Myanmar: Chính quyền đặt thiết quân luật, người dân chọn hình xăm

15/03/2021 - 13:00

PNO - Chính quyền quân sự Myanmar áp đặt thiết quân luật tại hai thị trấn đông dân cư ở Yangon sau khi ít nhất 18 người biểu tình thiệt mạng trong ngày 14/3.

Bạo lực hôm 14/3 đưa số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lớn kể từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi lên khoảng 100 người, nhưng thực tế được cho là có thể cao hơn.

Ước tính kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2 đến nay đã có ít nhất 100 người dân Myanmar thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với cảnh sát và quân đội
Ước tính kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2 đến nay đã có ít nhất 100 người dân Myanmar thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với cảnh sát và quân đội

Truyền thông nhà nước thông báo vào cuối ngày 14/3 rằng thị trấn Hlaing Tharyar và thị trấn Shwepyitha lân cận sẽ được đặt trong tình trạng thiết quân luật.

Các binh sĩ và cảnh sát trong những tuần gần đây đã tiến hành các cuộc đàn áp gần như hàng ngày đối với những người biểu tình kêu gọi trả lại chính quyền dân chủ, sử dụng hơi cay, bắn đạn cao su và cả đạn thật để dập tắt các cuộc biểu tình chống đảo chính.

Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Myanmar lên án mạnh mẽ vụ đổ máu. Trong khi đó, người dân Myanmar vẫn tiếp tục phản đối việc quân đội cướp chính quyền. Gần đây, họ đã có có một công cụ mới: hình xăm.

Một số người chọn xăm dòng chữ " Tự do khỏi nỗi sợ " hoặc "Cách mạng mùa xuân" trên cơ thể, trong khi những người khác chọn chân dung nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi hoặc kiểu chào bằng ba ngón tay – biểu trưng của phong trào đòi dân chủ tự do.

Với khoản quyên góp khoảng 2 USD và 20 phút chờ đợi, người dân có thể chọn cho mình hình xăm để ủng hộ phong trào dân chủ
Với khoản quyên góp khoảng 2 USD và 20 phút chờ đợi, người dân có thể chọn cho mình hình xăm để ủng hộ phong trào dân chủ

Những họa tiết này ngày càng trở nên phổ biến. Một phụ nữ 23 tuổi Yangon, người giấu tên chia sẻ với hãng tin Reuters: "Tôi cảm thấy như mình đã đánh mất tương lai khi nghe tin đảo chính vào ngày 1/2. Tôi cảm thấy rất đau đớn và tôi không muốn mình quên nỗi đau đó".

Vì vậy, cô ấy đã chọn xăm thông điệp "Tự do khỏi nỗi sợ" trên cơ thể của mình, để bản thân cô ấy sẽ không bao giờ quên nỗi đau ngày 1/2.

Tấn Vĩ (theo Reuters, CNA, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI