Vợ chồng bất phân thắng bại chuyện ngày lễ về nội hay về ngoại

15/04/2023 - 17:47

PNO - "Chia đôi, em với con về ngoại còn anh cứ về nhà nội. Hủy đặt phòng cũng được, không đi đâu nữa hết”, vợ tôi kiên quyết.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Tôi 32 tuổi, vợ kém 2 tuổi, đã có một bé gái 3 tuổi. Hai vợ chồng đều làm văn phòng ở Hà Nội. Cưới xong 1 năm, chúng tôi gom tiền hai bên nội ngoại và vay ngân hàng mua được căn chung cư để thuận tiện sinh hoạt.

Nhà nội cách chỗ chúng tôi ở 50 km, còn nhà ngoại là 150 km. Vì ở gần hơn nên khi con còn nhỏ chủ yếu nhờ bà nội đỡ đần. Bà ngoại chỉ thi thoảng xuống thăm con cháu ít hôm rồi về.

Bố mẹ tôi có 2 người con, tôi là con trai lớn, còn em gái cũng đã đi lấy chồng. Mấy năm nay chỉ còn bố mẹ và bà nội sống ở quê. Nhà vợ có 4 anh chị em. Hai chị gái lấy chồng gần nhà. Cậu út cũng đã lấy vợ và sống cùng ông bà ngoại.

Anh chị em bên ngoại rất vui vẻ, hòa đồng. Bản thân tôi cũng quý mến và thân thiết với bên ngoại chẳng khác gì ruột thịt. Nhất là vì ở xa hơn, nên lần nào vợ chồng tôi về ngoại chơi, các anh chị đều dành thời gian xuống thăm, ăn uống rất vui vẻ.

Ai cũng muốn có những phút quây quần bên gia đình vào những ngày nghỉ lễ
Ai cũng muốn có những phút quây quần bên gia đình vào những ngày nghỉ lễ (ảnh minh họa)

Trước đây, vì con còn nhỏ nên một năm chúng tôi chỉ về ngoại được 2 lần, vào dịp tết hoặc nghỉ lễ dài ngày. Thường thì chúng tôi sẽ ở lại chơi nhà ngoại cho hết mấy ngày lễ rồi quay lại Hà Nội. Còn nhà nội thì cuối tuần hay khi có đám cưới, đám giỗ thì cả hai vợ chồng hoặc 1 trong 2 người thay nhau về.

Gần đây chúng tôi đã mua được một chiếc xe nhỏ để thuận tiện đi lại, nên tần suất về ngoại cũng nhiều hơn, có khi mỗi tháng 1 lần. Cả vợ tôi và bố mẹ vợ đều vui vẻ vì việc này.

Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi nói với vợ sáng Mùng 2 sẽ lên nhà ngoại, rồi sáng Mùng 3 phải quay lại nhà nội. Nhưng vợ nhất quyết không chịu mà vẫn muốn ở lại nhà ngoại cho đến hết kì nghỉ tết. Trong khi đó bên nội, chỉ có bà nội và bố mẹ tôi ở nhà.

Mấy năm trước, mẹ tôi đã vài lần nói với tôi về việc không hài lòng khi “lên tết ngoại” từ mùng 2. “Nhà mình neo người, lại chỉ có con là con trai, bố mẹ mong có con cháu về quây quần mấy ngày tết mà cũng khó. Về được mấy hôm thì lại kéo nhau hết lên nhà ngoại. Nay mai bố mẹ mất đi rồi chắc không có người để thờ cúng mất”.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, chúng tôi được nghỉ 5 ngày. Vợ chồng đã đặt khách sạn để đi du lịch trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ bằng ô tô rồi quay về sớm, vừa tránh cảnh đông đúc, vừa có thời gian cho con nghỉ ngơi.

Tôi định bụng khi về sẽ qua nhà ông bà nội và ở lại với ông bà một hôm trước khi quay lại Hà Nội nên đã gọi điện báo tin cho ông bà biết. Mẹ tôi mừng lắm, thấy bảo bà đã đi tìm mua trứng gà sạch hết nhà này đến nhà khác để dành cho cháu nội.

Hôm qua, sau bữa ăn tối, vợ tôi nói “hôm đi du lịch mình về qua nhà ông bà ngoại anh nhé. Em đã hẹn các anh chị với cậu mợ tổ chức bữa liên hoan đại gia đình rồi. Lâu lắm mới lại có dịp. Rồi mình ở lại chơi đến hết lễ thì về”

Vợ chồng tôi căng thẳng với việc về nội hay ngoại ngày nghỉ lễ
Vợ chồng tôi căng thẳng với việc về nội hay ngoại ngày nghỉ lễ (ảnh minh họa)

“Không được, anh cũng đã hẹn ông bà nội cho cháu về thăm rồi. Ông bà ngóng cháu lắm, cứ nhắc suốt. Đi chơi chán chê thì cũng phải về thăm ông bà nội chứ. Anh gọi điện hẹn ông bà nội, em cũng biết rồi mà.”

“Anh lúc nào cũng nhà nội, thế nhà ngoại thì bỏ à? Cả năm mới có dịp hẹn được đông đủ cả nhà, bố mẹ chuẩn bị hết đồ ăn thức uống chờ con cháu về, em cũng đã hứa với các chị rồi, không về không được đâu.”

Không khí cứ thế căng thẳng. Tôi không đành lòng để bố mẹ và bà nội ngóng chờ mình mà không về, còn vợ cũng nhất quyết “phải lên ngoại, nếu không thì hủy phòng, không đi đâu nữa. Anh về nội, em và con về ngoại”.

Thanh Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Phụ nữ tuổi ngoài 30 như… hộp sữa cận date?

    Phụ nữ tuổi ngoài 30 như… hộp sữa cận date?

    23-06-2026 17:30

    Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng của một chủ tài khoản khi chia sẻ lại những bình luận khiếm nhã từ một bộ phận đàn ông...

  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...