Na đi học

10/10/2014 - 16:55

PNO - PN - Na được ba tuổi, vào lớp mầm. Trước giờ chỉ ở nhà chơi với ba mẹ và anh hai, giờ được đi học có đông bạn bè, Na phấn khởi lắm. Đến trường được vài hôm, Na hớn hở khoe đã làm quen với bạn Tú, Khôi, Đăng Khoa… Ngẫm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Được hai tuần, đã quen nhiều bạn bè, Na bắt đầu chán, không chịu đi học. Mẹ động viên Na: “Đi học mới có nhiều bạn bè, được cô dạy hát dạy múa mới vui”. Na mếu máo: “Na không cần bạn bè, Na chỉ cần mẹ thôi. Ở nhà Na cũng biết hát mà. Cho Na ở nhà nha mẹ”. Đưa Na tới lớp, Na khóc um, “mẹ ơi đừng bỏ con”. Hôm Na bị bệnh, phải nghỉ học mấy ngày. Nằm ở nhà không được chạy giỡn, lại phải uống thuốc đắng, Na bí xị, thỏ thẻ nói: “Mẹ ơi, con muốn đi học”.

Na di hoc

Con cá la hán của mẹ

Hồi còn nhỏ xíu, Na đã thích xem cá. Na mà khóc nhè, chỉ cần mẹ bế đến bên hồ cá, nhìn con cá tung tăng bơi tới bơi lui, Na nín khóc ngay.

Bữa nọ Na chạy chơi, vấp té, đầu u một cục bằng quả trứng gà. Mẹ luống cuống xức dầu, đắp muối. Na đau quá, khóc muốn tắt hơi. Ấp Na vào lòng, mẹ xót xa. Thấy mẹ khóc, Na nín khóc ngay, vừa tức tưởi vừa nói từng tiếng đứt quãng: “Con đau quá… mẹ cho con hôn mẹ một miếng. Um… mẹ thơm mùi mẹ quá… Con hết đau rồi”. Mẹ bật cười. Chả là khi đi làm về, mẹ hay bảo, “mẹ mệt quá, hôn cục cưng cái coi. Na thơm sữa quá, mẹ hết mệt rồi”.

Mẹ bế Na tới soi gương, dặn con: “Na thấy cục u xấu chưa, lại đau nữa. Mai mốt phải đi cẩn thận, không được chạy nữa nha”. Na bảo: “Nhìn Na giống con cá La Hán quá. Tội nghiệp con cá La Hán, mang cục u chắc nó đau lắm, lại không có mẹ để hôn cho hết đau”.

 THÙY GƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI