
Linh sau song sắt trại tạm giam
Giận em, giết cháu
Chiều 15/11, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng TP. Cần Thơ tiếp nhận hai bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt cỏ, được chuyển đến từ BV huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Cả hai cháu đều trong tình trạng nguy kịch. Bé gái Nguyễn Thị Ái My (ba tuổi) là con của chị Đào Thị Thu Hà và cháu Sơn Thị Chanh Đa (10 tháng tuổi) - con của chị Đào Thị Thu Nga - cùng ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ TP. Cần Thơ.
Hai bé Ái My và Chanh Đa đều thở ra mùi thuốc diệt cỏ. Khi xét nghiệm bình sữa gia đình mang theo, BV phát hiện có chứa thuốc diệt cỏ 2,4D. Sau nỗ lực cấp cứu của các y bác sĩ, đến chiều cùng ngày, hai bé có dấu hiệu phục hồi tốt, qua cơn nguy kịch. Cũng ngay trong ngày 15/11, lực lượng cảnh sát điều tra công an TP. Cần Thơ nhanh chóng có mặt tại ấp Thới Thạnh làm việc với gia đình nạn nhân và đưa nghi phạm Đào Thị Tuyết Linh (SN 1990), dì ruột của hai cháu về trụ sở công an xã làm việc. Bước đầu, Linh thừa nhận đã cố sát bé Chanh Đa, đứa cháu còn lại chỉ vô tình mắc nạn.
Tiếp xúc với chúng tôi trong BV, bà ngoại của hai cháu là Danh Thị Sương cho biết, vợ chồng bà có với nhau bảy người con, trong đó có bốn con gái. Vợ chồng chị Đào Thị Thu Hà đi làm thuê tận TP.HCM nên gửi bé Ái My nhờ bà ngoại nuôi. Ông bà Sương sống cùng vợ chồng chị Đào Thị Thu Nga trong căn nhà tạm bợ, còn Đào Thị Tuyết Linh được ông bà chia cho mảnh đất nhỏ, cạnh nhà.
Những ngày ngồi sau cánh cửa trại tạm giam Công an TP. Cần Thơ, Linh đã có khoảng thời gian để nhớ lại sự tình: “Ba má tôi ở chung nhà với Nga nên cái gì cũng bênh vực nó rồi chửi mắng tôi. Chồng nó đi xuồng xuyệt cá, đụng vách nhà tôi, sợ hư nhà, tôi chửi, "bả" cũng bênh”. Cách hôm xảy ra sự việc khoảng bốn ngày, chồng Nga là Sơn Chanh đi nhậu về thì bị vợ cằn nhằn. Nga đã buông những lời mắng nhiếc thậm tệ, khiến Chanh liệng tô cơm đang ăn văng tung tóe. Sẵn nỗi hậm hực với Chanh, Linh từ nhà mình nhào qua chửi bới thằng em rể hỗn láo.
“Bữa đang cãi nhau, thằng Chanh bỏ đi, vậy mà má tôi không rầy nó, hôm sau lại kêu tụi tôi lại, la từng người. Tôi cự vì “bả” tối ngày bênh vợ chồng con Nga. Tôi tức cách hành xử của má tôi nên hôm 14/11, Chanh theo bạn bè trong xóm đi Sóc Trăng xem đua ghe ngo, tôi qua nhà Nga nói chuyện phải quấy. Nó bênh chồng, tôi và nó đã làm một trận om sòm, tới khi má tôi lên tiếng ngăn cản thì tôi về” - Linh nói.
Hận mẹ vì hết lần này đến lần khác bị mẹ rầy và cho rằng cha mẹ không công bằng, Linh nung nấu ý định “xử” đứa cháu 10 tháng tuổi cho vợ chồng Chanh, Nga đau đớn. Linh kể với giọng nói và gương mặt không chút biểu cảm: “Bữa đó, thấy má và con Nga vô xóm, tôi lấy chai thuốc diệt cỏ để ở góc nhà, lẻn qua nhà Nga cắm ống hút, hút vài giọt thuốc diệt cỏ thả vào bình sữa, sau đó để bình sữa lại chỗ cũ rồi bỏ về, đi mua lưỡi lam xuống tóc cho nhẹ bớt tội”.

Anh Nguyễn Hữu Vinh, chồng Linh
Sẽ xin giảm án cho chị
Khoảng 15g cùng ngày, chồng Linh đi kéo cá về, hỏi Linh về cái đầu trọc, Linh nói: “Tôi cạo đầu để từ hết cha mẹ, chị em”. Chiều đó, Nga đưa con đi chơi về, lấy bình sữa chứa nước cho con uống. Bé Chanh Đa uống nước nhưng không có phản ứng gì, tiện tay, Nga đưa luôn bình nước cho bé Ái My nhưng mới uống được một hớp thì bé đẩy ra và nói: “Sao nước hôi và đắng quá”.
Thấy con gái khóc thét, liên tục nôn ói và có biểu hiện bất thường, Nga hô hoán, cầu cứu. Mọi người đến xem đều cho rằng bình nước có mùi thuốc diệt cỏ nên nhanh chóng đưa hai bé lên BV huyện cấp cứu. Lực lượng công an xã nghe tin cũng có mặt. Sau khi khoanh vùng, xác minh đối tượng, công an mời Linh về trụ sở và tại đây, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Chứng kiến toàn bộ vụ việc, từ khi mấy đứa nhỏ được đưa đi cấp cứu đến khi Linh bị áp tải ra xe, anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980), chồng Linh chỉ biết kêu trời. Tay dắt đứa con ba tuổi, tay bế đứa con tám tháng tuổi, Vinh cứ xót xa: “Sao vợ tôi lại làm như vậy? Sao vợ tôi không nghĩ đến con mình?”.
Vợ chồng Vinh - Linh nghèo “không có cục đất chọi chim”. Vì Linh quá "dữ", gia đình Vinh không chấp nhận làm dâu, thương vợ nên Vinh đành ở nhờ bên vợ. Hàng ngày, Linh ở nhà trông con. Vinh đi làm mướn, đi xuyệt cá tìm cái ăn cho cả nhà. Trước giờ công an đưa Linh lên xe, chồng Linh đã ôm chặt hai đứa con vào lòng, không cho nhìn mẹ cho đến khi có người nhắc cho Linh được ôm con lần cuối.

Bà Sương cùng hai cháu nhỏ ở bệnh viện
Bà Thạch Thị Út Lan - cán bộ phụ nữ ấp và cũng là hàng xóm của gia đình Linh, cho biết, Linh “dữ” có tiếng ở xứ này, trong xóm không ai dám dây dưa với Linh. Mấy lần cự cãi gần đây đều do Linh chủ động gây gổ, kiếm chuyện với vợ chồng Nga. Cũng chính vì vậy, bà Sương mới thường xuyên nhắc nhở la rầy con gái, nhưng thay vì nghe lời phải quấy của mẹ, Linh lại âm thầm trút giận vào đứa bé vô tội. Giận chị, nhưng thương hai cháu nhỏ, Đào Thị Thu Nga nghẹn lời: “Con tôi và bé Ái My đã được cứu sống, dù gì tôi cũng sẽ xin giảm án cho chị Linh”.
Hiện tại, vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Linh đã được công an TP. Cần Thơ cho tại ngoại, nhưng không được đi khỏi nơi cư trú. Liệu Linh có thức tỉnh khi gặp lại hai đứa con sắp bơ vơ vì thiếu mẹ, còn mình phải đối mặt với bản án sắp tới?
Hiền Dung
ĐỘNG CƠ ĐÊ HÈN Hành vi của Đào Thị Tuyết Linh đã phạm tội “giết người” được quy định tại khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự. Do có mâu thuẫn giữa hai gia đình mà Linh nảy sinh hành động nhằm tước đoạt mạng sống của trẻ em, đây là hành vi đáng bị lên án và pháp luật cần nghiêm trị. Tuy nhiên, khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, cơ quan chức năng cần soi xét các khía cạnh: - Ý chí chủ quan của bị can Linh là muốn tước đoạt mạng sống của cháu Sơn Thị Chanh Đa (con chị Nga) do trước đó bị can Linh và chị Nga có mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc cháu Nguyễn Thị Ái My (cháu chị Nga) uống nước trong bình có thuốc trừ sâu, hậu quả có thể gây ra cái chết cho cháu My là nằm ngoài ý muốn của bị can Linh, vì vậy trường hợp này, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét đến tình tiết được quy định tại điểm a, khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự (phạm tội đối với nhiều người). Ngoài ra, hành vi của bị can Linh cũng phạm tội “giết trẻ em” và “vì động cơ đê hèn” theo quy định tại điểm c và q khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Đức - Văn phòng luật sư Vạn Lý, TP. Cần Thơ |