Ngôi sao của anh

09/03/2013 - 13:05

PNO - PNCN - Lại một lần giỗ em nữa! Vậy là đã 5 năm rồi. 5 năm, anh sống không có em…

Ngày em đi, anh chưa bao giờ đau khổ và tuyệt vọng đến vậy trong đời. Chúng mình đã cố gắng hết sức, chưa một lần buông xuôi, vậy mà vẫn không thắng nổi căn bệnh hiểm nghèo ấy. Đến giờ, anh vẫn chưa muốn tin rằng em đã mất. Anh chỉ ước ao một buổi sáng thức dậy, giật mình thấy mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, và em vẫn bên anh, tươi cười chuẩn bị bữa sáng như ngày nào…

Ngoi sao cua anh

Lúc em vừa mất, anh như người điên, bởi nỗi đau ấy quá sức chịu đựng. Thậm chí, anh chẳng thiết sống. Nhưng anh phải sống, không phải vì bản thân anh, mà vì con gái - kết quả tình yêu của chúng ta, máu thịt của em, một phần hình bóng của em vẫn còn hiện diện trên cõi đời này.

5 năm qua, anh vừa là cha, vừa là mẹ, thay em lo cho con. Rồi anh cũng tập làm được hết những việc của em trước đây, từ nấu cơm cho đến dạy con học… Khi con dậy thì, anh phải tìm cách để con tiếp cận với những kiến thức về giới tính, phải tìm cách thành bạn con, để con chịu tâm sự những chuyện mộng mơ tuổi ô mai… Em biết không, con gái mình năm nay đã 15 tuổi, đã ra dáng thiếu nữ, cao gần bằng anh rồi đấy…

Anh nhớ ngày xưa thời chúng mình yêu nhau, có lần anh phải đi xa cả năm trời. Đêm trước khi đi, em chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên trời, nói rằng: “Lúc anh đi, đêm đêm em sẽ nhìn lên ngôi sao này để đỡ nhớ anh. Anh là ngôi sao của em…”. Giờ đây anh cũng vậy, đêm đêm cũng nhìn lên ngôi sao sáng nhất để nhớ em. Và anh sống vì con, vì ngôi sao em vẫn sáng cùng anh trên đời…

Lê Khánh

Từ khóa Ngôi sao của anh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI