Ngày của phụ nữ, bỗng thương đàn ông

07/03/2022 - 17:10

PNO - Quà chồng tặng, ghi nhận thành ý, yêu thương là đủ, đừng nghĩ ngợi xa xôi cho mệt mình, mệt người

 

Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay do vướng dịch COVID-19 nên công ty tôi không có tiệc tùng, hội hè hay hoa lá. Tài khoản kêu "ting ting", mỗi nữ nhân viên được thưởng một số tiền kha khá.

Chị Hoa mừng rỡ: "Sếp hay quá! Thưởng tiền như thế là thiết thực nhất, ai cũng vui".

Chị Hằng thì nói mỗi năm chị chỉ có quà của công ty, trông quà chồng chắc… tết Công Gô. Chị Liên đồng cảm: "Em cũng vậy, vợ chồng mới cưới ba năm nhưng hai từ “quà cáp” bỗng biến khỏi từ điển của ảnh"…

Bó hoa kết bằng 100 chỉ vàng thật ước tính hơn 7 tỷ đồng của một đại gia ở Cần Thơ tặng vợ đang xôn xao cộng đồng. Trong ảnh là người làm ra bó hoa.
Bó hoa kết bằng 100 lượng vàng thật ước tính hơn 7 tỷ đồng của một đại gia ở Cần Thơ tặng vợ đang xôn xao cộng đồng (trong ảnh là người kết bó hoa đặc biệt này)

Chị Quỳnh nghe cả bọn thở vắn than dài, liền nói: “Mấy đứa trông quà của chồng làm gì. Các ông ấy mua toàn thứ… không xài được, hoặc đắt cắt cổ, xót cả ruột. Mình tự mua chẳng vui hơn sao!”.

Nhìn vào phòng trong, cả nhóm thấy anh sếp đang chăm chú bên máy tính. Hội chị em hỏi sếp có mua quà cho vợ không. Sếp bối rối:"Lâu lắm rồi chẳng tặng gì, giờ bày vẽ chỉ sợ… bả la".

Hội bà tám xúm lại tư vấn, rằng lâu rồi không tặng nên giờ mới phải tặng. Càng già càng cần lãng mạng, hâm nóng tình cảm vợ chồng...

Chị em càng nói sếp càng đỏ mặt tía tai, rồi đồng tình: “Nhờ các cô mua giúp vậy. Thứ gì tiện dụng, dễ xài. Bả khó tính lắm, lơ mơ tôi bị đuổi ra khỏi nhà đấy".

 

Nhiều người tặng hoa tiền thay cho việc đưa lương cho vợ
Nhiều người tặng vợ bó hoa tiền, gây xôn xao mạng xã hội

Bàn bạc chán chê, nhóm chị em thống nhất sẽ mua chiếc túi xách, tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng thuộc dạng sang chảnh, thêm cây son màu mận chín. Nhỏ Liên suýt xoa: “Chồng em tặng món quà vầy chắc em… sướng chết mất”. Sếp cầm gói quà, phân vân: “Được không đó các cô?”. Chị Hằng khẳng định chắc nịch: “Bảo đảm 100% phụ nữ được tặng quà này thì chỉ có… mừng xém khóc”.

Sáng hôm sau vào công ty, tôi thò đầu vào phòng, thấy sếp mặt ủ mày chau. Tôi rụt rè hỏi: “Sao sếp, chị nhà nhận quà có vui không?”. Sếp nhăn mặt: “Các cô hại tôi thì có. Cả đêm bả tra vấn tôi quà này là tặng em nào, bị chê mới đem về. Hoặc hồ ly tinh nào đó cố tình gửi quà để tỏ ý đồ…  Thật khổ!”.

Hội bà tám ngó nhau le lưỡi lắc đầu, rón rén rút êm khỏi phòng sếp. Lửa nhiệt tình hôm qua tắt ngóm như bị dội nước lạnh. Cả phòng im re tới con ruồi vo ve cũng nghe tiếng.

Lát sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Là Huỳnh bạn tôi, cũng là nhân viên dưới quyền vợ sếp gọi tới. Huỳnh thao thao kể: "Sáng nay sếp bên em đi làm hớn hở quá. Do tối qua chị ấy được chồng tặng quà, món quà rất hợp ý. Chiều nay sếp dẫn đi khao, “rửa” món quà cho hoành tráng…"

Hội bà tám ngó nhau chưng hửng. Đàn bà thật ngộ, thích thì nói thích cho rồi, sao lại hành chồng đến khổ! Liệu lần sau chồng còn dám mua quà? Nhìn vào phòng trong, tôi thấy anh sếp vẫn còn ủ rũ, bỗng thấy thương sếp vô hạn.

Chị Hằng nói: “Rút kinh nghiệm nha mấy đứa, chồng mang quà gì về cũng ráng xách miệng lên cười, khen lấy khen để cho ổng vui. Nghĩ đàn ông cũng tội nghiệp. Không tặng quà thì bị vợ hờn, tặng rồi cũng chưa chắc… thoát kiếp nạn”.

Các chị nhắc nhau nhớ sửa mình, đừng sửa chồng, đừng quen kiểu “nói có là không” như thuở con gái, khiến mấy ông điên đầu mà tội nghiệp. Quà chồng tặng, ghi nhận thành ý, yêu thương là đủ, đừng nghĩ ngợi xa xôi chi cho mệt mình, mệt người. Trời trong nắng đẹp, "quậy" làm chi cho ngày lễ thành ngày buồn, vợ chồng xào xáo, hết vui!

                                                                                                                                                                                                                                                          Phương Quỳnh

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI