngơi cho thoải mái, cứ lục đục nấu nướng cho mệt người. Bởi vậy, để mặc chị Hai lo liệu, chúng tôi vô tư đến ăn uống mà không quan tâm để có một bữa ăn đông người phải tốn công tốn của thế nào.

Sau này, khi chị ốm, qua lời cháu gái kể, tôi mới biết, chị Hai đã phải dè sẻn chi tiêu để lo những bữa cơm họp mặt cả gia đình. Vì lo việc nhà ngoại nên không ít lần anh rể mặt nặng mày nhẹ với vợ nhưng chị vẫn âm thầm làm.

Giờ ngày lễ, thiếu vắng bàn tay lo lắng của chị Hai, chúng tôi mới thấy giá trị của những buổi họp mặt đông đủ. Các con tôi theo thói quen luôn hỏi: “Bao giờ sang nhà ngoại ăn lễ hả mẹ” làm tôi không biết trả lời sao. Tôi hỏi với em dâu xem có tổ chức ăn uống gì không mà bàn bạc mãi mới thống nhất được. Khi đảm nhiệm công việc đó, tôi mới thấu hiểu sự vất vả của chị Hai và thấy mình quá vô tâm.

Khi đảm nhiệm công việc đó, tôi mới thấu hiểu sự vất vả của chị Hai. (Hình minh hoạ)
Khi đảm nhiệm công việc đó, tôi mới thấu hiểu sự vất vả của chị Hai (Hình minh hoạ)

Để lo liệu cho bữa liên hoan của đại gia đình phải tốn ít nhất 3 triệu đồng với những món tương đối đơn giản, chưa kể phải biết khẩu vị từng thành viên để chọn món cho phù hợp. Nhưng dù vất vả, tôi vẫn cố gắng làm vì nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cha mẹ, niềm hân hoan của các cháu khi được gặp nhau. Giá như, tôi nhận ra điều này sớm hơn để cùng chị Hai “giữ lửa” cho những ngày lễ, có lẽ chị đỡ vất vả hơn còn tôi sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc này.

Lễ năm nay, vắng bóng chị Hai nên đến ngày cuối cùng, tôi mới mạnh dạn thông báo buổi tụ tập. Nào ngờ, các em và các cháu “thả tim” liên tục kèm lời nhắn: “Hèn gì lễ này thiếu thiếu”, “Tưởng bác Hai bị ốm nên không được ăn ngon nữa”, “Mọi người nhớ đến sớm phụ dì Ba nấu ăn nhé”…

Có lẽ không chỉ tôi mà mọi người đều rất nhớ những bữa cơm đoàn viên do chị Hai tổ chức vào những ngày lễ.

Hạnh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI