Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả ‘Màu hoa đỏ’ qua đời

08/04/2026 - 18:13

PNO - Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả bài thơ ‘Màu hoa đỏ’ đột ngột qua đời sáng 8/4, khiến giới văn chương bàng hoàng.

Sáng 8/4, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bị choáng, bất ngờ gục xuống khi đang ở trên xe buýt. Dù được đưa đến bệnh viện nhưng ông không qua khỏi. Theo nhiều bạn bè, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vẫn thường có thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng để thăm phố xá Hà Nội, nhìn ngắm nhịp sống hối hả thường nhật.

Thông tin nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời khiến nhiều đồng nghiệp sốc, thương tiếc. Ông là nhà thơ được nhiều bạn thơ, đồng nghiệp kính trọng, yêu mến.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Định. Năm 1966, ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 ở chiến trường Lào. Sau chiến tranh, ông làm biên tập viên, sau đó đi học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I rồi làm trưởng ban tại ban thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nhà thơ Nguyễn Mậu Đức. Ảnh: Hoàng Thu Phố
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Ảnh: Hoàng Thu Phố

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu từng nhận được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 và Giải thưởng văn học ASEAN cùng năm. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng thơ - Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tên tuổi thuộc thế hệ kháng chiến chống Mỹ. Ông có nhiều sáng tác về đề tài chiến tranh, người lính, hình ảnh phụ nữ ở hậu phương.

Một số tập thơ từng xuất bản như Mưa trong rừng cháy, Bão và sau bão, Cánh rừng nhiều đom đóm bay... Ngoài ra, ông còn viết tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn dưới các bút danh như Nguyễn Đức Mậu, Hà Nam Ninh, Hương Hải Hưng.

Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Đức Mậu được biết đến nhiều hơn sau bài thơ Màu hoa đỏ. Tác phẩm được ông viết năm 1990, khi lên biên giới Vị Xuyên (Hà Giang cũ). Bài thơ được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, trở thành bài hát nằm lòng của nhiều khán giả các thế hệ.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI