Mỹ - Iran dừng bắn, Lebanon vẫn tiếp tục bị dội bom

08/04/2026 - 16:55

PNO - Dù Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, tiếng bom đạn tiếp tục vang lên tại Lebanon khi Israel khẳng định chiến dịch quân sự tại đây vẫn leo thang đầy khốc liệt.

Lực lượng cứu hộ và người dân tập trung tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một chiếc xe ở thành phố Sidon, Lebanon - Ảnh: Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images
Lực lượng cứu hộ và người dân tập trung tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một chiếc xe ở thành phố Sidon, Lebanon - Ảnh: Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images

Lebanon bị ‘bỏ rơi’

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đình chỉ các cuộc tấn công vào Iran trong vòng 2 tuần.

Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn này không bao gồm các hoạt động quân sự tại Lebanon nhằm chống lại lực lượng Hezbollah. Tuyên bố này dội gáo nước lạnh vào thông báo trước đó của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đóng vai trò trung gian, khi ông khẳng định các bên đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Sự bất đồng về phạm vi của thỏa thuận khiến hy vọng về một nền hòa bình toàn diện cho khu vực trở nên xa vời. Trong khi Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt, Lebanon dường như đang trở thành mục tiêu thay thế để Israel dồn lực nhằm đạt được các mục tiêu an ninh mà họ mong muốn.

Ngay sau khi tin tức về thỏa thuận với Iran được lan truyền, thực tế tại Lebanon lại diễn biến theo chiều hướng đẫm máu hơn. Tại thành phố ven biển Tyre, những vụ nổ lớn xảy ra ngay sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp.

Tại thành phố Sidon, một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm trúng chiếc xe đậu trước hai quán cà phê đông đúc, cướp đi sinh mạng của 8 người và làm 22 người khác bị thương. Thậm chí, bệnh viện Hiram cũng chịu hư hại nặng nề do các đợt oanh tạc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực điều trị của bệnh nhân.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi cuộc chiến mở rộng sang lãnh thổ này vào đầu tháng 3, đã có hơn 1.500 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 130 trẻ em. Những con số này vẫn không ngừng tăng lên khi Israel tiếp tục dội bom xuống các thị trấn phía Nam như Srifa và Sadiqin, đồng thời duy trì lực lượng bộ binh tại các vùng đệm tự thiết lập.

Nỗi đau của người dân

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, hàng ngàn người dân Lebanon vẫn đổ về các tuyến đường phía Nam sau khi nghe tin về lệnh ngừng bắn giữa các cường quốc.

Những dòng xe kẹt cứng trong hy vọng được trở về nhà, nhưng thực tế đón đợi họ chỉ là những đống đổ nát và lệnh sơ tán mới từ phía Israel.

Hơn 1,1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người trong số đó đang sống lay lắt trên đường phố khi đất nước chạm đến ngưỡng kiệt quệ. Các chuyên gia nhận định rằng quyền lực của Mỹ đang bị suy giảm nghiêm trọng sau những chiến dịch quân sự tốn kém, trong khi người dân Lebanon tiếp tục phải trả giá bằng máu và nước mắt cho những toan tính chiến lược của các bên liên quan.

Linh La (theo Al Jazeera, The Guardian, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI