Người đàn ông Malaysia nhiều lần đi tù vì hành hung vợ, tiếp tục hành hung vợ thứ 9

30/04/2026 - 16:47

PNO - Một người đàn ông tại Malaysia, từng kết hôn tới 9 lần, đang tiếp tục đối mặt với cáo buộc hành hung vợ mang thai dẫn đến sảy thai.

 làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong hệ thống giám sát các đối tượng bạo hành gia đình tái phạm - Ảnh: SCMP
Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong hệ thống giám sát các đối tượng bạo hành gia đình tái phạm - Ảnh: SCMP

Nghi phạm là Rosmaini Abd Raof (43 tuổi), đã bị tạm giam 7 ngày tại bang Kedah sau khi bị bắt giữ tại một cơ sở lưu trú ở thủ phủ Alor Setar. Người này bị cáo buộc tấn công người vợ 39 tuổi tại nhà riêng ở Sungai Petani vào tuần trước, khiến nạn nhân bị thương nặng và sảy thai ở tuần thứ 12.

Theo cảnh sát, vụ việc được phát hiện sau khi anh trai của nạn nhân được bệnh viện thông báo em gái mình bị chồng hành hung. Sau đó, chính nạn nhân đã trình báo cảnh sát do đau đớn kéo dài. Vụ án hiện được phân loại là ''cố ý gây thương tích nghiêm trọng'', với mức án tối đa lên tới 20 năm tù, kèm theo phạt tiền hoặc đánh roi.

Giám đốc cảnh sát bang Kedah - Adzli Abu Shah - cho biết nghi phạm hiện đang có 3 người vợ và tổng cộng đã kết hôn 9 lần. ''Người này thường tìm kiếm bạn đời có công việc ổn định, trong khi bản thân không có nghề nghiệp vững chắc'' - ông nói. Toàn bộ các vợ hiện tại và trước đây của nghi phạm đều là công chức. Người này có 11 người con và từng có 4 tiền án liên quan đến hành hung, gây thương tích, đe dọa và các hành vi khác.

Vụ việc gây chấn động dư luận Malaysia không chỉ bởi mức độ bạo lực, mà còn bởi nghi phạm từng bị kết án trong một vụ tương tự. Cụ thể, vào năm 2021 tại Johor Bahru, Rosmaini đã bị tuyên án 10 năm tù vì gây thương tích nghiêm trọng cho người vợ cũ đang mang thai là Jahidah Nordin.

Nạn nhân bị thương nặng và đến nay vẫn cần chăm sóc dài hạn, dù đã sinh con bằng phương pháp mổ vào cuối năm 2021. Bản án này đã được tòa cấp cao giữ nguyên vào năm ngoái, song việc thi hành án tạm hoãn trong khi chờ kháng cáo, cho phép nghi phạm được tại ngoại với số tiền bảo lãnh khoảng 25.000 ringgit (khoảng 166 triệu đồng).

Các tổ chức bảo vệ phụ nữ cho rằng vụ việc cho thấy những bất cập nghiêm trọng trong cơ chế phòng chống bạo lực gia đình tại Malaysia.

Nazreen Nizam - Giám đốc điều hành Tổ chức Hỗ trợ Phụ nữ (WAO) - nhận định hệ thống hiện nay vẫn xem các vụ bạo lực là những trường hợp riêng lẻ, thay vì nhận diện các mô hình hành vi lặp lại và mức độ nguy hiểm leo thang. ''Khi một người có tiền sử bạo hành nhưng vẫn dễ dàng bước vào các mối quan hệ mới mà không bị giám sát chặt chẽ, điều đó cho thấy hệ thống chưa bảo vệ phụ nữ đủ sớm'' - bà nói.

Trong khi đó, nhà hoạt động bình đẳng giới Jaskirath Kaur Sohanpal cho rằng nhiều trường hợp bạo lực vẫn bị xem nhẹ như mâu thuẫn gia đình, dù đã có dấu hiệu kiểm soát và tái phạm rõ ràng. Theo bà, việc không kịp thời can thiệp có thể khiến vòng xoáy bạo lực leo thang, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Phản hồi về vụ việc, Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển Cộng đồng Malaysia - Nancy Shukri - cho biết cảnh sát đã ghi nhận 7.391 vụ bạo lực gia đình trong năm qua, tăng so với các năm trước. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp không được báo cáo.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI